Chủ nhiệm Nhà văn hóa 'đa năng', giỏi làm báo
Hơn 25 năm gắn bó với ngành Tuyên huấn, trên các cương vị công tác, Thiếu tá QNCN Phạm Đức Hạnh, Chủ nhiệm Nhà văn hóa Bộ CHQS tỉnh Điện Biên luôn được chỉ huy các cấp và đồng chí, đồng đội quý mến, ghi nhận và đánh giá cao bởi anh là người tâm huyết với công việc, luôn cần cù, chịu khó và cầu thị; đặc biệt với vai trò là cộng tác viên của các cơ quan báo chí, anh luôn làm tốt công tác phối hợp, thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt nhiều giải cao.
Phạm Đức Hạnh “bén duyên” với nghề báo từ đầu năm 1999, sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới anh được điều động về Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu. Đến năm 2005, anh chuyển công tác về Bộ CHQS tỉnh Điện Biên làm nhân viên Tuyên huấn, rồi làm Chủ nhiệm Nhà văn hóa.
Những ngày đầu chập chững vào nghề, cũng là thời gian vừa học, vừa làm, vừa hoàn thiện bản thân. Theo anh Hạnh, làm nhân viên Tuyên huấn thì phải “đa năng” và một chút năng khiếu để có thể kẻ, vẽ, căng panô, khẩu hiệu, làm maket; quay phim, chụp hình; có giọng đọc, phong thái tốt để xây dựng các bản tin truyền thanh nội bộ và dẫn chương trình chuyên mục quân sự, quốc phòng trên truyền hình... Công việc nhiều, yêu cầu cao, bởi các “sản phẩm” của anh đều là “mắt thấy, tai nghe”. Để gắn bó và làm tốt công việc hơn 25 năm qua, anh luôn xác định tinh thần, trách nhiệm cao với công việc, luôn đam mê, tìm tòi, sáng tạo, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của đồng chí, đồng đội và qua các lớp, chương trình tập huấn do cấp trên tổ chức.

Thiếu tá QNCN Phạm Đức Hạnh xây dựng chương trình cho Chuyên mục "Quốc phòng Điện Biên".
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Phạm Đức Hạnh còn thể hiện khả năng làm báo qua kỹ năng viết, quay phim, chụp ảnh và dựng hình. Với vai trò là “nhà báo không chuyên”, đều đặn mỗi năm, anh có hàng trăm tin, bài, phóng sự được đăng tải trên báo, đài; mỗi tuần xây dựng 1 chuyên mục Quốc phòng địa phương, từ khâu viết kịch bản, dẫn chương trình, quay phim, dựng hình để phát sóng trên đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên. Những tác phẩm của anh đều đáp ứng tiêu chí “nhanh, đúng, trúng, hay”, phản ánh gần gũi, chân thực đời sống của bộ đội, mang đậm bản sắc đồng bào các dân tộc Tây Bắc, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và độc giả.
Theo Thiếu tá QNCN Phạm Đức Hạnh, làm báo không chuyên có nhiều vất vả. Bởi những năm trước đây phương tiện tác nghiệp phục vụ việc làm báo còn hạn chế; phương tiện đi lại chủ yếu phục vụ công việc chung của đơn vị, nhiều thời điểm anh phải cơ động bằng xe máy đi tác nghiệp để đáp ứng tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch. Đặc biệt, Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, vùng cao, địa bàn rộng, có những lần anh phải cơ động bằng xe máy cá nhân từ Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị ở xa như: Mường Nhé, Nậm Pồ để tác nghiệp. Quãng đường hơn 400km cả đi và về, đường đèo dốc, rất vất vả. Ngoài ra, Điện Biên cũng là địa phương thường xuyên hứng chịu thiên tai, bão lũ, có những điểm bản, anh cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phải hành quân bộ trong mưa 2-3 ngày mới đến nơi để đến giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và tác nghiệp, ghi hình.

Thiếu tá QNCN Phạm Đức Hạnh tác nghiệp báo chí tại thành phố Điện Biên năm 2024.
Vất vả là vậy, nhưng với anh, mỗi tác phẩm báo chí là một “đứa con tinh thần”. Khi tin, bài, phóng sự được đăng tải, được bạn đọc đón nhận, làm tỏa sáng phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ nơi biên cương Tổ quốc, nổi bật lên những vất vả, đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, làm công tác dân vận, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh thì anh sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực không ngừng.
Làm báo đối với Thiếu tá QNCN Phạm Đức Hạnh là niềm đam mê, tận tâm, hết mình với công việc, đích đến đối với anh không phải là các giải báo chí mà bằng hiệu quả phối hợp tuyên truyền. Hơn 25 năm qua, chính bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cống hiến, “nhà báo không chuyên” Phạm Đức Hạnh đã gặt hái được thành tích. Nổi bật, phải kể đến các giải cao trong các kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quân và Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên; Giải Báo chí viết về đề tài LLVT Quân khu 2 và đặc biệt là giải C, Giải Búa Liềm Vàng lần thứ VIII năm 2023 với tác phẩm “Người mở lối”. Với anh, đây cũng là động lực, sự ghi nhận thôi thúc anh đam mê, sáng tạo, để có nhiều tác phẩm báo chí hơn nữa, phản ánh chân thực, sinh động những lát cắt của cuộc sống và môi trường quân đội đến độc giả.