[Chùm ảnh] Mùa chò nâu, ngắm những cánh hoa nâu khoe sắc, xoay tít như chong chóng giữa Biên Hòa

Cứ đến thời điểm tháng 5, người dân thành phố Biên Hòa lại được chiêm ngưỡng khung cảnh hàng vạn trái chò nâu rơi rụng, xoay tròn trong gió như những chiếc chong chóng khiến ai cũng thích thú.

Những cánh chò nâu rơi tạo thành một tấm thảm nâu trên đường phố Biên Hòa. Ảnh: Thủy Tiên

Những cánh chò nâu rơi tạo thành một tấm thảm nâu trên đường phố Biên Hòa. Ảnh: Thủy Tiên

Cây chò nâu được trồng nhiều dọc theo các tuyến đường như Nguyễn Ái Quốc, Dương Tử Giang, Đồng Khởi, hay khu vực xung quanh Công viên Quảng trường, các công viên của thành phố Biên Hòa... Vào thời gian này, những hàng chò với tuổi đời cả chục năm đang vào mùa trái chín.

Thời gian đẹp nhất để ngắm chò nâu là những buổi sáng sớm hoặc lúc chiều muộn. Ảnh: Thủy Tiên

Thời gian đẹp nhất để ngắm chò nâu là những buổi sáng sớm hoặc lúc chiều muộn. Ảnh: Thủy Tiên

Cây chò nâu, còn gọi là “sao đen”, “dầu rái” thuộc họ Dầu, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Đây là loại cây thân gỗ, cao đến vài chục mét, được trồng nhiều trên các tuyến đường để tạo bóng mát, lọc không khí. Tuy gần gũi và quen thuộc nhưng bình thường ít ai nhận ra cây chò cho đến khi chò nâu bắt đầu rơi rụng.

Cây chò nâu nở rộ khắp phố phường Biên Hòa. Ảnh: Thủy Tiên

Cây chò nâu nở rộ khắp phố phường Biên Hòa. Ảnh: Thủy Tiên

Thường nở rộ vào tháng 4, hoa chò nâu kết từng chùm có màu vàng chanh, khi hoa hình thành trái, cánh cũng sẽ chuyển dần sang màu nâu đậm và được nắng hong khô trước khi thả mình xoay tít trong gió như chiếc chong chóng, bay xa hàng chục mét.

Những cánh chò nâu lại xoay tít tạo nên khung cảnh lãng mạn trong gió. Ảnh: Thủy Tiên

Những cánh chò nâu lại xoay tít tạo nên khung cảnh lãng mạn trong gió. Ảnh: Thủy Tiên

Trong những ngày giao mùa, khi thành phố đón những cơn mưa đầu tiên, kèm theo dông gió, trái chò nâu bắt đầu rụng nhiều, xuất hiện theo đó những "cơn mưa chò nâu". Từ trên cao, hàng loạt những cánh chò bắt đầu rơi xuống xoay tít trông rất vui mắt... và sau đó chò nâu lại theo gió phủ kín mặt đường.

Em nhỏ thích thú, gom nhặt những quả chò nâu làm kỷ niệm. Ảnh: Thủy Tiên

Em nhỏ thích thú, gom nhặt những quả chò nâu làm kỷ niệm. Ảnh: Thủy Tiên

Những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp những trái chò nâu rơi trên những con đường, công viên... làm cho thành phố Biên Hòa thêm đẹp và không kém phần lãng mạn.

Chò nâu đẹp nhất khi được nắng hong khô và bắt đầu rơi rụng. Ảnh: Thủy Tiên

Chò nâu đẹp nhất khi được nắng hong khô và bắt đầu rơi rụng. Ảnh: Thủy Tiên

Ông Trần Quang Tuấn (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa) bày tỏ: “Nhìn những trái chò xoay tít, rơi theo gió khiến tôi nhớ lại những năm tháng hồn nhiên, hồi trước tôi thường cùng đám bạn đi nhặt thật nhiều quả rồi chạy lên chỗ cao thả xuống, lắm lúc lại ngồi so nhau xem ai nhặt được quả to hơn, đẹp hơn”.

Những quả chò không hương nhưng lại có một vẻ đẹp mê đắm lòng người, để lại biết bao nhiêu là kỷ niệm. Với nhiều người dân Biên Hòa, cây chò nâu đã trở thành ký ức tuổi thơ, ngắm những quả chò bay trong gió lại thấy cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng hơn...

Thủy Tiên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kham-pha-dong-nai202505/chum-anh-mua-cho-nau-ngam-nhung-canh-hoa-nau-khoe-sac-xoay-tit-nhu-chong-chong-giua-bien-hoa-dbf7def/