Chung tay giúp nữ sinh 15 tuổi vượt qua bạo bệnh

Ở lứa tuổi học trò đầy ước mơ, em Nguyễn Cẩm Ly, sinh năm 2011, trú tại thôn Trường Thịnh, xã Ứng Thiên (Hà Nội) đã phải tạm dừng đến trường để chống chọi với căn bệnh ung thư xương quái ác, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Cơn bão bệnh tật bất ngờ ập đến vào đầu năm 2025 khi Cẩm Ly nhận thấy bờ vai bị sưng to bất thường. Nhận thấy điều chẳng lành, vợ chồng anh Nguyễn Văn Nhượng và chị Vũ Thị Liên đưa con đi khám, tại đây, qua kết quả khám bệnh, các bác sĩ chẩn đoán con bị ung thư xương giai đoạn 2. Từ đó, cô học trò lớp 9 đành gác lại việc học, lấy Bệnh viện K Tân Triều “làm nhà” để giành giật sự sống. Đến nay, em đã trải qua 14 đợt truyền hóa chất và tiến triển bệnh đang có dấu hiệu tốt lên.

Từ ngày Cẩm Ly phát bệnh, chi phí điều trị tại bệnh viện đã lên tới hơn 200 triệu đồng. Gia đình phải vay mượn người thân, họ hàng. Hơn 1 năm qua, chị Liên chủ yếu túc trực chăm sóc con ở bệnh viện. Để tiếp sức, hỗ trợ cho Cẩm Ly và gia đình có thêm kinh phí tiếp tục điều trị, giúp em sớm trở lại trường học, rất mong sự chung tay, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm và cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Vũ Thị Liên (mẹ Cẩm Ly), số điện thoại: 0395.952.214; số tài khoản: 0387564519 - Ngân hàng Quân đội (MB Bank) hoặc qua Quỹ Trái tim nhân ái, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Vân Nga

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chung-tay-giup-nu-sinh-15-tuoi-vuot-qua-bao-benh-1705389.html