Chữ Hiếu được vun đắp từ lòng biết ơn, tinh thần tỉnh thức, hành thiện và trách nhiệm

Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hà – chủ thương hiệu Ngọc Phỉ Thúy Viên Ngọc Phương cho rằng, chữ Hiếu được vun đắp từ lòng biết ơn, tinh thần tỉnh thức, hành thiện và trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị đạo lý truyền thống trong đời sống hiện đại.

Trong tinh thần Phật giáo, hiếu đạo không phải một hành động nhất thời, càng không phải câu chuyện chỉ được nhắc đến một lần trong năm. Hiếu là một phương thức sống, là sự biết ơn đối với cội nguồn và là quá trình mỗi người tự hoàn thiện mình bằng những việc làm thiện lành.
Trong cách nhìn ấy, câu chuyện của doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hà - người sáng lập và điều hành thương hiệu Ngọc Phỉ Thúy Viên Ngọc Phương (Địa chỉ: Số 29/6 Tổ 2, Ấp 1, xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) - gợi mở một góc tiếp cận đáng suy ngẫm: đưa chữ Hiếu từ tình cảm riêng của mỗi gia đình trở thành một giá trị sống, một nền tảng đạo đức và một phần của văn hóa kinh doanh.

Khi kinh doanh gặp triết lý sống
Trong giáo lý nhà Phật, hiếu kính cha mẹ được xem là một trong những nền tảng quan trọng của đời sống đạo đức. Kinh điển Phật giáo nhiều lần nhấn mạnh đến ân sinh thành, dưỡng dục và trách nhiệm của người con đối với cha mẹ. Tuy nhiên, báo hiếu trong tinh thần Phật pháp không chỉ nằm ở việc phụng dưỡng vật chất.
Một người có thể chăm lo đầy đủ cho cha mẹ nhưng nếu sống ích kỷ, tạo nghiệp, gây tổn hại cho người khác thì chưa chắc đã thực sự báo đáp được thâm ân sinh thành. Bởi vậy, hiếu trong đạo Phật còn là sống thiện, sống đúng, biết tu dưỡng thân tâm và hướng người thân cùng đi về phía những điều lành.
Có một cách hiểu rất đẹp: người con báo hiếu không chỉ bằng việc làm cho cha mẹ vui trong hiện tại, mà còn bằng việc khiến cha mẹ an tâm về nhân cách của mình. Đó là một tầng ý nghĩa sâu sắc. Bởi cha mẹ có thể không cần người con phải trở thành người giàu có nhất, nhưng thường mong người con trở thành một người tử tế.
Với một doanh nhân, điều này càng đặt ra một yêu cầu cao hơn. Thành công trong kinh doanh không chỉ là tạo ra lợi nhuận, mà còn là quá trình lựa chọn cách thức để tạo ra lợi nhuận ấy. Chữ tín, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng và sự tử tế trong quan hệ với con người trở thành những biểu hiện cụ thể của một đời sống có nền tảng đạo lý.
Thương hiệu Ngọc Phỉ Thúy Viên Ngọc Phương mang trong tên gọi hình ảnh của ngọc - biểu tượng đã tồn tại lâu đời trong văn hóa phương Đông. Ngọc đẹp bởi sự tinh tế, nhưng giá trị của ngọc không chỉ nằm ở vẻ ngoài. Trong quan niệm Á Đông, ngọc thường gắn với những phẩm chất như sự thanh cao, bền bỉ, may mắn và bình an. Đặt trong không khí Vu Lan, hình ảnh viên ngọc càng có thêm một tầng ý nghĩa. Một món quà dành cho cha mẹ không đơn thuần là một vật phẩm. Nó có thể là lời cảm ơn được gửi gắm bằng hình thức hữu hình. Người trao gửi không chỉ trao một món quà, mà trao cả sự trân trọng đối với người đã cho mình sự sống. Và khi thương hiệu gắn với những câu chuyện về gia đình, lòng biết ơn và giá trị tinh thần, hoạt động kinh doanh cũng có cơ hội vượt ra ngoài phạm vi của một giao dịch thương mại thông thường. Đó là nơi sản phẩm gặp gỡ cảm xúc, thương hiệu gặp gỡ văn hóa và kinh doanh gặp gỡ trách nhiệm xã hội.
Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hà lựa chọn kinh doanh trong lĩnh vực gắn với những giá trị giàu tính biểu tượng. Nhưng chính điều đó cũng đặt ra yêu cầu về sự nhất quán: nếu muốn xây dựng một thương hiệu lâu dài, những giá trị được nói ra phải được thể hiện bằng hành động. Bởi trong thời đại người tiêu dùng ngày càng tỉnh táo, thương hiệu không thể chỉ được xây dựng bằng hình ảnh. Thương hiệu phải được xây dựng bằng niềm tin. Điều đáng suy ngẫm nhất, chúng ta báo hiếu như thế nào? Có người nghĩ rằng báo hiếu là mua một món quà giá trị. Có người nghĩ đó là đưa cha mẹ đi du lịch, tặng cha mẹ một khoản tiền hay tổ chức một buổi lễ thật trang trọng. Những điều đó đều đáng quý. Nhưng trong tinh thần Phật pháp, báo hiếu còn bắt đầu từ những việc bình dị hơn rất nhiều. Một cuộc điện thoại. Một bữa cơm. Một lời nói nhẹ nhàng. Một lần kiên nhẫn lắng nghe. Một lần trở về nhà sớm hơn thay vì tiếp tục một cuộc gặp không cần thiết. Hay đơn giản là sống sao để cha mẹ không phải lo lắng về mình. Đó mới là thứ “lễ vật” không thể mua bằng tiền.

Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hà, với vị trí của một người làm kinh doanh, có thể phải dành phần lớn thời gian cho công việc, cho khách hàng và cho những kế hoạch phát triển thương hiệu. Nhưng chính trong guồng quay ấy, tinh thần Vu Lan càng có ý nghĩa: thành công không nên khiến con người xa rời cội nguồn.
Trái lại, càng đi xa càng cần biết mình đến từ đâu. Từ hiếu với cha mẹ đến lòng từ với con người. Một điểm gặp gỡ quan trọng giữa chữ Hiếu và triết lý Phật pháp chính là lòng từ bi. Khi một người thực sự hiểu được công ơn sinh thành, họ sẽ dễ dàng hơn trong việc thấu hiểu những hy sinh của người khác. Khi biết ơn cha mẹ, con người cũng có thể học cách biết ơn cuộc đời. Và khi biết trân trọng sự sống, người ta sẽ cẩn trọng hơn trong từng hành động của mình. Đó là quá trình mở rộng chữ Hiếu từ phạm vi gia đình ra xã hội.
Một doanh nhân không chỉ có trách nhiệm với gia đình mà còn có trách nhiệm với người lao động, đối tác, khách hàng và cộng đồng. Một quyết định kinh doanh có thể tác động đến rất nhiều người.
Vì vậy, nếu lấy tinh thần Phật pháp làm nền tảng, kinh doanh chân chính cũng có thể được xem như một hình thức hành thiện: tạo ra sản phẩm có giá trị, tạo công ăn việc làm, tôn trọng đối tác, giữ chữ tín và đóng góp cho xã hội. Điều quan trọng không phải là nói về đạo lý nhiều đến đâu.Điều quan trọng là đạo lý ấy có hiện diện trong cách mình sống và làm việc hay không.
Người phụ nữ đứng sau một thương hiệu
Trong hành trình xây dựng thương hiệu, hình ảnh doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho thấy một lát cắt đáng chú ý về vai trò của người phụ nữ trong đời sống kinh tế hiện đại. Người phụ nữ hôm nay có thể vừa là người xây dựng sự nghiệp, vừa là người giữ lửa gia đình; vừa đứng trước những quyết định kinh doanh, vừa mang trong mình những trách nhiệm của một người con, người mẹ và người đồng hành cùng gia đình.
Hai thế giới ấy tưởng như khác biệt nhưng thực chất có một điểm chung: đều cần sự kiên trì và tình yêu thương. Kinh doanh đòi hỏi bản lĩnh. Gia đình đòi hỏi sự bao dung. Thương trường cần quyết đoán. Nhưng đời sống cần lòng trắc ẩn. Có lẽ chính sự cân bằng giữa những điều tưởng như đối lập ấy tạo nên chiều sâu của một nữ doanh nhân. Nếu còn cha mẹ, hãy yêu thương khi còn có thể. Nếu cha mẹ đã đi xa, hãy biến nỗi nhớ thành những việc thiện lành. Đó cũng là tinh thần mà Phật pháp hướng con người đến: chuyển hóa tình cảm thành hành động, chuyển hóa biết ơn thành thiện nghiệp.
Có thể hình dung mỗi con người đều mang trong mình một “viên ngọc” – đó là phần thiện lành, lương tri và lòng biết ơn. Nhưng viên ngọc ấy chỉ thực sự tỏa sáng khi được gìn giữ bằng cách sống. Với doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hà, câu chuyện về Ngọc Phỉ Thúy Viên Ngọc Phương vì vậy không chỉ có thể được nhìn từ góc độ một thương hiệu, mà còn từ một triết lý sống: trân trọng những giá trị bền vững, hướng tới cái đẹp và đề cao những mối quan hệ có ý nghĩa.
Hiếu không phải để phô bày. Hiếu không phải để đánh đổi lấy sự công nhận. Hiếu là một cách sống. Một người con hiếu thảo biết sống tử tế để cha mẹ được an lòng. Một doanh nhân có trách nhiệm biết làm ăn chân chính để giữ gìn danh dự gia đình. Một thương hiệu có chiều sâu biết đặt lợi ích lâu dài của con người và cộng đồng bên cạnh mục tiêu kinh doanh.
Đó chính là lúc chữ Hiếu vượt khỏi phạm vi của một tình cảm riêng tư để trở thành một giá trị xã hội. 
Trong hành trình ấy, mỗi viên ngọc dù quý đến đâu cũng chỉ là vật hữu hình. Còn viên ngọc quý nhất – viên ngọc của chữ Hiếu, của lòng từ bi và sự biết ơn – chỉ có thể được mài giũa bằng chính cách con người sống với cha mẹ, với đồng loại và với cuộc đời.
Đó có lẽ cũng là thông điệp sâu xa mà doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hà và thương hiệu Ngọc Phỉ Thúy Viên Ngọc Phương có thể gửi gắm: Hãy để vẻ đẹp không chỉ được nhìn thấy bằng đôi mắt, mà còn được cảm nhận bằng một tấm lòng biết ơn và một đời sống hướng thiện.

Viết Tuấn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/giu-chu-hieu-giua-mua-vu-lan-a34850.html