Chú mèo bị đưa ra đấu giá để... trả nợ thay chủ, cái kết bất ngờ khiến cộng đồng mạng thở phào
Chú mèo 'ngọt ngào' được định giá chỉ khoảng 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) nhưng đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi nằm trong khối tài sản bị tòa án kê biên để trả nợ cho chủ. Cuối cùng, phiên đấu giá bị hủy bỏ và chú mèo đã tìm được một gia đình mới yêu thương mình.
Ngày 23/8, theo Hongxing News, tòa án tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã chính thức hủy bỏ kế hoạch đấu giá một chú mèo để bù đắp khoản nợ của chủ nhân. Thay vào đó, chú mèo đã được một người yêu động vật nhận nuôi.
Trước đó, tòa án dự kiến đưa chú mèo, giống mèo Lý Hoa (Li Hua) 3 tuổi, lên sàn đấu giá trực tuyến vào ngày 3/9 trên nền tảng Alibaba Judicial Auction Platform. Đây là một phần trong việc xử lý khối tài sản bị kê biên của chủ nhân chú mèo, người đã vỡ nợ gần 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,8 tỷ đồng, tương đương 560.000 USD).

Chú mèo bị đưa lên sàn đấu giá trực tuyến. Ảnh: Sohu
Trong số nhiều tài sản bị kê biên, chú mèo được định giá 714 nhân dân tệ (khoảng 2,3 triệu đồng, tương đương 100 USD). Trong thời gian chờ xử lý, mèo được gửi tại một cửa hàng thú cưng, nơi chi phí chăm sóc đã lên tới hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 69 triệu đồng, tương đương 2.800 USD). Chủ cửa hàng mô tả chú mèo là “hiền lành, dễ thương, khỏe mạnh và đã được tiêm phòng đầy đủ”, song vẫn chưa được triệt sản.
Thông báo đấu giá cho biết mức giá khởi điểm cho chú mèo là 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng), yêu cầu mỗi người tham gia đặt cọc 50 nhân dân tệ (khoảng 173.000 đồng). Chỉ trong vài ngày, thông tin này đã thu hút hơn 450.000 lượt xem và hơn 5.000 người đăng ký đấu giá.
Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng việc coi thú cưng như một món tài sản để đấu giá là thiếu nhân văn, dễ khiến chúng rơi vào tay những người không thực sự yêu thương động vật.

Chủ cửa hàng mô tả chú mèo là “hiền lành, dễ thương, khỏe mạnh và đã được tiêm phòng đầy đủ”, song vẫn chưa được triệt sản. Ảnh: Sohu
Một cư dân mạng bình luận: “Chú mèo bị buộc phải ‘tự bán mình’ để trả nợ cho chủ ngay từ khi sinh ra. Tội nghiệp quá”. Người khác lại thở phào khi hay tin đấu giá bị hủy: “Tôi mừng vì chú mèo không bị đưa ra đấu giá. Nếu sự việc diễn ra, chưa chắc nó đã tìm được một mái ấm thực sự”.
Theo luật pháp Trung Quốc, mèo, chó và các vật nuôi không nằm trong danh mục loài được bảo vệ đặc biệt thì được xem là tài sản cá nhân, có thể bị tịch thu và đem đấu giá nếu chủ nhân không trả được nợ.
Luật sư Trương Sa, thuộc Văn phòng luật Kinh Đô (Bắc Kinh), cho biết trong trường hợp này, tòa án có thể yêu cầu người đấu giá chứng minh năng lực chăm sóc thú cưng để đảm bảo mèo không bị bỏ rơi. Nếu có tổ chức bảo vệ động vật đưa ra kế hoạch nhận nuôi, tòa án có thể đồng ý giao mèo cho bên thứ ba chăm sóc cho tới khi tìm được mái ấm vĩnh viễn.
Đây không phải lần đầu tiên tòa án Trung Quốc xử lý động vật trong tài sản bị kê biên. Tháng 3 vừa qua, một tòa án tại Thâm Quyến đã tổ chức đấu giá 100 tấn cá sấu sống với giá khởi điểm 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,8 tỷ đồng), sau khi công ty sở hữu số cá sấu này mất khả năng thanh toán.