Chùm ảnh màu đầu tiên quý hiếm về Hà Nội

Hồ Gươm, Văn Miếu, những con đường đất thô sơ hay những cô gái mặc áo yếm… hiện lên rất sống động trong tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Pháp Leon Busy.

Leon Busy được Bảo tàng Albert Kahn ở Pháp cử sang Việt Nam để ghi lại bằng hình ảnh cuộc sống của người dân miền Bắc Việt Nam từ năm 1914 đến năm 1917. Đây được coi là những bức ảnh màu đầu tiên về Hà Nội xưa.

Dưới đây là một số bức thuộc chùm ảnh này:

Một bức ảnh về Hồ Gươm.

Một bức ảnh về Hồ Gươm.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội

Xóm chài ven sông Hồng.

Xóm chài ven sông Hồng.

Khu lăng đá của quan kinh lược sứ Hoàng Cao Khải ở ấp Thái Hà, Hà Nội.

Khu lăng đá của quan kinh lược sứ Hoàng Cao Khải ở ấp Thái Hà, Hà Nội.

Một cơ sở làm giấy khi xưa ở làng Bưởi.

Một cơ sở làm giấy khi xưa ở làng Bưởi.

Hình ảnh phố Hàng Thiếc

Hình ảnh phố Hàng Thiếc

Chợ quê ven đô Hà Nội.

Chợ quê ven đô Hà Nội.

Một khu phố cổ Hà Nội.

Một khu phố cổ Hà Nội.

Bàn tay với những móng tay rất dài của một ông đồ Hà Nội.

Bàn tay với những móng tay rất dài của một ông đồ Hà Nội.

Một phụ nữ đang ngồi nấu cơm.

Một phụ nữ đang ngồi nấu cơm.

Hai cô gái trong trang phục truyền thống.

Hai cô gái trong trang phục truyền thống.

Hai cô gái nông thôn đi hái rau.

Hai cô gái nông thôn đi hái rau.

Các đô vật cúng Thành hoàng làng trước một trận đấu, ở Xa La, Hà Đông.

Các đô vật cúng Thành hoàng làng trước một trận đấu, ở Xa La, Hà Đông.

Thanh Hảo (Sưu tầm)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/viet-nam-va-the-gioi/chum-anh-mau-dau-tien-quy-hiem-ve-ha-noi-816306.html