'Chuyện nhà chị Tín': Sống mãi tình yêu bao la của Bác tại Lào

Vở kịch ngắn 'Chuyện của nhà chị Tín' kể về việc Bác Hồ đến thăm người nghèo đêm Giao thừa năm 1962, không chỉ giúp cộng đồng người Việt mà còn cả người dân Lào hiểu thêm về tình yêu bao la của Người.

Nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 12/5 vừa qua tại Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở Thủ đô Vientiane đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề: “Bác Hồ một tình yêu bao la.”

Tham dự sự kiện có đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane cùng đông đảo thầy cô giáo và các em học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.

Các tiết mục có nội dung đặc sắc, ca ngợi cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, tình đoàn kết các dân tộc, tình yêu quê hương đất nước…

Một trong những tiết mục gây xúc động tại buổi biểu diễn lần này là vở kịch ngắn “Chuyện của nhà chị Tín,” với nội dung kể về việc Bác Hồ đi thăm và chúc Tết các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn vào đêm Giao thừa năm Nhâm Dần (1962).

Mỗi lần Tết đến, Xuân về, Bác lại nghĩ đến người dân, lo sao cho tất cả mọi người đều có một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc.

Năm nào cũng vậy, trước Tết ba tháng, Bác đã nhắc các cơ quan, các ngành chuẩn bị Tết cho người dân. Bác đến với mọi người trong ngày Tết bằng tất cả trái tim yêu thương, bằng tình cảm và sự quan tâm, chia sẻ, động viên chân thành nhất

Tình yêu thương của Bác không chung chung trừu tượng mà cụ thể, thân thiết và chân thành. Tình yêu thương đó vừa bao la rộng lớn, vừa gần gũi, ấm áp và thân thương với từng số phận mỗi con người.

Bác Hồ trong trái tim người Việt tại Lào

Trong những ngày tháng Năm lịch sử, những người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Lào nói chung và tỉnh Savannakhet nói riêng cũng đã cùng nhau tổ chức và tham gia các hoạt động để tưởng nhớ, chào mừng ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu.

Tại khu Di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet nằm ngay bên bờ sông Mekong, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, do bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự dẫn đầu, đã thành kính dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm; đồng thời báo cáo lên Bác những thành quả trong năm qua để từ đó tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống gắn bó, đoàn kết để xây dựng thành một cộng đồng vững mạnh, cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội cũng như vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại của hai nước Việt Nam-Lào.

Trong đoàn lần này còn có cả các em học sinh trường Phổ thông Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Savannakhet, ai nấy cũng đều xin hứa với Bác sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và xã hội./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chuyen-nha-chi-tin-song-mai-tinh-yeu-bao-la-cua-bac-tai-lao-post1038630.vnp