Chuyến du đấu của Messi tại Ấn Độ: Kỳ vọng và thất vọng
Sự kiện 'GOAT India Tour 2025' của Lionel Messi khởi đầu trong hỗn loạn tại Kolkata do khâu tổ chức yếu kém, khiến người hâm mộ phẫn nộ dù đã chi trả chi phí đắt đỏ.
Kỳ vọng khổng lồ và cái giá đắt đỏ
Chuyến du đấu "GOAT India Tour 2025" đánh dấu sự trở lại của Lionel Messi đến Ấn Độ sau hơn một thập kỷ, mang theo kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ. Sự kiện có sự tham gia của hai đồng đội thân thiết là Luis Suarez và Rodrigo de Paul, đi qua 4 thành phố lớn: Kolkata, Hyderabad, Mumbai và New Delhi.

Messi là tâm điểm ở chuyến đi đến Ấn Độ
Tuy nhiên, để được gặp thần tượng, người hâm mộ phải đối mặt với mức giá vé rất cao. Giá gốc dao động từ 3.500 đến 4.200 rupee (khoảng 1 - 1,2 triệu VNĐ), tương đương nửa tuần lương trung bình. Trên thị trường chợ đen, con số này bị đẩy lên tới 12.000 rupee (gần 3,5 triệu VNĐ), bằng cả tháng lương của nhiều người. Đặc biệt, 100 gói vé VVIP với quyền gặp gỡ Messi được bán với giá 1 triệu rupee (khoảng 240 triệu VNĐ).
Thảm họa tại Kolkata
Rắc rối bắt đầu ngay tại điểm dừng chân đầu tiên ở Kolkata. Sự kiện khánh thành bức tượng Messi cao hơn 21 mét đã gây thất vọng khi anh chỉ thực hiện nghi thức từ xa qua màn hình video thay vì xuất hiện trực tiếp.

CĐV thất vọng vì không thể nhìn cận mặt Messi
Đỉnh điểm của sự hỗn loạn diễn ra tại Sân vận động Salt Lake. Theo kế hoạch, Messi sẽ có mặt trong một giờ, nhưng thực tế anh chỉ xuất hiện 20 phút. Tệ hơn, hàng rào an ninh dày đặc cùng đám đông các chính trị gia và người nổi tiếng vây quanh đã che khuất tầm nhìn, khiến những khán giả bỏ ra số tiền lớn không thể thấy được thần tượng.
Bạo loạn bùng phát
Sự thất vọng tích tụ đã bùng nổ thành bạo lực ngay khi Messi rời đi. Cảm thấy bị lừa dối, đám đông đã mất kiểm soát, tràn xuống sân phá hoại biểu ngữ và lều bạt. Ghế nhựa và chai nước bị ném khắp nơi, biến sân vận động thành một "bãi chiến trường".
Một người hâm mộ bức xúc chia sẻ với hãng tin ANI: "Chúng tôi mua vé 12.000 rupee nhưng thậm chí còn không nhìn thấy mặt anh ấy." Một người khác nói với Press Trust of India: "Tôi đưa con trai đến để xem Messi, chứ không phải xem các chính trị gia."
Hậu quả và nỗ lực cứu vãn
Trước tình hình nghiêm trọng, bà Mamata Banerjee, Thủ hiến bang Tây Bengal, đã phải công khai xin lỗi Lionel Messi và người hâm mộ, đồng thời ra lệnh thành lập ủy ban điều tra. Người đứng đầu ban tổ chức, Satadru Dutta, đã bị cảnh sát bắt giữ và tạm giam 14 ngày. Phía Messi khẳng định đã hoàn thành đúng cam kết về thời gian và không bình luận về khâu tổ chức.
May mắn thay, các chặng còn lại của chuyến du đấu đã diễn ra suôn sẻ hơn. Tại Hyderabad, sự kiện được tổ chức thành công với việc Messi ở lại sân trọn vẹn một giờ. Tại Mumbai, anh có cuộc gặp gỡ với huyền thoại cricket Sachin Tendulkar.

Messi chơi bóng cùng fan nhí ở chặng cuối tại Ấn Độ
Tại điểm cuối ở New Delhi, dù bị trì hoãn, bộ ba Messi, Suarez và De Paul vẫn có màn giao lưu ý nghĩa với người hâm mộ, đá bóng tặng khán giả và ký tặng. Chuyến đi khép lại với những hình ảnh trái ngược, là bài học đắt giá cho các nhà tổ chức về việc tôn trọng sự kỳ vọng của người hâm mộ.













