Chung kết Olympia 2023: Xứ Thanh có… phá dớp?

Sau 13 năm, xứ Thanh lại mới có một thí sinh bước vào trận chung kết năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Tính đến nay, xứ Thanh đã có tới 7 thí sinh tham dự 6 trận chung kết năm nhưng chưa một lần đạt được vòng nguyệt quế. Mùa giải năm nay có phá dớp?

Theo ghi nhận của PV báo Đại Đoàn Kết, ngay từ lúc 7h sáng ngày 8/10, mọi con đường đổ về Quảng trường Lam Sơn – nơi đặt điểm cầu tại Thanh Hóa, hàng vạn người cổ vũ cho Lê Xuân Mạnh - người leo núi của xứ Thanh đã gây nên cảnh tắc đường cục bộ. Một không khí sôi động và náo nhiệt, tất cả cùng háo hức để chuẩn bị theo dõi trận chung kết chương trình đường lên đỉnh Olympia năm 2023.

Hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Quảng trường Lam Sơn - điểm cầu tại Thanh Hóa để theo dõi trận chung kết.

Hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Quảng trường Lam Sơn - điểm cầu tại Thanh Hóa để theo dõi trận chung kết.

Lật lại quá khứ, vào năm 2000, khi chương trình Đường lên đỉnh Olympia lần đầu tiên được tổ chức, ngay tại năm đó, Thanh Hóa đã có thí sinh Nguyễn Thành Vinh – học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn giành được giải Nhì với tổng điểm 250 điểm, kém nhà vô địch 85 điểm.

Vào mùa thứ 2 được tổ chức vào năm 2001, Thanh Hóa có 1 học sinh tham dự trận chung kết là bạn Nguyễn Bá Tuân – Trường THPT Bỉm Sơn về thứ 3 với tổng điểm 150. Vào mùa thứ 3 tố chức năm 2002 sau đó, Thanh Hóa tiếp tục giữ vững thành tích khi có thí sinh Mai Thanh Tiếp – Trường THPT Bỉm Sơn tham dự trận chung kết và về thứ 3 với 100 điểm. Rồi đến năm thứ 4 được tổ chức vào năm 2003, Thanh Hóa đạt chuỗi 4 năm liền có thí sinh tham dự chung kết, đó là bạn Nguyễn Văn Quý – Trường THPT Ba Đình, về thứ 4 chung cuộc.

Học sinh của 6 trường THPT ở TP Thanh Hóa sẵn sàng tiếp sức cho Lê Xuân Mạnh.

Học sinh của 6 trường THPT ở TP Thanh Hóa sẵn sàng tiếp sức cho Lê Xuân Mạnh.

Sau đó 4 năm (từ 2004 – 2008, riêng mùa 2006 không tổ chức thi), Thanh Hóa không có bất kỳ thí sinh nào tham dự trận chung kết năm nữa. Phải đến mùa thứ 9, tức năm 2009, tỉnh này mới có bạn Đào Thị Hương – Trường THPT Bỉm Sơn tham dự trận chung kết nhưng cũng chỉ về thứ 4 chung cuộc. Tiếp đến mùa thứ 10 (tức năm 2010), tỉnh có tới 2 thí sinh là Giang Thanh Tùng – Trường THPT Sầm Sơn và Đỗ Đức Hiếu - Trường THPT Lê Lợi dự trận chung kết, nhưng cuối cùng người về thứ 4, người về thứ 2.

Kể từ đó đến nay đã là 13 năm, Thanh Hóa lại mới có một thí sinh tham dự trận chung kết, đó là em Lê Xuân Mạnh, mùa Olympia năm 2023. Phải nói rằng, xứ Thanh là địa phương kém duyên nhất khi trước Mạnh, có tới 7 thí sinh đã dự 6 trận chung kết nhưng không ai có thể đăng quang. Nếu tính về số học sinh dự chung kết năm Olympia trong 22 mùa vừa qua, Thanh Hóa có 7 thí sinh, chỉ kém TP Hà Nội (14 thí sinh) và TP Hồ Chí Minh (9 thí sinh). Khác biệt là ở chỗ, cả 2 địa phương trên đều đã có quán quân, còn Thanh Hóa thì không.

