Chủ nhà Indonesia đại phá Brunei 8-0, cầu thủ nhập tịch ghi 6 bàn

Chủ nhà Indonesia có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2025 khi vùi dập Brunei với tỷ số không tưởng 8-0 trên sân Gelora Bung Karno.

Câu chuyện lớn của chủ nhà Indonesia trong đêm 15-7 không chỉ nằm ở tỷ số áp đảo, mà còn đến từ cái tên Jens Raven – tiền đạo tuổi teen đã ghi tới sáu bàn thắng trong trận đấu ra mắt giải đấu, qua đó trở thành tâm điểm mới của bóng đá trẻ khu vực.

Indonesia tuyên chiến

Raven, cầu thủ 19 tuổi sinh ra ở Hà Lan, chỉ mất chưa đầy hai phút để ghi tên mình lên bảng tỷ số. Anh phá bẫy việt vị thành công và tung cú dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trong niềm hân hoan của khán giả Indonesia. Chỉ chín phút sau, Jens nhân đôi cách biệt. Không dừng lại ở đó, đến phút 31, Raven hoàn tất cú hat trick với một cú sút trái phá vào nóc lưới sau pha bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự đối thủ.

Chỉ trong vòng 10 phút, Jens ghi thêm hai bàn nữa, trong đó có một pha sút phạt đền chính xác ở phút 41, hoàn thành năm bàn thắng trước giờ nghỉ. Xen giữa các bàn thắng của Raven là những pha lập công của Arkhan Fikri và Rayhan Hannan, đưa Indonesia dẫn tới 7-0 ngay trong hiệp một.

 Jens Raven tỏa sáng rực rỡ với 6 bàn thắng vào lưới Brunei giúp chủ nhà Indonesia vươn lên đầu bảng A. Ảnh: CCT.

Jens Raven tỏa sáng rực rỡ với 6 bàn thắng vào lưới Brunei giúp chủ nhà Indonesia vươn lên đầu bảng A. Ảnh: CCT.

Sang hiệp hai, mặc dù HLV Gerald Vanenburg thực hiện tới bốn sự thay đổi nhân sự, thế trận lấn lướt của đội chủ nhà Indonesia vẫn không hề suy giảm. Jens Raven một lần nữa tỏa sáng ở phút 62 với pha lập công thứ sáu, ấn định chiến thắng 8-0 cho Indonesia và chính thức khắc tên mình vào lịch sử của giải đấu với một màn trình diễn không thể nào quên.

Dù rất nhiều cơ hội tiếp tục được tạo ra trong khoảng thời gian còn lại, nhưng Indonesia không thể có bàn thứ chín. Tuy nhiên, điều đó không làm lu mờ đi sức mạnh áp đảo và sự hưng phấn mà họ mang tới trong ngày khai màn.

Chiến thắng này giúp Indonesia tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với Philippines – đội đã đánh bại Malaysia 2-0 ở trận đấu trước đó. Và điều đáng chờ đợi chính là cuộc đụng độ nảy lửa giữa Indonesia và Philippines ở lượt trận thứ hai vào ngày thứ 17-9. Một chiến thắng nữa sẽ gần như đảm bảo vé đi tiếp cho đội chủ nhà Indonesia.

 HLV Gerald Vanenburg hài lòng với chân sút số 1 của đội chủ nhà Indonesia. Ảnh: CCT.

HLV Gerald Vanenburg hài lòng với chân sút số 1 của đội chủ nhà Indonesia. Ảnh: CCT.

Nhân vật đặc biệt

Không chỉ gây sốt vì phong độ trên sân, Jens Raven còn đang là nhân vật được đặc biệt chú ý nhờ câu chuyện nhập tịch. Sinh ngày 12 tháng 10 năm 2005 tại Dordrecht, Hà Lan, Jens sở hữu dòng máu Indonesia thông qua người bà, Willy Maudy Baumgarten, quê gốc Yogyakarta.

Chính điều đó đã mở đường cho Raven nhập quốc tịch Indonesia vào ngày 3 tháng 6 năm 2024, sau khi hoàn tất mọi thủ tục hành chính. Bố anh, Bjorn Raven, là cựu cầu thủ từng khoác áo đội trẻ PSV Eindhoven, đội hình U-15 Hà Lan và có ảnh hưởng lớn tới bước đường sự nghiệp của Jens.

Jens khởi đầu sự nghiệp tại SV Nootdorp trước khi gia nhập học viện bóng đá Dordrecht. Tại đây, anh dần khẳng định mình qua từng cấp độ trẻ và được đôn lên đội U-21. Trong mùa giải 2023-2024, Jens đã thi đấu 20 trận và ghi sáu bàn cho đội một Dordrecht tại giải hạng hai Hà Lan.

 Cầu thủ nhập tịch Jens Raven dẫn đầu giải Vua phá lưới U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Cầu thủ nhập tịch Jens Raven dẫn đầu giải Vua phá lưới U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Dù không được gia hạn hợp đồng sau mùa giải đó, Jens nhanh chóng tìm được bến đỗ mới tại Bali United – một trong những CLB hàng đầu Indonesia, nơi anh sẽ thi đấu từ mùa giải 2025-2026.

Trước khi nổi lên ở cấp độ U-23, Raven từng góp mặt ở cả đội U-19 và U-20 Indonesia, ghi tổng cộng tám bàn trong 17 lần ra sân. Anh từng ghi bàn vào lưới những đối thủ như Maldives, Yemen, và Uzbekistan ở các giải đấu cấp châu lục. Với thể hình lý tưởng, kỹ thuật hoàn thiện và bản năng sát thủ trong vòng cấm, Jens được kỳ vọng là trung phong số một của bóng đá Indonesia trong tương lai gần, đặc biệt khi anh tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng như hiện tại.

Chiến thắng trước Brunei là lời tuyên chiến mạnh mẽ của chủ nhà Indonesia với phần còn lại của khu vực: họ chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Và Jens Raven – từ một cầu thủ trẻ nhập tịch – giờ đây đang trở thành biểu tượng mới, một niềm hy vọng lớn lao cho bóng đá xứ Vạn đảo trong hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/chu-nha-indonesia-dai-pha-brunei-8-0-cau-thu-nhap-tich-ghi-6-ban-post860654.html