Chúng tôi - những người phía sau các 'chiến binh'...

Tháng 3-2017, tôi nhận quyết định của Ban Biên tập Báo Hànôịmới phân công công tác tại Ban Thư ký tòa soạn với nhiệm vụ làm biên tập viên. Cầm quyết định trên tay mà trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, lo lắng vì môi trường làm việc hoàn toàn mới tại một ban đặc thù nhất cơ quan.

Ngày “dọn” về Ban Thư ký tòa soạn, tôi thật sự “choáng” vì ban có quá nhiều bộ phận với các công việc khác nhau và có quá nhiều việc “không tên” nhưng bắt buộc phải nhớ. Trước đó, hơn chục năm tác nghiệp ở mảng công tác của Ban Bạn đọc và Ban Phóng sự điều tra, tôi chỉ phải chịu trách nhiệm về chính bài viết của mình. Nhưng công tác biên tập ở Ban Thư ký tòa soạn lại đòi hỏi hoàn toàn khác. Ngoài việc phải có cách nhìn toàn diện, có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực..., thì còn cần có kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần cầu thị, trách nhiệm và luôn tập trung cao độ để không sót lọt tin, bài; chạy đua với thời gian chốt xuất bản (quy định là 22h30).

Theo thời gian, quá trình biên tập các tin, bài của ban chuyên môn cũng chính là quá trình tôi tích lũy, tự học và tự bồi đắp kiến thức. Tự rèn cho mình tính cẩn thận, sau khi số báo đã được Ban Biên tập chốt xuất bản, tôi mở lại các trang báo trên Tòa soạn tích hợp điện tử (CMS) lần cuối xem còn cần căn chỉnh gì. Đọc lướt những tin, bài trong quá trình phải cắt, tỉa câu chữ xem có sai sót hay trùng lặp không. Chỉ khi thực sự yên tâm, tôi mới ra về. Trên đường về, ngẫm lại những tin, bài các cấp biên tập yêu cầu chỉnh sửa hay thay ảnh, đảo kết cấu trang... để tự rút kinh nghiệm, học hỏi nghiệp vụ từ những yêu cầu khắt khe ấy...

Bộ phận đọc soát, biên tập viên chỉ được phép rời ca trực khi Ban Biên tập đã chốt xuất bản; Thư ký tòa soạn, họa sĩ chỉ rời ca trực khi nhiệm vụ hoàn thành vào thời khắc ngày cũ đã hết, ngày mới đang bắt đầu... Công việc ở Ban Thư ký tòa soạn, ai chưa trải qua thì khó có thể hiểu hết bởi sự chi tiết, tỉ mỉ, cần mẫn... với một độ “đằm”, “sâu” nhất định về cả mặt kiến thức, kỹ năng ở từng vị trí...

... Và khi mọi người được nghỉ ngơi, quây quần bên tổ ấm gia đình, chúng tôi vẫn cùng chụm đầu trên những trang maket, làm việc với tinh thần bọc lót cho nhau để xuất bản được những số báo chất lượng nhất có thể. Chúng tôi - những người không có cung đường “hoa lửa” như phóng viên, nhưng luôn ở sau các “chiến binh”, cùng “kề vai, sát cánh” làm nên một thương hiệu Hànôịmới tin cậy trong lòng độc giả Thủ đô.

Thiện Mỹ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/1045144/chung-toi---nhung-nguoi-phia-sau-cac-chien-binh