Chuyện chàng trai chinh phục đỉnh Olympia

Hứa Gia Huy, học sinh lớp 11 chuyên Tin Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa) vừa giành được vòng nguyệt quế cuộc thi tuần của chương trình Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức.

Hứa Gia Huy vô địch cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: VTV

Hứa Gia Huy vô địch cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: VTV

Gia Huy chia sẻ, từ nhỏ em đã mê đọc sách, mỗi ngày em đều dành ít nhất 1 giờ đồng hồ để thu lượm những kiến thức từ rất nhiều trang sách, từ truyện tranh, tiểu thuyết và cả sách khoa học thường thức được cha mẹ mua cho. Em cũng là người yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia và mơ ước sẽ có lần được thử sức ở chương trình và điều này đã thành hiện thực.

Thử sức với đỉnh Olympia

Tháng 10-2022, Huy đăng ký tham gia chương trình, chưa đầy 1 tháng sau em nhận được cuộc gọi phỏng vấn qua điện thoại của Ban tổ chức. Cuộc phỏng vấn qua điện thoại chỉ diễn ra chưa đầy 10 phút và Ban tổ chức đã đồng ý mời em tham gia cuộc thi.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh ĐẬU THẾ TÂM:

Cơ hội thể hiện và tiếp tục hoàn thiện mình

Khi Hứa Gia Huy đăng ký và được mời tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia, Ban giám hiệu, thầy cô và thành viên các CLB vui học của trường đều hỗ trợ hết mình. Khi Huy đạt được thành tích cao nhất ở vòng thi tuần chúng tôi rất tự hào. Đây chính là cơ hội để Huy thể hiện và tiếp tục hoàn thiện mình nhiều hơn trước kiến thức rộng lớn và đầy thách thức.

Để có thể “đấu trí” ở Đường lên đỉnh Olympia là không hề dễ dàng khi các đối thủ đều thuộc hàng “nặng ký”. Trước khi đi thi, Huy đã được các CLB của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh từ Toán, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh, Ngữ văn… hỗ trợ ôn tập kiến thức. Không dừng lại ở đó, một số học sinh của CLB còn giúp em cập nhật thường xuyên các thông tin thời sự trong nước và quốc tế là một phần kiến thức sử dụng trong cuộc thi này. Có những buổi, các bạn đã “vào vai đối thủ” như một cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia thực sự, giúp em làm quen với không khí thi đấu.

Ngày 22-2 là ngày chính thức ghi hình cuộc thi tuần quý III-2023 của Đường lên đỉnh Olympia tại trường quay VTV. Vì khoảng cách địa lý, đi lại tốn kém nên đi theo cổ vũ Huy thi đấu chỉ có cha. Em kể, đây là lần đầu tiên em được đi máy bay ra thủ đô Hà Nội nên cảm giác hồi hộp và lo lắng. Cha là người đã đồng hành và luôn động viên em vượt qua sự căng thẳng trước cuộc thi. Ngày diễn ra cuộc thi chính thức còn có hơn 10 anh chị là cựu sinh viên của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh học tập và làm việc ở Hà Nội đến cổ vũ tinh thần cho em.

Huy cho hay: “Trường quay có rất nhiều ánh đèn, nhiều ống kính máy quay hướng về phía mình. Cổ động viên của các bạn cùng chơi thì luôn chiếm ưu thế vượt trội nhưng em xác định mình phải cố gắng, vì sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè đã đồng hành suốt thời gian qua. Đây cũng là lý do em giành điểm rất cao ngay từ vòng khởi động, tăng tốc và “chốt” chiếc vòng nguyệt quế ở phần thi về đích với 300 điểm”.

Chàng trai coi sách là bạn

Cha mẹ của em đều là nhân viên của một doanh nghiệp ở Bình Dương. Gia Huy là anh hai trong một gia đình có 2 anh em trai ở P.Hố Nai (TP.Biên Hòa). Từ nhỏ em luôn tự giác học tập để cha mẹ an tâm công tác. Không chỉ có vậy, em còn thay cha mẹ dạy bảo và truyền cảm hứng đam mê đọc sách cho em trai của mình năm nay mới học lớp 4.

Hứa Gia Huy vẫn giữ thói quen và đam mê đọc sách mỗi ngày để làm giàu kiến thức cho bản thân. Ảnh: C.NGHĨA

Hứa Gia Huy vẫn giữ thói quen và đam mê đọc sách mỗi ngày để làm giàu kiến thức cho bản thân. Ảnh: C.NGHĨA

Cha Huy, anh Hứa Trần Vũ tâm sự: “Mỗi lần có dịp đi siêu thị, vợ chồng tôi thường cho các con đi theo. Trong lúc vợ chồng mua sắm thì các con khám phá nhà sách. Khi Huy được giấy khen hay các giải thưởng, vợ chồng tôi cho con chọn phần thưởng thì Huy đều chọn thứ duy nhất là sách. Thấy con đọc sách mỗi ngày, có thêm nhiều kiến thức rộng mở ở các lĩnh vực của cuộc sống, con trưởng thành hơn vợ chồng tôi rất mừng”.

Nói về hành trình chinh phục đỉnh Olympia của con, anh Vũ cho hay: “Con đã mong một lần được thi Đường lên đỉnh Olympia, vì vậy vợ chồng tôi đều ủng hộ nhưng không đặt nặng thành tích. Ngày con đi thi, tôi luôn ở bên cạnh chăm lo và động viên con hãy nỗ lực hết mình. Khi thấy con đạt thành tích cao ở vòng thi tuần, nhiều người quen thân gọi điện chúc mừng khiến tôi rất vui, dù biết con mình còn phải cố gắng nhiều”.

Qua chiến thắng đầu tiên tại cuộc thi tuần Olympia, Huy chia sẻ: “Em đã rút ra cho mình được nhiều kinh nghiệm, chẳng hạn đôi khi phải có chút liều lĩnh chứ không chỉ biết đứng trong vùng an toàn. Tuy nhiên cũng phải thật tỉnh táo để có quyết định đúng đắn, nếu không sẽ khó có cơ hội sửa chữa. Chẳng hạn như vòng thi tháng em đã từng tham gia và kết quả không được như mong muốn. Những bài học đó sẽ được em củng cố thêm nhiều hơn nữa thông qua các cuốn sách em đọc hàng ngày...".

Sau cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Gia Huy đang tiếp tục cho mục tiêu lớn trước mắt ở năm học sắp tới là chinh phục cánh cổng trường đại học và hoàn thành ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202304/chuyen-chang-trai-chinh-phuc-dinh-olympia-3164836/