Chúc Thọ Anh hùng Trung tướng Đặng Quân Thụy 99 mùa Xuân

Mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ – 2026, cùng đón mùa xuân mới với quê hương đất nước, khi đất trời giao hòa, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, lòng người Việt lại lắng sâu hơn với những giá trị văn hóa truyền thống đã bền bỉ theo suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Xuân là thời khắc khởi đầu, là dịp để con cháu hướng về cội nguồn, tri ân tiền nhân, và đặc biệt là để bày tỏ lòng kính trọng, chúc thọ những bậc cao niên – những người đã dành trọn đời mình cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước.

Hôi đồng Họ Đặng TP, Hà Nội chúc thọ Anh hùng, Trung tướng Đặng Quân Thụy

Hôi đồng Họ Đặng TP, Hà Nội chúc thọ Anh hùng, Trung tướng Đặng Quân Thụy

Trong không khí thiêng liêng, ấm áp ấy, Hội đồng Họ Đặng TP. Hà Nội, do Trung tướng Đặng Vũ Sơn (nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ) dẫn đầu, đã tới nhà riêng để chúc thọ cụ Đặng Quân Thụy - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Trung tướng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Cụ Đặng Quân Thụy sinh 24/2/1928, nay tính theo âm lịch đã 99 tuổi, mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

Trong căn phòng nhỏ tại 14 phố Tôn Thất Thiệp Hà Nội hôm nay, mới khoảng 10 giờ sáng đã đầy hoa tươi. Chúng tôi thấy rất nhiều những lẵng hoa chúc mừng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ được sắp đặt trang trọng: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Đại tướng Lương Tam Quang…

Anh hùng, Trung tướng Đặng Quân Thụy chụp ảnh chung với con cháu trong gia đình nhân ngày sinh nhật.

Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của gia đình và dòng họ, mà còn là sự tri ân của xã hội đối với một con người tiêu biểu của thế hệ cách mạng, một đời gắn bó với vận mệnh của dân tộc Việt Nam.

Trong văn hóa Á Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, mùa xuân luôn gắn liền với phúc lộc, sinh sôi và trường tồn. Chúc thọ đầu xuân không đơn thuần là lời cầu mong sống lâu, mà còn là nghi lễ tinh thần thể hiện đạo lý “kính lão trọng thọ”, “uống nước nhớ nguồn”. Người được chúc thọ là người đã tích tụ đủ “phúc – đức – thọ”, là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu soi vào và noi theo.

Nhà văn Đại tá Đặng Vương Hưng chúc thọ Trung tướng Đặng Quân Thụy 99 tuổi.

Nhà văn Đại tá Đặng Vương Hưng chúc thọ Trung tướng Đặng Quân Thụy 99 tuổi.

Tuổi 99, theo quan niệm truyền thống là cột mốc hiếm có, biểu trưng cho sự trường thọ gần như viên mãn của đời người. Với một vị tướng quân đội, một anh hùng lực lượng vũ trang, đồng thời là một nhà lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, tuổi thọ ấy lại càng trở nên ý nghĩa. Đó là kết tinh của một cuộc đời trải qua chiến tranh khốc liệt, công tác lãnh đạo nặng nề, nhưng vẫn giữ trọn khí tiết, trí tuệ và nhân cách của người cán bộ cách mạng.

Cuộc đời của Trung tướng Đặng Quân Thụy là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ “xếp bút nghiên theo việc đao cung”, lấy lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc làm lẽ sống. Từ những năm tháng cầm súng nơi chiến trường đến khi đảm nhiệm trọng trách trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ông luôn thể hiện bản lĩnh kiên trung, tư duy mạch lạc và tinh thần phụng sự nhân dân. Trên cương vị nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, ông đã đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, chúc thọ còn là sự tôn vinh công lao và đạo đức. Người cao tuổi không chỉ được kính trọng vì tuổi tác, mà còn vì những giá trị họ để lại cho cộng đồng. Với Trung tướng Đặng Quân Thụy, mỗi năm tháng đi qua là một trang sử sống; mỗi nếp nhăn hằn sâu là dấu ấn của những hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc. Ông là minh chứng sinh động cho lý tưởng sống “trung với nước, hiếu với dân”, giản dị trong đời thường nhưng lớn lao trong cống hiến.

Đầu xuân, giữa hương trầm ấm áp và tiếng cười sum họp, lời chúc thọ dành cho ông mang theo niềm thành kính sâu xa. Đó là lời cầu mong ông tiếp tục mạnh khỏe, minh mẫn, an vui bên con cháu; là mong ước cho phúc đức của một đời tận tụy với non sông tiếp tục lan tỏa, bồi đắp cho các thế hệ mai sau. Bởi trong quan niệm truyền thống, người cao niên chính là “cây cao bóng cả”, là kho tàng ký ức và đạo lý của gia đình và xã hội.

Xuân mới lại về, mang theo niềm tin và hy vọng cho một năm an lành. Trong dòng chảy ấy, hình ảnh một vị anh hùng, một nhà lãnh đạo gần trăm tuổi, an nhiên giữa đời thường, chính là biểu tượng đẹp của sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiến công oanh liệt và phúc thọ viên mãn. Chúc thọ Trung tướng Đặng Quân Thụy đầu xuân mới cũng chính là dịp để mỗi chúng ta nhắc nhau trân quý hòa bình, gìn giữ đạo lý, và tiếp tục vun đắp những giá trị cao đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng.

Xin kính chúc Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, xuân an khang, thọ trường cửu thập cửu, để mãi là niềm tự hào của gia đình, của đồng chí, đồng đội, con cháu Họ Đặng và của dân tộc Việt Nam!

Mời xem thêm clip ngắn Anh hùng Đặng Quân Thụy trò chuyện với “Trái tim người lính”:
https://youtu.be/bXLMlJ71mtc

Hà Nội, 24/2/2026

TTNL

Trái Tim Người Lính

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chuc-tho-anh-hung-trung-tuong-dang-quan-thuy-99-mua-xuan-a32043.html