Chủ quán phở Việt Nam gây sốt mạng Trung Quốc vì quá giống ca sỹ Vương Phi
Một vị khách Trung Quốc đã đăng ảnh chủ một quán phở ở Hà Nội lên mạng xã hội và cho rằng người này rất giống ca sỹ nổi tiếng Hong Kong Vương Phi.
![Nữ ca sỹ nổi tiếng Hong Kong Vương Phi (trái) và chủ quán "phở treo" ở Hà Nội, chị Nguyễn Thị Cát Lệ. (Nguồn: SCMP)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_293_51470689/8f149b8caac2439c1ad3.jpg)
Nữ ca sỹ nổi tiếng Hong Kong Vương Phi (trái) và chủ quán "phở treo" ở Hà Nội, chị Nguyễn Thị Cát Lệ. (Nguồn: SCMP)
Thời gian gần đây, thông tin về chủ một quán phở ở Việt Nam có ngoại hình rất giống với nữ ca sỹ nổi tiếng Hong Kong Vương Phi đã gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.
Khi ghé vào một quán phở ở Hà Nội, một du khách đến từ Thượng Hải, Trung Quốc đã bất ngờ trước ngoại hình của chủ quán. Du khách này cho rằng gương mặt của chủ quán có nhiều nét giống ca sỹ Hong Kong Vương Phi.
Sau đó, người này đã chia sẻ hình ảnh của chủ quán trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc RedNote và viết: “Tôi đã gặp ‘Vương Phi’ ở Hà Nội, chị ấy thực sự rất giống! Mọi người nghĩ sao?”
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn 5.000 lượt thích và 1.700 bình luận tại thời điểm đó.
Ngay sau đó, cư dân mạng phát hiện "Vương Phi phiên bản Việt" là chị Nguyễn Thị Cát Lệ, chủ quán "phở treo" nổi tiếng trên phố Bảo Khánh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hồi tháng 8/2024, quán phở của chị Nguyễn Thị Cát Lệ cũng từng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người nhờ vào một hình thức từ thiện đầy ý nghĩa: “phở treo.”
Quán phở của chị Lệ là nơi khách đến ăn có thể trả tiền thêm một hoặc nhiều suất ăn và gửi lại quán để tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Xuất phát từ hình thức càphê "treo" dành cho người khó khăn ở Italy trong đại dịch COVID-19 và một vài mô hình cơm "treo" ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Cát Lệ cùng gia đình đã quyết định thực hiện mô hình này ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội.
Hiện tại, quán thực hiện tự "treo" 30 bát mỗi ngày làm từ thiện, số bát còn lại tăng lên là do khách đến ăn treo tiếp. Khách đến đây bắt đầu "treo" từ số 31 trở đi. Những suất "treo" còn lại của ngày hôm trước chưa được dùng sẽ được quán cộng dồn sang ngày hôm sau.
Mọi người tìm đến không chỉ để thưởng thức món ăn mà còn để đăng ký "treo" phở. Số lượng phở “treo” cũng vì thế mà nhận lên gấp bội và lại có thêm nhiều người lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn có một bữa ăn miễn phí.
![Quán "phở treo" của chị Lệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_293_51470689/bc55a7cd96837fdd2692.jpg)
Quán "phở treo" của chị Lệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chị Lệ chia sẻ về cảm hứng của mình: “Trong thời gian đại dịch, tôi xem một chương trình truyền hình nói về mô hình ‘càphê treo’ ở Italy, và từ đó tôi nảy ra ý tưởng về ‘phở treo.’ Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà đến tận bây giờ tôi mới thực hiện được ý tưởng này.”
Bài đăng đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước ngoại hình giống nhau đáng kinh ngạc giữa chị Lệ và Vương Phi.
Một người bình luận: “Gương mặt, đường nét hàm và thậm chí cả dáng lông mày của cô ấy cũng giống hệt Vương Phi. Nhìn cứ như bản sao vậy!”
Người khác nhận xét: “Giống thật luôn! Ngay cả Tạ Đình Phong (bạn trai của Vương Phi) chắc cũng phải sững sờ mất ba giây nếu nhìn thấy!”
Có người thậm chí còn gắn thẻ Đậu Tĩnh Đồng, con gái của Vương Phi, trên RedNote và đề xuất: “Hãy cho mẹ bạn xem và xem phản ứng của bà ấy thế nào”./.
Sở hữu giọng hát trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc được khen ngợi hết lời, Vương Phi ghi dấu ấn trong làng nhạc với nhiều ca khúc đình đám.
Đặc biệt, Vương Phi từng rất thành công với ca khúc "Người con gái dễ tổn thương," ca khúc đã có phiên bản tiếng Việt với tên gọi "Người tình mùa Đông" rất được yêu thích vào những năm 1990.
Nhờ hàng loạt ca khúc gây sốt, Vương Phi sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ khắp châu Á. Người hâm mộ gọi nữ ca sỹ là Thiên hậu hay Diva of Asia (Diva của châu Á).
Thành tựu nghệ thuật vượt bậc của Vương Phi biến nữ nghệ sỹ trở thành một trong những phụ nữ giàu có, quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong làng giải trí xứ Cảng thơm thời bấy giờ.