Chuyến du lịch của MrBeast lại gây tranh cãi

Bộ trưởng Văn hóa Mexico đang cân nhắc hành động pháp lý đối với công ty quản lý của 'ngôi sao YouTube' MrBeast vì vi phạm các quy tắc khi đến thăm tàn tích Maya.

 MrBeast tại một địa điểm của người Maya ở Mexico. Ảnh: MrBeast.

MrBeast tại một địa điểm của người Maya ở Mexico. Ảnh: MrBeast.

Video có tiêu đề "I Survived 100 Hours In An Ancient Temple" (tạm dịch: 100 giờ sống trong ngôi đền cổ)", đăng tải ngày 10/5 đã thu hút 64 triệu lượt xem, tính đến ngày 17/5.

"Không có du khách nào có thể đặt chân đến nơi tôi đang đi", MrBeast (tên thật là Jimmy Donaldson) nói trong ở giây thứ 23.

Theo The New York Times, du khách chỉ được chào đón đến địa danh này nếu cam kết tuân thủ một số điều kiện bao gồm không leo lên các kim tự tháp hoặc ở lại sau khi màn đêm buông xuống.

Tuy nhiên, "ngôi sao YouTube" lại đi ngược với quy tắc này. Đoạn video có sự tham gia của MrBeast cho thấy ekip ghi hình bên trong tàn tích tại một địa điểm khảo cổ vào ban đêm và trèo lên một kim tự tháp kèm câu thoại gây tranh cãi "Tôi đang leo lên những bậc thang này như một con chó".

Chưa hết, đến cuối video, "YouTuber giàu nhất thế giới" quảng bá thương hiệu kẹo cá nhân và gọi đó là "món ăn nhẹ duy nhất được người Maya phê duyệt trên hành tinh".

 Bên ngoài Chichén Itzá, một thành phố Maya cổ đại ở miền nam Mexico, một số phần trong đó đã hơn 1.000 năm tuổi. Ảnh: David Freid/The New York Times.

Bên ngoài Chichén Itzá, một thành phố Maya cổ đại ở miền nam Mexico, một số phần trong đó đã hơn 1.000 năm tuổi. Ảnh: David Freid/The New York Times.

Trước nội dung trên, chính quyền Mexico dự kiến sẽ đưa ra quyết định có nên hay không thực hiện hành động pháp lý đối với nhà sáng tạo nội dung người Mỹ.

Không lâu sau khi được đăng tải trực tuyến, video tạo ra sự phẫn nộ đối với cộng đồng người Mexico, bao gồm những người làm việc trong cơ quan khảo cổ học nước này, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia (INAH).

Cuộc tranh cãi thậm chí còn thu hút sự chú ý của nữ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum.

"Nguồn thông tin của chúng tôi cho biết MrBeast đã được INAH cho phép quay hình tại di tích. Chúng tôi cần INAH cho biết sự chấp thuận này được cấp trong điều kiện nào và nếu sự cấp phép này là sai, những biện pháp trừng phạt nào sẽ được áp dụng", The New York Times dẫn lời Tổng thống Mexico.

Ngoài ra, Full Circle Media, công ty sản xuất địa phương đại diện cho Donaldson (MrBeast) ở Mexico, phải đối diện với cáo buộc xuất bản "thông tin sai lệch, sử dụng hình ảnh của các di sản cho mục đích quảng cáo thương mại", Thư ký văn hóa của Mexico, Claudia Curiel, nói trên phương tiện truyền thông nước này vào ngày 15/5.

Trước đó, INAH đăng tải bài viết nói rằng cơ quan lên án những người vi phạm "các điều khoản ủy quyền được cấp" và những ai "dám bóp méo giá trị của các khu vực khảo cổ là di sản của các nền văn hóa nguyên thủy và niềm tự hào Mexico vì tham vọng thương mại và mục tiêu lợi nhuận tư nhân".

Một đại diện của MrBeast từ chối bình luận về vụ việc.

Tuy nhiên, Thống đốc bang Campeche, Layda Sansores, lên tiếng ủng hộ MrBeast vì góp phần lan tỏa hình ảnh điểm du lịch lịch sử của địa phương đến với công chúng.

"Chúng tôi chịu trách nhiệm truyền bá sự giàu có về văn hóa và thiên nhiên của bang cho thế giới thấy", vị này nói.

Lần tranh cãi này tương tự phát ngôn "thuê khu vực kim tự tháp Giza trong 100 giờ để quay phim" của MrBeast trong một video ở Ai Cập.

Trong video đó, Donaldson nói rằng đoàn phim đã được cấp phép "không hạn chế vào tất cả kim tự tháp lớn của Ai Cập" và đã đi vào "những nơi mà việc vào thực sự là bất hợp pháp".

Tuy nhiên, Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập đã lên tiếng bác bỏ thông tin này vào ngày 19/12/2024.

Minh Vi

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/chuyen-du-lich-cua-mrbeast-lai-gay-tranh-cai-post1553767.html