Chung miền khát vọng

Tháng Năm, khi phượng vĩ thắp lửa sân trường cũng là lúc các sĩ tử Hà Tĩnh thắp lên trong mình những ước mơ, hoài bão và khát vọng về tương lai.

Ước mơ có thể mang những hình hài khác nhau, đi trên những con đường khác nhau nhưng đều mang trong đó khát vọng lập thân, lập nghiệp, góp phần dựng xây đất nước.

 Học sinh lớp 12 đang gửi gắm ước mơ, khát vọng mở cánh cửa tương lai qua kỳ thi sắp tới.

Học sinh lớp 12 đang gửi gắm ước mơ, khát vọng mở cánh cửa tương lai qua kỳ thi sắp tới.

Hà Tĩnh những ngày cuối tháng Năm nắng như đổ lửa nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết không phải là trở lực trong quyết tâm của những cô cậu học trò trước mùa thi. Vượt khó, chinh phục đỉnh cao tri thức vẫn luôn là ước mơ, là khát khao bỏng cháy của biết bao thế hệ học sinh (HS) trên vùng đất học Hồng Lam. Bởi vậy, trong những ngày ôn luyện cuối cùng, dưới những mái trường, mỗi ngôi nhà, niềm khát vọng, quyết tâm của các sĩ tử cứ sáng lên trên từng trang sách.

Đối với hơn 16.500 HS lớp 12, hành trang của những năm tháng miệt mài đèn sách đang được gửi gắm vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Với nhiều HS, kết quả kỳ thi là “tấm vé thông hành” để bước vào cánh cửa đại học. Chính vì vậy, không khí mùa thi trở nên hối hả và khẩn trương hơn bao giờ hết. Biết bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ mới mẻ đã đến trong những giờ học cuối cùng. Biết bao nhiêu nỗi lo lắng đã đến trong những nỗ lực, quyết tâm trên chặng về đích…

 Bùi Thị Tâm (thứ 2 từ phải sang) đang cùng các bạn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ) tranh thủ thời gian chuẩn bị kiến thức cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024.

Bùi Thị Tâm (thứ 2 từ phải sang) đang cùng các bạn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ) tranh thủ thời gian chuẩn bị kiến thức cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024.

Em Bùi Thị Tâm - lớp 12, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ) tâm sự: “Ước mơ lập nghiệp bằng con đường học tập đã được em nuôi dưỡng trong suốt 12 năm đèn sách. Chính vì thế, em luôn nỗ lực và đặt ra những mục tiêu trong học tập. Và mục tiêu của chặng đường 12 năm đèn sách là Trường Đại học Luật Hà Nội. Chính vì thế, em sẽ cố gắng ôn luyện thật kỹ để có thể tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Cũng chung chí hướng xây dựng tương lai, HS các trường nghề lại vạch ra những bước đi khác với bạn bè đồng trang lứa. Em Nguyễn Nhật Anh - lớp 12A, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh chia sẻ: “Tốt nghiệp lớp 12 cũng đồng nghĩa với việc em có nghề trong tay nên vì vậy, em không có dự định học đại học mà sẽ tìm kiếm việc làm và nâng cao tay nghề bằng những khóa học khác. Em nghĩ, dù là con đường nào, vào đại học hay học nghề, nếu bản thân cố gắng, kiên trì và quyết tâm thì sẽ thành công”.

 Giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh bổ sung kiến thức cho học sinh trước ngày thi.

Giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh bổ sung kiến thức cho học sinh trước ngày thi.

Mùa thi không chỉ chứa đựng những khát vọng của học trò mà còn gửi gắm bao mong mỏi của các thầy cô giáo - những người đưa đò tận tụy trên dòng sông tri thức. Mong ước về một tương lai tươi sáng cho HS đã được thầy cô gửi gắm trong từng con chữ, từng bài giảng. Mỗi nhà trường, mỗi giáo viên đều có những biện pháp linh hoạt để “chia lửa”, đồng hành với HS, giúp các em biến áp lực thành động lực.

Cô Nguyễn Thị Huyền - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà) chia sẻ: “Để chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho HS, thời gian này, mỗi tổ chuyên môn đều có những cách làm phù hợp với năng lực, trình độ của từng nhóm lớp. Chúng tôi tranh thủ tối đa mọi thời gian để nâng cao kiến thức cho các em qua việc dạy học theo nhóm, hệ thống kiến thức, chữa đề và gửi đề qua các ứng dụng để các em tự luyện… Ngoài ra, trong mỗi giờ học, giáo viên cũng cố gắng tạo không khí thoải mái, thư giãn để các em giảm bớt áp lực, căng thẳng”.

