Chưa rõ động cơ vụ mưu sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 14-7, kênh CNN đưa tin một vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xảy ra tại nơi tổ chức sự kiện vận động tranh cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa tại TP Butler, bang Pennsylvania.

Nghi phạm bị bắn hạ tại chỗ

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) xác nhận nghi phạm trong vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi. Đối tượng sống ở Bethel Park, bang Pennsylvania, cách TP Butler hơn 56km về phía Nam. Theo báo New York Post, đối tượng đã bắn vài phát súng, trong đó có một viên sượt qua tai của ông Donald Trump từ một nóc tòa nhà cách địa điểm tổ chức sự kiện khoảng 120-150m. Crooks sau đó đã bị các nhân viên mật vụ bắn hạ. Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng tiểu liên tại hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của Matthew Crooks khi tiến hành vụ nổ súng.

Crooks tốt nghiệp Trường Trung học Bethel Park năm 2022. Theo một danh sách trong cơ sở dữ liệu cử tri của bang Pennsylvania khớp với thông tin nhận dạng, Crooks đăng ký bỏ phiếu với tư cách là đảng viên của đảng Cộng hòa. Cuộc bầu cử tổng thống năm nay là lần đầu tiên Crooks đủ tuổi đi bỏ phiếu. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử liên bang, Crooks từng quyên góp 15USD cho một ủy ban liên kết với đảng Dân chủ vào tháng 1-2021.

 Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được các đặc vụ hộ tống khỏi sân khấu tại TP Butler, bang Pennsylvania. Ảnh: GETTY IMAGES

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được các đặc vụ hộ tống khỏi sân khấu tại TP Butler, bang Pennsylvania. Ảnh: GETTY IMAGES

Tại buổi họp báo do Cảnh sát bang Pennsylvania tổ chức ngày 14-7 (giờ Việt Nam), FBI cho biết đây là một vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ. Hiện không có thêm bất cứ mối đe dọa nào, nhưng việc điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra và vẫn còn quá sớm để kết luận đây là một vụ tấn công sói đơn độc.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết ông Donald Trump “vẫn ổn”. Sau khi được khám và điều trị y tế, ông đã rời khỏi TP Butler, bay đến TP Newark, bang New Jersey. Cựu Tổng thống Mỹ cũng đã lên tiếng về vụ nổ súng. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump đã cảm ơn các mật vụ Mỹ, cũng như gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình các nạn nhân trong vụ nổ súng (1 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng). Theo thông báo của đội ngũ quản lý chiến dịch vận động tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa, ông Donald Trump tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại TP Milwaukee, bang Wisconsin (diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18-7 tới).

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án vụ ám sát nhằm vào ông Donald Trump. “Tại Mỹ, không có chỗ cho hành vi bạo lực như vậy. Điều này thật tồi tệ”, Tổng thống Joe Biden tuyên bố.

 Sơ đồ hiện trường vụ xả súng tại TP Butler, bang Pennsylvania. Ảnh: SKY NEWS Gunman: Nghi phạm nổ súng Trump rally area: Nơi tổ chức sự kiện vận động tranh cử của ông Donald Trump Armed security: Lực lượng an ninh được vũ trang Pittsburgh: TP Pittsburgh

Sơ đồ hiện trường vụ xả súng tại TP Butler, bang Pennsylvania. Ảnh: SKY NEWS Gunman: Nghi phạm nổ súng Trump rally area: Nơi tổ chức sự kiện vận động tranh cử của ông Donald Trump Armed security: Lực lượng an ninh được vũ trang Pittsburgh: TP Pittsburgh

Steve Moore và Bobby Chacon, hai cựu đặc vụ của FBI, cho biết rất ngạc nhiên khi nóc nhà nơi thủ phạm nấp để thực hiện vụ ám sát, vốn rất gần với nơi tổ chức sự kiện lại không được đảm bảo an toàn. Steve Moore, từng là lính bắn tỉa, nhận định với khoảng cách chỉ có 120-150m, nóc nhà lẽ ra phải là nơi được canh gác cẩn thận.

Chương đen tối mới

Kênh CNN có bài phân tích nhận định vụ ám sát hụt nhắm vào ông Donald Trump đã mở ra một chương đen tối mới trong câu chuyện bạo lực chính trị của xứ cờ hoa. Việc nhắm mục tiêu vào một cựu tổng thống tại một cuộc vận động tranh cử chỉ vài ngày trước khi ông Donald Trump nhận đề cử ứng viên tranh cử tổng thống chính thức của đảng Cộng hòa là một cuộc tấn công vào nền dân chủ và quyền được lựa chọn người lãnh đạo của cử tri Mỹ. Bức ảnh của phóng viên Evan Vucci của hãng AP chụp ông Donald Trump với máu đổ trên tai và má, được các nhân viên mật vụ vội vã hộ tống rời khỏi sân khấu, nắm đấm giơ cao với quốc kỳ Mỹ ở phía sau ngay lập tức đã trở thành hình ảnh biểu tượng.

Trong khi đó, nhiều nhà phân tích cho rằng nếu viên đạn chỉ cần lệch đi một chút, nước Mỹ có thể rơi vào hỗn loạn. Chia sẻ với mạng lưới Conversation, nhà nghiên cứu chính trị Arie Perliger tại Đại học Massachusetts cho hay điều đầu tiên ông nghĩ đến khi nghe tin về vụ ám sát là nước Mỹ “chỉ cách bờ vực nội chiến một inch”. Nếu ông Donald Trump thực sự bị thương nặng, mức độ bạo lực mà nước Mỹ phải chứng kiến từ trước đến nay sẽ chẳng là gì so với những gì xảy ra trong vài tháng tới. “Tôi nghĩ sự việc sẽ châm ngòi cho làn sóng giận dữ, thất vọng, oán giận và thù địch mới mà chúng ta chưa từng thấy rất nhiều năm ở Mỹ”, ông Perliger nói.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cùng nhiều lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã đồng loạt lên án vụ bạo lực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự cảm thông đối với ông Donald Trump, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ vụ việc.

MINH CHÂU tổng hợp

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chua-ro-dong-co-vu-muu-sat-cuu-tong-thong-my-donald-trump-post749324.html