Chủ hãng nước suối mất tích sau khi lái xe rời khỏi nhà, người dân bàng hoàng sau khi tìm thấy
Sự việc xảy ra khiến gia đình và những người trong làng vô cùng bàng hoàng.
Vào lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày 27 tháng 2 năm 2025, Trung úy cảnh sát Wiraphat Wisai, Phó thanh tra điều tra tại Đồn cảnh sát Rong Kwang, nhận được tin báo từ Trung tâm truyền thông vô tuyến Rong Kwang về việc phát hiện một thi thể không rõ nguyên nhân tử vong. Hiện trường vụ việc nằm ven đường trong khu vực Làng số 10, huyện Ban Wiang, huyện Rong Kwang, tỉnh Phrae. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá cảnh sát Tharat Hemphat, Cảnh sát trưởng, đã nhanh chóng có mặt để chỉ đạo công tác điều tra.
Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân là ông Daowalak, hay còn gọi là Sia Joe Wongsarattanachok, 57 tuổi, chủ một cơ sở kinh doanh nước suối. Ông được tìm thấy đã tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống đất, ngay cạnh cánh cửa bên phải của một chiếc xe bán tải Toyota mang biển số Bor 889 Phrae.
Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát đã làm việc với bà Kamonwan, vợ của nạn nhân. Theo lời bà Kamonwan, vào khoảng 1 giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2025, chồng bà rời khỏi nhà tại Ban Ton Krai, Làng số 5, huyện Cho Hae, huyện Mueang, tỉnh Phrae để giải quyết công việc tại Ban Wiang, huyện Rong Kwang. Tuy nhiên, đến tối muộn, ông vẫn chưa trở về nhà, khiến gia đình lo lắng và tổ chức tìm kiếm.
Sáng sớm hôm sau, vào khoảng 7 giờ, người dân địa phương phát hiện ông Daowalak trong tình trạng đã tử vong như mô tả ở trên. Ngay lập tức, họ báo tin cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra.
Qua kiểm tra hiện trường, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu xô xát hay bạo lực. Để làm rõ nguyên nhân tử vong, thi thể nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Rong Kwang để khám nghiệm pháp y. Kết quả ban đầu cho thấy ông Daowalak tử vong do suy tim. Gia đình cũng khẳng định không có nghi vấn nào liên quan đến cái chết của ông.
Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình để tiến hành các nghi thức tang lễ theo truyền thống. Vụ việc không có dấu hiệu hình sự, tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục theo dõi để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ tình tiết nào có thể ảnh hưởng đến kết luận cuối cùng của vụ việc.