Chuyện lá phiếu sau vách kính cách ly xạ trị và nụ cười chào đời trong ngày bầu cử ở Thủ đô

Không có cờ hoa rực rỡ hay tiếng loa phát thanh rộn rã, điểm bỏ phiếu của những cử tri đặc biệt này là phòng cách ly xạ trị nghiêm ngặt và buồng bệnh khoa Sản thoảng mùi thuốc y tế. Sáng nay, những chiếc hòm phiếu phụ lưu động đã được Tổ bầu cử và lực lượng Công an cấp phường (Thành phố Hà Nội) cẩn trọng đưa đến tận giường bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Bệnh viện Thanh Nhàn. Phía sau vách kính cách ly, lá phiếu mang theo ý chí kiên cường của những bệnh nhân đang từng ngày giành giật sự sống; còn nơi khoa Sản, quyền thiêng liêng của công dân lại song hành cùng nụ cười hạnh phúc đón những sinh linh vừa cất tiếng khóc chào đời. Một cuộc bỏ phiếu tĩnh lặng nhưng trọn vẹn trách nhiệm và đong đầy tính nhân văn.

Sáng nay 15-3, Tổ bầu cử phường Bạch Mai (Hà Nội) cùng lực lượng Công an và cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ đặc biệt: đưa hòm phiếu phụ lưu động đến tận các bệnh viện trên địa bàn để phục vụ những cử tri không thể đi lại.

Điểm đến đầu tiên là Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Hòm phiếu được di chuyển về khu vực cách ly đặc biệt dành cho các bệnh nhân ung thư. Nhân viên y tế mặc sẵn áo chì chống phóng xạ để đưa hòm phiếu vào phục vụ các cử tri...

Tổ bầu cử tiến hành bàn giao hòm phiếu cho nhân viên y tế chuyên trách. Bắt buộc phải mặc áo chì chống tia xạ, nhân viên này mới được phép tiếp nhận hòm phiếu đưa vào trong.

Góc nhìn từ bên ngoài vách kính cách ly. Bên trong là 18 cử tri đặc biệt. Họ là những bệnh nhân đang phải điều trị bằng phóng xạ, phải cách ly hoàn toàn với bên ngoài nhưng vẫn không vắng mặt trong cuộc bầu cử.

Dù sức khỏe đang bị bào mòn bởi bạo bệnh, các cử tri vẫn ngồi ngay ngắn tại phòng chờ, trên tay là thẻ cử tri và phiếu bầu, chờ đến lượt thực hiện quyền lợi của mình.

Các bệnh nhân nán lại nghiên cứu rất kỹ lưỡng trước khi gạch tên, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài.

Một nữ bệnh nhân tự tay bỏ lá phiếu vào hòm. Ánh mắt kiên định phía sau lớp khẩu trang thể hiện rõ ý thức trách nhiệm với đất nước...

Từng lá phiếu lần lượt được bỏ vào hòm. Vách kính có hình dáng người chiến sĩ Công an kiên trì đợi các cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm

Rời khu xạ trị, hòm phiếu lưu động tiếp tục được đưa đến khoa Sản, Bệnh viện Thanh Nhàn. Hành trình của chiếc hòm phiếu lúc này rẽ sang một không gian hoàn toàn khác: nơi đón những sinh linh chào đời.

Thông tin các ứng cử viên được mang tới tận giường để phục vụ các sản phụ

Một sản phụ trẻ cẩn thận đọc lại danh sách ứng cử viên ngay trên giường bệnh. Quy trình bầu cử tại đây vẫn được lực lượng Công an và Tổ bầu cử giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, minh bạch tuyệt đối.

Khoảnh khắc này là kỷ niệm khó quên khi sản phụ hiện quyền công dân trong bệnh viện

Đối với những sản phụ có chỉ định hạn chế vận động, hòm phiếu được Tổ bầu cử mang đến sát mép giường. Không một cử tri đủ điều kiện nào bị bỏ lại phía sau.

Một nữ cử tri khác đang cẩn thận đưa lá phiếu vào hòm. Dù mệt mỏi sau các thủ tục y tế, sự nghiêm túc và trách nhiệm vẫn hiện rõ trong từng thao tác.

Nụ cười rạng rỡ, trọn vẹn của nữ cử tri khi tự tay bỏ phiếu, ngay cạnh bên là người chồng đang ôm đứa con đỏ hỏn vừa lọt lòng. Khoảnh khắc thực hiện trách nhiệm với đất nước trùng hợp với giây phút gia đình đón thành viên mới thật ấn tượng trong một ngày bầu cử đầy cảm xúc và tính nhân văn.

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chuyen-la-phieu-sau-vach-kinh-cach-ly-xa-tri-va-nu-cuoi-chao-doi-trong-ngay-bau-cu-o-thu-do-post642230.antd