Băng rôn cổ vũ Xuân Mạnh được treo khắp quảng trường Lam Sơn

Băng rôn cổ vũ Xuân Mạnh được treo khắp quảng trường Lam Sơn

Nếu so về cấp tỉnh, Quảng Ninh có 4 thí sinh, Huế có 5 thí sinh được vào các trận chung kết năm và các học sinh ở 2 địa phương này đều 2 lần đem vinh quang về cho tỉnh mình. Nhìn về thành tích này, thật xót xa cho Thanh Hóa khi số lượng thí sinh dự chung kết đông nhưng có lẽ, cái dớp đã đeo bám địa phương này nên tới nay vẫn chưa thể 1 lần có quán quân.

Bởi vậy, trước trận chung kết Olympia lần thứ 23 vào năm 2023 này, hàng triệu hy vọng của người dân Thanh Hóa đã đặt lên đôi vai của Lê Xuân Mạnh, mong em chiến đấu hết mình để mang vòng nguyệt quế lần đầu tiên về với đất học, đất vua xứ Thanh.

Bác Lê Xuân Bình (bố của thí sinh Lê Xuân Mạnh, góc phải ảnh) có mặt để cổ vũ con trai.

Bác Lê Xuân Bình (bố của thí sinh Lê Xuân Mạnh, góc phải ảnh) có mặt để cổ vũ con trai.

Cả 1 tuần qua, em Trịnh Quang Minh (học sinh lớp 10B11, Trường THPT Hàm Rồng) đã cùng với hàng trăm học sinh khác tại 6 trường THPT trên địa bàn TP Thanh Hóa đến tham gia công tác chuẩn bị và tập luyện các tiết mục văn nghệ tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn. Minh chia sẻ, là năm đầu tiên theo học tại trường và cũng là lần đầu tiên trường có thí sinh dự trận chung kết năm Olympia nên em và các bạn cũng như thầy cô rất hồi hộp, mong chờ anh Lê Xuân Mạnh sẽ thi đấu hết sức, cộng với may mắn để có kết quả tốt nhất. “Nếu anh Mạnh vô địch, chắc chắn cả trường đều sẽ vỡ òa trong sung sướng, đó cũng sẽ là cột mốc chói lọi trong lịch sử của trường em”, Minh chia sẻ.

Các cổ động viên ở Thanh Hóa đã sẵn sàng tiếp lửa cho Xuân Mạnh.

Các cổ động viên ở Thanh Hóa đã sẵn sàng tiếp lửa cho Xuân Mạnh.

Nhà ở gần Quảng trường Lam Sơn, vì vậy, những ngày qua, khi thấy Ekip của VTV về triển khai loa đài, sân khấu và các tiết mục cho trận chung kết năm Olympia, bà Hoàng Thị Châu (70 tuổi, trú phố Đông Lân, phương Tân Sơn) đã thường xuyên tới để theo dõi. Tuổi đã cao nhưng bà Châu vẫn nhớ rất rõ, năm ấy, Thanh Hóa từng có 1 thí sinh suýt đạt được vòng nguyệt quế, đó là thí sinh Nguyễn Thành Vinh ở Trường chuyên Lam Sơn. Còn nguyên cảm giác nuối tiếc, bà Châu cho biết, tỉnh chưa lần nào có thí sinh đạt được vòng nguyệt quế, vì vậy, lần này, bà và toàn thể người dân khu phố rất kỳ vọng và đến điểm cầu để tiếp sức cho Lê Xuân Mạnh.

Thầy Thiều Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng cho biết, điểm cầu Thanh Hóa sẽ có khoảng 8.000 học sinh tại các trường THPT trên địa bàn TP Thanh Hóa đến cổ vũ, tiếp sức với hy vọng em Lê Xuân Mạnh sẽ thi đấu hết sức, đem về vòng nguyệt quế lần đầu tiên cho nhà trường và mảnh đất xứ Thanh.

Nguyễn Chung - Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chung-ket-olympia-2023-xu-thanh-co-pha-dop-5740704.html