Chúng tôi đến tiễn vị lãnh đạo vì nước, vì dân

Trong 2 ngày tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (25-26/7), hàng chục nghìn người vượt mưa nắng, đêm tối, không nề hà mệt mỏi và đói, xếp hàng dài nhiều cây số, với niềm mong mỏi duy nhất là được vào Nhà tang lễ Quốc gia, thắp nén hương tiễn biệt vị lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong dòng người xếp hàng dày đặc trên vỉa hè phố Yec Xanh giao với Trần Thánh Tông chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Thanh - một cựu thanh niên xung phong năm nay 70 tuổi - mồ hôi ướt đẫm áo. Từ 9h sáng, bà Thanh cùng bà Lan (hàng xóm, 64 tuổi) bắt xe buýt từ thị xã Sơn Tây xuống nội thành Hà Nội chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phải đi 3 tuyến xe buýt, khá nhiều thời gian, hai bà mới đến được khu vực quanh Nhà tang lễ Quốc gia để chờ đợi. Khi Ban tổ chức lễ tang bắt đầu bố trí cho người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Thanh và bà Lan vào xếp hàng. Chai nước mang theo đã uống hết, lại đông người, hai bà có dấu hiệu mệt.

“Cậu có bánh hay kẹo gì đó không, cho bà ấy một chiếc”, một phụ nữ xếp hàng cùng bà Thanh nói với phóng viên Tiền Phong. Nhờ được tiếp sức từ hai chiếc bánh còn trong ba lô của phóng viên, bà Thanh, bà Lan “hồi sức” để tiếp tục xếp hàng chờ đợi. Lúc này, các tình nguyện viên cũng mang thêm nước đóng chai cho dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Bác ấy yêu nước, thương dân như thế, chúng tôi muốn đến để viếng, thắp hương, tiễn bác về nơi vĩnh hằng”, bà Thanh nói.

Theo bà Thanh, trước đây, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, bà cũng xếp hàng chờ đợi để được vào viếng. Dịp lễ 2/9, bà Thanh và bà Lan cũng thường xuyên xếp hàng chờ vào Lăng để viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Chúng tôi tiếp tục xếp hàng, chắc lát nữa là vào được thôi”, bà Lan nói, rồi từ từ di chuyển theo dòng người tiến sang phố Trần Thánh Tông, mỗi lúc một gần với cổng Nhà tang lễ Quốc gia.

Dòng người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 26/7. Ảnh: Mạnh Thắng

Dòng người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 26/7. Ảnh: Mạnh Thắng

Cũng giống bà Thanh, bà Lan, bà Nguyễn Thị Mưu (75 tuổi, Hải Phòng) quyết tâm đi thật sớm lên Hà Nội để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dậy từ 3h sáng, bà cùng chồng và 2 người hàng xóm thuê taxi, vượt hơn 100km để lên Hà Nội. “Tôi vào đây tranh thủ ăn bát mì, xong rồi ra ngồi đợi tiếp để người khác vào ăn”, bà Mưu chia sẻ.

Để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Mưu chờ ở vườn hoa đối diện Nhà tang lễ Quốc gia từ 6h sáng. “Tiền xe cả đi, cả về chắc hết 1,6 triệu đồng”, bà Mưu nói. Theo bà, số tiền đó là khá lớn, nhưng là tiền đáng tiêu. Vượt qua những vất vả đường sá xa xôi để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Mưu nói, đây là hành động thể hiện tấm lòng của bà với “vị lãnh đạo có tâm, có tầm, hết lòng với dân với nước”. “Tôi nghĩ rằng, phải cố gắng lên thắp cho bác Nguyễn Phú Trọng nén hương”, bà Mưu xúc động nói.

Bà Mưu cũng kể, trước đây, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, bà cùng hàng xóm cũng lên xếp hàng dài vài cây số để được vào viếng. Đó là nghĩa cử của những người dân như bà để thể hiện sự kính trọng, biết ơn đối với những vị lãnh đạo toàn tâm, toàn ý vì dân tộc, vì đất nước.

Nước mắt tiễn đưa

Bà Thanh (thứ 3 từ trái sang) trong dòng người vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Dương Triều

Bà Thanh (thứ 3 từ trái sang) trong dòng người vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Dương Triều

Có mặt từ sáng sớm để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ sự xúc động khi chứng kiến tình cảm của nhân dân dành cho Tổng Bí thư. Theo ông Quốc, ông cha ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: Thước đo là lòng dân. “Chúng ta thấy bà con đến đây thể hiện rất rõ điều đó. Tình cảm của người dân là thước đo chính xác nhất”, ông Quốc nói. Theo ông Quốc, tình cảm của người dân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “sẽ đánh thức lương tri, đánh thức trách nhiệm của không ít người”. “Đã có những tấm gương mà tại sao anh không làm? Người khác làm được sao anh không làm được?”, ông Quốc nhấn mạnh.

Cũng như ông Quốc, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố quanh Nhà tang lễ Quốc gia để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với đó, nhiều người đã chọn tuyến phố nơi đoàn xe tang chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua để tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối. Họ mang theo hoa, ảnh Tổng Bí thư, cờ Tổ quốc. Nhiều người bật khóc tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo lỗi lạc của đất nước, dân tộc về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Đa Lộc (80 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) nói, ông nhờ người nhà chở lên khu vực gần Nhà tang lễ Quốc gia từ 5h sáng để chờ viếng và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Lộc là cựu chiến binh, trên ngực đeo huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

“Tôi đến tiễn vị lãnh đạo đồng niên - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, ông Lộc nói. Cùng ý nguyện, ông Chu Văn Dụng (84 tuổi) - một cựu chiến binh, cũng xếp hàng từ 6h sáng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Tôi kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - vị lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân, nên dù phải chờ thêm tôi cũng cố gắng để vào chào ông ấy lần cuối”, ông Dụng khẳng định, dù thấm mệt bởi sức khỏe không được tốt.

Chị Nguyễn Thị Sen (Cty Thoát nước Hà Nội) bật khóc khi tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Khi thấy chiếc xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời Nhà tang lễ Quốc gia, chị Nguyễn Thị Sen (Cty Thoát nước Hà Nội) bật khóc. Trên tay chị khi ấy là trang báo Tiền Phong có ảnh chân dung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Tôi nghe được nhiều câu chuyện về Tổng Bí thư, thấy có những tâm nguyện của cụ chưa thực hiện được. Lúc ấy, tôi nghĩ đến điều đó, rồi bật khóc”, chị Sen nói với phóng viên Tiền Phong. Chị Sen bảo, gần một tuần làm việc “đi sớm về muộn” quanh Nhà tang lễ Quốc gia phục vụ lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị chứng kiến nhiều khoảnh khắc xúc động, chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động, đặc biệt là thấy được tình cảm lớn của nhân dân dành cho Tổng Bí thư. Hàng dài người xếp hàng, vượt qua nắng mưa, đêm tối để có cơ hội vào thắp hương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo chị Sen, điều đó – rất đặc biệt.

TRƯỜNG PHONG

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chung-toi-den-tien-vi-lanh-dao-vi-nuoc-vi-dan-post1658370.tpo