Chợt đến chợt đi

Xem lịch ngày chợt thảng thốt, tháng sáu đã qua tự lúc nào. Như mối tình đã qua của một thời thiếu nữ trong thơ Đinh Thu Hiền. Như người cha nói thay con trẻ chia tay trường mẫu giáo để vào lớp 1 trong thơ Lê Minh Quốc. Nhưng tháng sáu lại ẩn vào mùa hoa sen nở bát ngát trên cánh đồng quê tỏa hương thanh tịnh trong thơ Sơn Trần. Tháng sáu chợt đi chợt đến như mưa nắng trong đời.

Tình khúc tháng 6

Tháng sáu nắng tràn nóc phố

Em về nhạc ve mang mang

Dấu chân tròn như nước mắt

Hôn nhau qua cánh điệp vàng

Chiếc nơ đã thành kẻ lạ

Cột chặt tàn tro anh rơi

Mắt em trong như khung kính

Hát lên tình khúc không lời

Em dang tay cùng tháng sáu

Cả nồng nhiệt cả hững hờ

Ai đó gọi mình tha thiết

Thả trôi sông một câu thơ

Còn không ly cà phê tím

Chiều loang nhòe mất nhau rồi

Tháng sáu như là cổ tích

Đắm say cũng chỉ một thời

ĐINH THU HIỀN

Ngày con vào lớp 1

Có niềm vui khiến lòng ta trong trẻo

Như nắng đậm hương như gió dịu hương

Dấu ấn đầu đời vỗ về trang vở mới

Tiếng lòng tôi như lá biếc sân trường

Thức dậy sớm thấy đời ngon tươi sáng

Tôi hân hoan đi mẫu giáo rộn ràng

Cùng đi học theo con vui chân bước

Bầy sơn ca vỗ nhịp hát reo vang

Lớn rồi nhé, bắt đầu vào lớp 1

Tiếng dạ thưa đã rõ chữ tròn vành

Tiếp tập đọc đã ngân vang lảnh lót

Tiếng yêu thương ghi dấu nhớ học hành

Con đi học, lòng tôi như mở hội

Rạo rực quay về với tuổi măng non

Chập chững bước đi ngày thêm vững chãi

Thêm yên vui tươi mát rợp tâm hồn

Lớp 1 nhé, bắt đầu vào lớp 1

Trên đường đi có ba mẹ đồng hành

Có cô giáo thương con cùng bè bạn

Ngày từng ngày chăm chút búp hoa xanh

LÊ MINH QUỐC

Sen

Bứt khỏi lụy phiền

Phả hương vào gió

Tịnh thiền

Đóa nào phai ngày cũ

Đóa nào khắc xưa sau

Mặt hồ lao xao sóng

Độ trì một lần đau

Ta mắc nợ cuộc đời

Sự vô tâm, im lặng

Níu lời kinh bát nhã

Bay qua chiều đầy sen

SƠN TRẦN

T.H.N

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chot-den-chot-di-post747024.html