 Không khí ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi của giáo viên, học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan.

Không khí ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi của giáo viên, học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan.

Phía sau những khát vọng đẹp đẽ của giáo viên và HS là sự đồng hành lặng lẽ của những người làm cha, làm mẹ. Trước khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, nhiều phụ huynh đã thao thức, trăn trở cùng con qua các kỳ thi đánh giá năng lực để tìm kiếm cơ hội tuyển thẳng vào các trường đại học tốp đầu trong cả nước.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thảo ở thị trấn Đức Thọ chia sẻ: “Khi con ngỏ ý muốn thi đánh giá năng lực để thực hiện ước mơ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, tôi rất lo lắng. Thời điểm đó, cháu cũng luyện thi IELTS nên tôi lo con bị áp lực, ảnh hưởng sức khỏe. Thế nhưng, để cùng con thực hiện ước mơ, gia đình đã động viên, ủng hộ hết mình, đầu tư cho con, chăm lo chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và bên con trên những cung đường đến với trường thi. Kết quả điểm đánh giá năng lực kết hợp với IELTS 6.5 đã giúp cháu mở rộng cánh cửa vào ngôi trường mơ ước. Hiện nay, Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn còn phía trước và cháu đang đặt mục tiêu lớn hơn nên dù có khó khăn thế nào chúng tôi vẫn luôn bên cạnh, tiếp sức cho con trên chặng về đích này”.

 Học sinh lớp 9 cũng đã sẵn sàng tâm thế cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Học sinh lớp 9 cũng đã sẵn sàng tâm thế cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Cùng với các anh chị lớp 12, những ngày này, gần 19.000 HS lớp 9 cũng đang sẵn sàng hành trang để đón Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Sức nóng, áp lực của trường thi đang ngày càng hiện hữu trong những âm thầm đếm ngược thời gian. Những bài học cuối cùng đã dần khép lại, các em đang cùng nhau bước vào thử thách, đánh dấu bước ngoặt lớn của tuổi học trò. Và, trong niềm lưu luyến ấy là những nỗi lo lắng đan xen khi năm nay, số lượng HS lứa tuổi “trâu vàng” có sự gia tăng đáng kể, điều đó cũng đồng nghĩa sự cạnh tranh vào các trường THPT trở nên gay gắt hơn.

Ước mơ được vào ngôi trường chất lượng hàng đầu bậc THPT ở Hà Tĩnh là động lực để em Trần Thị Mai Chi - lớp 9D, Trường THCS Xuân Diệu (Can Lộc) vượt lên hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực miệt mài đèn sách. Mai Chi chia sẻ: “Suốt 9 năm học vừa qua, em luôn cố gắng đạt danh hiệu HS giỏi, đặc biệt, trong Kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh năm học này em đã đạt giải nhì môn Địa lý. Điều đó giúp em có thêm động lực để thực hiện quyết tâm thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Hướng tới mục tiêu đó, những ngày qua, với sự hỗ trợ của thầy cô, em đã nỗ lực rất nhiều trong ôn tập kiến thức và em cũng sẽ cố gắng thể hiện mình, gửi gắm khát vọng trong bài thi”.

 Cùng với sự giúp đỡ của thầy cô, Mai Chi (ở giữa) đang nỗ lực thực hiện ước mơ vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Cùng với sự giúp đỡ của thầy cô, Mai Chi (ở giữa) đang nỗ lực thực hiện ước mơ vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Không chỉ các sĩ tử hồi hộp lo lắng, mà trong chặng nước rút để chuẩn bị “vượt vũ môn”, phụ huynh cũng có vô số nỗi niềm. Chị Nguyễn Thị Mỹ - phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh cho biết: “Năm nay con đăng ký nguyện vọng thi vào Trường THPT Phan Đình Phùng. Đây là ngôi trường những năm trước điểm chuẩn đầu vào khá cao nên chúng tôi cũng rất lo lắng. Biết cháu có nhiều áp lực nên bố mẹ chỉ có thể bên cạnh, động viên, cổ vũ con chuẩn bị tốt tâm thế bước vào kỳ thi”.

Truyền thống hiếu học của quê hương Hà Tĩnh, khát vọng mở rộng cánh cửa tương lai bằng con đường học tập của các thí sinh đang được gửi gắm qua mỗi kỳ thi. Hơn 35.500 HS lớp 9 và lớp 12 ở Hà Tĩnh đang vững bước vào mùa thi với đầy ắp niềm tin, hy vọng. Phía trước là bầu trời rộng mở, chờ đón các em trên hành trình mở cánh cửa tương lai.

Thúy Ngọc

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chung-mien-khat-vong-post267506.html