Chuyện hi hữu ở Đà Lạt: Muốn ra đường cả nhà phải bắc ghế trèo qua hàng rào

Thời gian qua, gia đình ông Trương Hoàng Xuân (SN 1956, trú đường Nguyễn Viết Xuân, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cùng các con, cháu, người thuê phòng trọ phải vất vả bắc ghế, trèo qua hàng rào của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng (cũ) mới ra ngoài được. Nguyên nhân là do chủ sử dụng bất động sản liền kề không cho gia đình ông Xuân sử dụng lối đi này nữa.

Ông Xuân cho biết, do gia đình có truyền thống cách mạng nên từ năm 1976, cha mẹ ông là cụ Trương Ngọc Mai (mất năm 2019) và cụ Lê Thị Tâm (mất năm 2012) được nhà nước cho thuê một phòng rộng 25m2 để sinh sống, làm việc. Trong thời gian này, cha mẹ ông Xuân khai phá thêm khoảng đất kề đó để tăng gia sản xuất, nay thuộc lô đất 79, tờ bản đồ số 38, phường 4, TP Đà Lạt.

Năm 1991, ông Xuân có đơn xin cải tạo, sửa chữa căn nhà đang thuê lên khoảng 90m2 để đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của một gia đình có 3 thế hệ sinh sống. Phần diện tích đất cha mẹ ông Xuân khai hoang đã được UBND TP Đà Lạt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Muốn ra ngoài đường Nguyễn Viết Xuân, TP Đà Lạt, gia đình ông Trương Hoàng Xuân và người thuê phòng trọ phải trèo qua hàng rào.

Muốn ra ngoài đường Nguyễn Viết Xuân, TP Đà Lạt, gia đình ông Trương Hoàng Xuân và người thuê phòng trọ phải trèo qua hàng rào.

Từ trước tới nay, để ra đường lớn, gia đình ông Xuân phải đi qua khuôn viên của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, năm 2016, do Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng chuyển tới Trung tâm hành chính tập trung nên UBND tỉnh Lâm Đồng đã bán đấu giá tài sản nhà đất này. Người trúng đấu giá là bà Trần Thị Xuân Hương, ông Trần Quang Hưng và Vương Anh Thư.

Khoảng 1 tháng qua, người mua trúng đấu giá lô đất trên không cho gia đình ông Xuân và người thuê trọ phía trong đi qua thửa đất để ra đường Nguyễn Viết Xuân nữa, các cổng ra vào đều bị khóa và cắt cử bảo vệ canh gác.

Không có lối ra vào, gia đình ông Xuân phải trèo qua hàng rào.

Không có lối ra vào, gia đình ông Xuân phải trèo qua hàng rào.

Hằng ngày, các thành viên trong gia đình ông Xuân và người thuê trọ buộc phải trèo qua hàng rào mới ra được đường, nguy hiểm rình rập, dễ xảy ra trơn trượt, té ngã, bất tiện đủ đường. “Càng nguy hiểm hơn nếu trong gia đình chúng tôi có người ốm đau hoặc xảy ra chuyện đột xuất khi vợ chồng tôi đã ngoài 70, lại có cháu nhỏ!..”, ông Xuân cho biết.

Ông Trương Hoàng Xuân trèo qua bờ rào để ra ngoài.

Ông Trương Hoàng Xuân trèo qua bờ rào để ra ngoài.

Theo UBND phường 4, TP Đà Lạt, trước đây, các cơ quan chức năng thống nhất thu hồi 72m2 đất thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng (cũ) mà 3 hộ trên đã trúng đấu giá để mở lối đi cho gia đình ông Xuân. Tuy nhiên, các hộ trúng đấu giá thửa đất này không đồng ý, đồng thời khiếu nại quyết định trên. Do đó, UBND TP Đà Lạt đã hướng dẫn hộ ông Xuân khởi kiện ra tòa để yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình ông Xuân, UBND TP Đà Lạt đã bố trí chung cư để gia đình ông có chỗ sinh sống ổn định nhưng đến nay các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/chuyen-hi-huu-o-da-lat-muon-ra-duong-ca-nha-phai-bac-ghe-treo-qua-hang-rao-i768170/