Chuyến tàu của Vùng 1 Hải quân 'chở' mùa Xuân ra đảo xa Đông Bắc

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ đất liền, chuyến tàu của Vùng 1 Hải quân mang theo quà Tết và tình cảm ấm áp của hậu phương vượt sóng ra các đảo Đông Bắc, đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải (TP Hải Phòng).

Từ bến cảng Hải đội 11 (phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), tàu 636 chở Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, các cơ quan, đơn vị và mang hàng hóa, quà Tết ra với đảo Bạch Long Vĩ và Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Từ bến cảng Hải đội 11 (phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), tàu 636 chở Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, các cơ quan, đơn vị và mang hàng hóa, quà Tết ra với đảo Bạch Long Vĩ và Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân động viên, dặn dò các cán bộ, chiến sĩ trước giờ tàu xuất phát.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân động viên, dặn dò các cán bộ, chiến sĩ trước giờ tàu xuất phát.

Những chiến sĩ trẻ "mang" mùa Xuân và tình cảm của đất liền ra với đảo xa trong không khí rộn ràng chiều cuối năm.

Những chiến sĩ trẻ "mang" mùa Xuân và tình cảm của đất liền ra với đảo xa trong không khí rộn ràng chiều cuối năm.

Ngoài nhu yếu phẩm được cấp theo quy định của Bộ Quốc phòng, chuyến đi còn mang theo nhiều quà Tết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước gửi tặng quân, dân đặc khu Bạch Long Vĩ và Cát Hải (TP Hải Phòng), bao gồm: lương thực, thực phẩm, rau xanh, bình lọc nước, các vật dụng phục vụ đời sống hằng ngày và bảo đảm cho quân, dân đặc khu có một cái Tết Bính Ngọ 2026 đầy đủ và ấm cúng.

Ngoài nhu yếu phẩm được cấp theo quy định của Bộ Quốc phòng, chuyến đi còn mang theo nhiều quà Tết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước gửi tặng quân, dân đặc khu Bạch Long Vĩ và Cát Hải (TP Hải Phòng), bao gồm: lương thực, thực phẩm, rau xanh, bình lọc nước, các vật dụng phục vụ đời sống hằng ngày và bảo đảm cho quân, dân đặc khu có một cái Tết Bính Ngọ 2026 đầy đủ và ấm cúng.

Tàu rời đất liền trong ánh hoàng hôn, mang theo những cái vẫy tay thân thương và tình cảm gửi gắm của cán bộ, người dân đất liền hướng ra đảo xa.

Tàu rời đất liền trong ánh hoàng hôn, mang theo những cái vẫy tay thân thương và tình cảm gửi gắm của cán bộ, người dân đất liền hướng ra đảo xa.

Sau một đêm lênh đênh trên biển, đảo Bạch Long Vĩ hiện ra trong làn sương sớm. Đây là hòn đảo xa bờ nhất của nước ta trong Vịnh Bắc Bộ, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển.

Sau một đêm lênh đênh trên biển, đảo Bạch Long Vĩ hiện ra trong làn sương sớm. Đây là hòn đảo xa bờ nhất của nước ta trong Vịnh Bắc Bộ, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển.

Các lực lượng vận chuyển hàng hóa và quà Tết vào đảo...

Các lực lượng vận chuyển hàng hóa và quà Tết vào đảo...

Đoàn tặng quà ngư dân tại âu cảng Bạch Long Vĩ. Lá cờ đỏ thắm, đào, quất và những món quà nhỏ mang không khí Xuân ấm áp đến với ngư dân nơi đảo xa.

Đoàn tặng quà ngư dân tại âu cảng Bạch Long Vĩ. Lá cờ đỏ thắm, đào, quất và những món quà nhỏ mang không khí Xuân ấm áp đến với ngư dân nơi đảo xa.

Lá cờ đỏ thắm mà đoàn vừa trao tặng tung bay trên nóc tàu cá giữa âu cảng Bạch Long Vĩ, như khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa biển khơi, đồng thời là điểm tựa tinh thần để ngư dân yên tâm, vươn khơi bám biển nơi đầu sóng.

Lá cờ đỏ thắm mà đoàn vừa trao tặng tung bay trên nóc tàu cá giữa âu cảng Bạch Long Vĩ, như khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa biển khơi, đồng thời là điểm tựa tinh thần để ngư dân yên tâm, vươn khơi bám biển nơi đầu sóng.

Âu cảng Bạch Long Vĩ những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026... Tàu cá của ngư dân từ mọi miền Tổ quốc bình yên neo đậu sau chuyến biển dài.

Âu cảng Bạch Long Vĩ những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026... Tàu cá của ngư dân từ mọi miền Tổ quốc bình yên neo đậu sau chuyến biển dài.

Đoàn thăm, chúc Tết và tặng quà UBND đặc khu Bạch Long Vĩ và các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo.

Đoàn thăm, chúc Tết và tặng quà UBND đặc khu Bạch Long Vĩ và các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại trạm radar 490 trên đảo Bạch Long Vĩ.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại trạm radar 490 trên đảo Bạch Long Vĩ.

Đoàn thăm, tặng quà, chúc Tết trường Tiểu học Bạch Long Vĩ. Đây là ngôi trường duy nhất trên đảo, hiện có 40 học sinh, gồm cả hai bậc học mầm non và tiểu học.

Đoàn thăm, tặng quà, chúc Tết trường Tiểu học Bạch Long Vĩ. Đây là ngôi trường duy nhất trên đảo, hiện có 40 học sinh, gồm cả hai bậc học mầm non và tiểu học.

Cùng đi với đoàn còn có đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng, cùng những phần quà thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của nhân dân nơi đất liền dành cho các cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Cùng đi với đoàn còn có đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng, cùng những phần quà thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của nhân dân nơi đất liền dành cho các cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trong hải trình, đoàn thăm, chúc Tết và tặng quà Đảng ủy, UBND đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Trong hải trình, đoàn thăm, chúc Tết và tặng quà Đảng ủy, UBND đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Phòng đón Xuân của cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 495 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân) trên đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng).

Phòng đón Xuân của cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 495 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân) trên đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng).

Tình quân dân ấm áp và hơi ấm đất liền lan tỏa trong không khí Tết sớm giữa đảo xa...

Tình quân dân ấm áp và hơi ấm đất liền lan tỏa trong không khí Tết sớm giữa đảo xa...

Cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 495 cùng các thầy cô và học sinh trường THPT Cát Bà gói bánh chưng, trong không khí rộn ràng, ấm cúng...

Cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 495 cùng các thầy cô và học sinh trường THPT Cát Bà gói bánh chưng, trong không khí rộn ràng, ấm cúng...

Vườn rau xanh mướt của cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 490 càng làm sắc Xuân giữa đảo xa thêm tươi mới, ấp áp.

Vườn rau xanh mướt của cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 490 càng làm sắc Xuân giữa đảo xa thêm tươi mới, ấp áp.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chuyen-tau-cua-vung-1-hai-quan-cho-mua-xuan-ra-dao-xa-dong-bac-post1265969.vov