Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi gia đình chính sách TP.HCM nhân ngày 27-7

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, chia sẻ thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ và biết ơn những hy sinh, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh... vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2024), mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã dẫn đầu Đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận 5.

Đến thăm bà Bùi Thị Vân (75 tuổi, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học), Chủ tịch Phan Văn Mãi đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời động viên bà.

 Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi hỏi thăm bà Bùi Thị Vân. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi hỏi thăm bà Bùi Thị Vân. Ảnh: HÀ THƯ

Bà Bùi Thị Vân tham gia cách mạng từ năm 1960, giữ nhiều chức vụ như giao liên, trưởng đội văn công, tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát... Nay, tuổi đã cao, nhưng bà vẫn tích cực tham gia hoạt động tại địa phương.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đã chúc bà Bùi Thị Vân luôn vui khỏe, luôn là tấm gương cho thế hệ sau. Ông cũng gửi gắm địa phương tiếp tục quan tâm, kịp thời chăm lo sức khỏe vật chất lẫn tinh thần cho bà.

Đến thăm ông Đỗ Trí Huệ (80 tuổi, thương binh hạng 1/4), Chủ tịch Phan Văn Mãi đã bày tỏ sự tri ân, cảm ơn ông Huệ đã hy sinh một phần cơ thể của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND TP.HCM mong rằng sẽ nhận được sự góp ý từ ông Huệ trong việc phát triển TP.HCM ngày càng tốt đẹp hơn.

Sau chiến tranh, ông Huệ bị mù hai mắt, tỉ lệ thương tật là 81%. Dù không thể nhìn thấy, nhưng bằng sự cảm nhận của mình, ông Đỗ Trí Huệ không giấu được niềm xúc động khi đoàn đến thăm.

 Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi ông Đỗ Trí Huệ. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi ông Đỗ Trí Huệ. Ảnh: HÀ THƯ

“Tôi rất vui và hạnh phúc trước sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM. Chúc các anh chị luôn thành đạt, có nhiều sức khỏe, tiếp nối truyền thống yêu nước để xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh” - ông Huệ chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đến thăm ông Lê Quang Trình (81 tuổi, thương binh hạng 3/4); ông Trình còn là cha của liệt sĩ Lê Minh Hà (hy sinh năm 1984 tại Campuchia) và thăm ông Lưu Vĩ Như (73 tuổi, thương binh hạng 4/4).

Ông Lê Quang Trình tham gia quân đội từ năm 1964 và bị thương vùng đùi, xương sọ đầu. Hiện tại, ông còn lại hai người con, sức khỏe ông đã yếu, do vết thương cũ tái phát và đang bệnh tuyến tiền liệt.

Chủ tịch Phan Văn Mãi chia sẻ thế hệ hôm nay luôn luôn ghi nhớ và biết ơn những hy sinh, công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh vì hòa bình, tự do dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực chăm lo chu đáo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Ông Phan Văn Mãi cũng mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-phan-van-mai-tham-hoi-gia-dinh-chinh-sach-tphcm-nhan-ngay-27-7-post802406.html