Chuyện của những người có uy tín
Tại những địa bàn vùng cao của TP Đà Nẵng, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thật sự là những tấm gương tiên phong trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và trong phát triển kinh tế, giúp nhiều người dân thoát nghèo...

Già Hồ Văn Ly không chỉ giỏi làm kinh tế, còn là người có uy tín mẫu mực trong cộng đồng người Giẻ Triêng ở vùng cao Phước Năng.
Trở lại với xã miền núi Phước Năng lần này, chúng tôi gặp già Hồ Văn Ly (73 tuổi), người được nhiều năm được bầu chọn là người có uy tín của địa phương, bởi vì ông luôn là tấm gương sáng về sự tận tụy, trách nhiệm với cộng đồng.
Việc đầu tiên ông để lại ấn tượng trong lòng bà con bởi ông là người kiên trì tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế để thoát nghèo. Không chỉ vận động bà con, ông còn là tấm gương sáng trong việc phát triển kinh tế để thoát nghèo. Không chỉ chăn nuôi giỏi, ông còn mở rộng diện tích cây ăn trái và cây quế, thay thế dần diện tích keo nhằm tăng hiệu quả kinh tế.
Ông Lê Viết Thắng - Chủ tịch UBND xã Phước Năng cho biết: “Già Ly là người gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng, ông luôn tiên phong trong vận động hiến đất làm đường, tuyên truyền phòng chống tảo hôn, bảo vệ môi trường, phòng ngừa các tệ nạn xã hội và rất giỏi trong phát triển kinh tế”.
Trong khi đó ở xã biên giới A Vương, ông A Lăng Lấp (65 tuổi) - người có uy tín của đồng bào Cơ Tu thôn Tà Vàng, gần chục năm đảm nhiệm vai trò người có uy tín, ông luôn đi đầu trong mọi hoạt động, từ phát triển kinh tế đến công tác tuyên truyền đến phát triển kinh tế, xã hội.
Hiện nay, gia đình ông Lấp có hơn 3ha rừng keo, kết hợp nuôi bò, gà, lợn thả vườn, cho thu nhập mỗi năm trên 130 triệu đồng. Nhận thấy cây quế có tiềm năng kinh tế cao, ông đã trồng thử nghiệm hơn 2ha và sắp đến kỳ thu hoạch.
Khi Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông liên thôn, ông Lấp đã vận động người dân hiến đất để tuyến đường dài hơn 2km sớm được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, giao thương, phát triển sinh kế. Ông Lấp còn đến nhà từng hộ tuyên truyền, giải thích, vận động bà con mạnh dạn đăng ký nhận cây giống, con giống để phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ thế, nhiều mô hình sinh kế hình thành và bước đầu đem lại hiệu quả.
“Để bà con mình thoát nghèo, ổn định cuộc sống thì trước hết cần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên. Như chuyện đăng ký nhận con giống, cây giống, hay chuyện hỗ trợ xây nhà, trước đây nhiều người còn e ngại, nên mình phải đến vận động để họ mạnh dạn hơn. Cái gì có lợi cho bà con thì mình cứ làm”-ông Lấp chia sẻ.
Còn ở xã Sông Vàng, già Mạc Văn Min (78 tuổi) được biết đến như “kho tư liệu sống” của đồng bào Cơ Tu nơi đây. Hơn nửa đời gắn bó với núi rừng, ông đã miệt mài sưu tầm, gìn giữ các làn điệu hát lý, nói lý truyền thống, ghi chép lại một cách cẩn thận để truyền dạy lại cho thế hệ sau.
Già Min cũng luôn là người đi đầu trong vận động bà con thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước như hiến đất mở đường, góp ngày công làm nhà văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản. Với sự gương mẫu, tận tâm của mình. Thật sự, già Min đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.
Họ - những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày đêm thầm lặng cống hiến cho cộng đồng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/chuyen-cua-nhung-nguoi-co-uy-tin.html