Chung sức, đồng lòng trong ngày hội lớn của dân tộc
Sáng 2/9, tại Thủ đô Hà Nội, trong không khí trang trọng, thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên, kiều bào, báo chí và nhân dân cả nước đã hòa mình trong lễ diễu hành, gửi gắm niềm tin, niềm tự hào vào tương lai đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh và các sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chụp ảnh lưu niệm trước giờ diễu hành.
Niềm xúc động trong ngày hội non sông
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Công nghệ hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chia sẻ: “Được đồng hành cùng các đoàn sinh viên của khoa Hóa và nhiều khoa khác tham gia tiết mục diễu hành hôm nay là một vinh dự đặc biệt. Bản thân tôi vừa là cán bộ nhà trường, vừa là một thành viên trong đội hình diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc. Tôi rất xúc động, bồi hồi".
Anh Tuấn Anh cho biết, để có mặt trong đội hình hôm nay, các cán bộ, giảng viên và sinh viên đã nỗ lực tập luyện từng giờ, từng phút để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Dù ở cương vị nào, chúng tôi cũng đều cố gắng hết sức, bởi giây phút hòa bình hôm nay là vô giá. Tôi luôn nhớ câu nói rằng: Hòa bình không hề dễ dàng. Chính vì vậy, mỗi bước chân trong lễ diễu hành đều là sự tri ân đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay”, thầy Tuấn Anh chia sẻ.
Tôi luôn nhớ câu nói rằng: Hòa bình không hề dễ dàng. Chính vì vậy, mỗi bước chân trong lễ diễu hành đều là sự tri ân đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay.
Phó GS, TS, Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Công nghệ hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Trong dòng chảy nhiệt huyết của tuổi trẻ, sinh viên Lê Văn Long (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) cũng không giấu được sự tự hào khi góp mặt trong đội hình diễu hành.

Sinh viên Lê Văn Long (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) rạng rỡ trong buổi sáng chờ đến giờ diễu hành.
Long kể: “Quá trình tập luyện rất vất vả, nắng mưa thất thường, nhưng chúng em vẫn cố gắng duy trì đều đặn. Có những lúc mệt mỏi, tưởng chừng muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến vinh dự được tham gia ngày hội lớn, em lại nỗ lực thêm”.
Ngay cả khi bị ốm nặng vào ngày cuối cùng trước buổi diễu hành, Long vẫn cố gắng ăn uống bồi bổ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
“Em luôn nghĩ đây không chỉ là niềm tự hào cho bản thân, mà còn là sự tri ân dành cho bố mẹ, gia đình và quê hương. Khi được đi qua giữa lòng nhân dân, nhìn mọi người vẫy tay chào đón, em vô cùng xúc động. Đây là lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác thiêng liêng và hạnh phúc đến vậy” - Long chia sẻ.
Khối kiều bào, báo chí và phụ nữ cùng chung nhịp bước

PGS, TS Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel, Pháp, xúc động chia sẻ cảm xúc khi đại diện khối kiều bào Việt Nam ở nước ngoài tham dự buổi diễu hành.
Không chỉ những cán bộ, giảng viên trong nước, lễ diễu hành còn có sự tham gia của đông đảo kiều bào về từ khắp nơi trên thế giới.
PGS,TS Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel, Pháp, xúc động chia sẻ: “Tôi tham dự sự kiện này với tư cách đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là dịp để khẳng định rằng kiều bào luôn đồng hành cùng Tổ quốc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cùng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.
Anh Hưng nhấn mạnh: "Trong suốt quá trình luyện tập, tất cả chúng tôi đều ý thức rõ ý nghĩa chính trị to lớn của sự kiện nên chúng tôi rất nghiêm túc luyện tập".
“Chúng tôi muốn khi bước đi trong đội hình, hình ảnh đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc sẽ được lan tỏa, đúng như lời Tổng Bí thư đã khẳng định: toàn dân ta đã hàng ngũ chỉnh tề, vững bước đi lên”, anh Hưng nhấn mạnh.
Đại diện Khối Báo chí cách mạng Việt Nam tham gia diễu hành, nhà báo Thi Uyên chia sẻ trong xúc động: “Để có mặt trong buổi lễ hôm nay, cơ quan đã tạo điều kiện để chúng tôi tham gia tập luyện trong nhiều ngày. Được đứng trên Quảng trường Ba Đình trong không khí ngày Quốc khánh là một kỷ niệm khó quên. Đặc biệt, đây cũng là ngày cuối cùng tôi ở Việt Nam trước khi lên đường sang Anh học tập, vì vậy trải nghiệm này càng trở nên thiêng liêng và đáng nhớ”.

Nhà báo Thi Uyên chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi tham gia lễ diễu hành sự kiện lớn của dân tộc trước khi rời quê hương sang Anh học tập.
"Khoảnh khắc Khối báo chí đi qua lễ đài, chúng tôi đồng thanh hô vang lời chào với nhân dân hai bên đường: “Báo chí chào nhân dân!”, khi đó hàng nghìn tiếng đồng thanh đáp lại: “Nhân dân chào báo chí!”. Tiếng hô rền vang, hòa quyện giữa lực lượng diễu hành và biển người trên Quảng trường đã tạo nên giây phút thiêng liêng, đầy tự hào, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng nghẹn ngào xúc động" - nhà báo Thi Uyên kể lại.
Trong dòng người rộn ràng ấy, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Lý (phường Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) cũng tự hào khi được tham gia diễu hành với tư cách đại diện phụ nữ Việt Nam.
Cô Lý chia sẻ: “Để tham gia ngày hội lớn, tôi đã phải sắp xếp công việc gia đình và nhà trường. Dù vất vả, nhưng khi khoác lên mình màu áo của hội phụ nữ, đi giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, được nhân dân chào đón, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào”.

Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Lý (phường Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) chia sẻ về thời gian tham dự lễ diễu hành dịp Quốc khánh.
Chia sẻ thêm, cô Lý cũng cho biết, những ngày chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, cô cùng đồng nghiệp phải tập luyện từ sáng sớm tới tối muộn. Dù lịch công tác ở trường bận rộn, nhưng mọi người đều động viên, hỗ trợ để cô hoàn thành nhiệm vụ.
“Chúng tôi tin rằng mỗi nỗ lực hôm nay đều góp phần làm nên thành công của ngày hội non sông”, cô Lý nhấn mạnh.
Trong ngày vui của đất nước, mỗi lời chia sẻ, mỗi câu chuyện đều cho thấy tinh thần trách nhiệm, tình yêu Tổ quốc và khát vọng cống hiến. Từ những giảng viên trẻ, kiều bào xa quê đến những cô giáo mầm non bình dị – tất cả đã hòa mình vào dòng chảy lịch sử, chung nhịp bước trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Đó không chỉ là những bước chân trong buổi diễu hành, mà còn là nhịp bước vững vàng của cả dân tộc trên hành trình tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, hội nhập và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.