Chuyến tàu cuối năm đưa người xa xứ về với đảo Lý Sơn

Ngày 16.2 (tức 29 tháng Chạp), tại Cảng Sa Kỳ, xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) dòng người tay xách vai mang kiên nhẫn chờ chuyến tàu cuối năm ra đặc khu Lý Sơn. Sau một năm mưu sinh nơi đất khách, hành trình vượt sóng trở về đảo không chỉ là chuyến đi, mà là cuộc trở về của yêu thương và sum vầy trước thềm năm mới.

Người dân và du khách đến đặc khu Lý Sơn chủ động chọn chỗ ngồi, ngày giờ khởi hành và mua vé tàu trực tuyến

Người dân và du khách đến đặc khu Lý Sơn chủ động chọn chỗ ngồi, ngày giờ khởi hành và mua vé tàu trực tuyến

Có mặt trên chuyến tàu chiều cuối năm, ông Võ Văn Bình (59 tuổi), ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, hiện làm việc tại Nha Trang cho biết, năm nào ông cũng thu xếp công việc để kịp về quê trước đêm giao thừa. Nhà đất ông bà để lại, năm nào đến Tết ông cũng trở về để lo ba ngày Xuân với gia đình. Đi làm xa từ năm 2000 đến nay, cứ 29 hoặc 30 Tết là ông có mặt ở đảo để đón năm mới.

Hơn hai mươi năm ròng rã đi làm xa, quãng đường về quê đã trở nên quen thuộc với ông Bình, nhưng cảm giác nôn nao thì chưa bao giờ vơi. Từ Nha Trang, ông đón xe khách về trung tâm Quảng Ngãi, rồi đi taxi xuống cảng để kịp chuyến tàu ra đảo.

Nhiều chặng đường nối tiếp nhau, nhiều giờ di chuyển, nhưng chỉ cần nhìn thấy biển mở ra trước mắt là trong lòng ông lại dậy lên cảm giác rất khó gọi thành tên.

Trên tay ông là những bó hoa, ít trái cây và quà Tết mua từ đất liền mang về chưng. Những món quà giản dị nhưng chất chứa trong đó là tình cảm của người con xa quê dành cho gia đình. Ông cho biết, những ngày giáp Tết, dù công việc bộn bề nhưng ai đi làm ăn xa cũng tranh thủ hoàn tất để kịp chuyến xe về quê.

Hành khách qua cổng an ninh ở cảng Sa Kỳ

Hành khách qua cổng an ninh ở cảng Sa Kỳ

Ông Bình bày tỏ: “Một năm xa quê hương, khi đứng ở đây thì gia đình cũng mong muốn sớm được về tới nhà. Hôm nay tôi mang theo hoa, trái cây và đồ đạc để tươm tất chuẩn bị ba bữa Tết của gia đình”.

Tết ở Lý Sơn, với nhiều người, không chỉ là mâm cơm sum vầy hay pháo hoa giao thừa, mà còn là giây phút thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, là bước chân trở lại con đường làng quen thuộc, là tiếng chào hỏi rộn ràng giữa xóm nhỏ ven biển. Dù làm ăn nơi đâu, đến cuối năm, ai cũng mong được trở về đảo, để thấy mình vẫn thuộc về nơi ấy.

Trong dòng người chờ chuyến tàu trở về quê, anh Dương Hùng (35 tuổi), trú thôn An Hải, đặc khu Lý Sơn không giấu được sự hồi hộp và phấn khởi. Gần 20 năm xa quê, từ những ngày còn là sinh viên đến khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tết với anh Hùng luôn đồng nghĩa với hai chữ “trở về”. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu cuộc hẹn cuối năm đều gác lại để nhường chỗ cho chuyến tàu ra đảo.

Sau một năm mưu sinh nơi đất khách, hành trình trở về dường như trở thành khoảnh khắc được chờ đợi nhất

Sau một năm mưu sinh nơi đất khách, hành trình trở về dường như trở thành khoảnh khắc được chờ đợi nhất

Về quê lần này, anh dự định dành trọn thời gian bên bố mẹ, thăm hỏi bà con họ hàng và tranh thủ đi lại một số địa điểm quen thuộc của quê hương Lý Sơn. Với anh, những ngày Tết không cần điều gì lớn lao, chỉ cần được sum họp, quây quần bên gia đình đã là niềm hạnh phúc trọn vẹn.

“Chuyến tàu cuối cùng của năm 2025 âm lịch rất là hồi hộp khi mà xuống kịp tàu. Suýt chút nữa là tụi em bị trễ rồi, nên là rất vui. Về quê thì ở nhà với gia đình, với bố mẹ là chính, rồi thăm bà con, họ hàng, sau đó đi tham quan các địa điểm du lịch của quê hương mình thôi”, anh Hùng chia sẻ.

Chuyến tàu cuối năm không chỉ đưa người xa xứ trở về nhà mà còn chở theo những nỗi nhớ âm thầm tích tụ suốt một năm dài. Mỗi hồi còi tàu vang lên như giục giã, như đánh thức trong lòng người bao kí ức tuổi thơ, bao mong ngóng của cha mẹ ở quê nhà.

Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng phương án tăng chuyến, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại

Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng phương án tăng chuyến, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại

Những ngày cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân từ đất liền ra đảo tăng cao, đặc biệt là hành khách về đặc khu Lý Sơn đón Tết. Để bảo đảm mọi người dân đều được trở về quê sum họp gia đình, Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng phương án tăng chuyến, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại.

Trong ngày phục vụ cuối cùng của năm 2025 âm lịch, đơn vị đã bố trí 4 chuyến tàu để vận chuyển hành khách ra đảo Lý Sơn. Việc tăng cường phương tiện nhằm đáp ứng lượng khách tăng đột biến, hạn chế tình trạng ùn ứ, chờ đợi kéo dài tại cảng.

Đại diện Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, với tinh thần phục vụ cao nhất, đơn vị quyết tâm không để bất kỳ người dân nào bị kẹt lại tại cảng trong ngày cuối năm, để mọi người kịp trở về quê đón Tết cùng gia đình.

Thượng úy Ngô Lắm, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết, trong thời gian qua, đặc biệt là những ngày cuối năm 2025, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn tuyến vận tải Sa Kỳ – Lý Sơn và giữ vững an ninh trật tự tại khu vực cảng.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ được tăng cường làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thực hiện thủ tục xuất bến cho các tàu. Trước khi tàu rời bến, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra trực tiếp tại cầu cảng và trên tàu, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn cho hành khách và thuyền viên.

Những chuyến tàu lặng lẽ rẽ sóng ra khơi, mang theo bao ước mong sum họp gia đình

Những chuyến tàu lặng lẽ rẽ sóng ra khơi, mang theo bao ước mong sum họp gia đình

“Chúng tôi đã làm việc với doanh nghiệp, bố trí lịch tàu đảm bảo không để một hành khách nào ở lại, không được về quê ăn Tết. Trong dịp lễ Tết, hành khách từ bờ ra đảo Lý Sơn và ngược lại sẽ tăng lên.

Các lực lượng sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát về người và phương tiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thuyền viên cũng như hành khách”, Thượng úy Ngô Lắm nhấn mạnh.

Trong những ngày nghỉ lễ, dự báo lượng khách đi lại giữa đất liền và đảo Lý Sơn tiếp tục tăng. Các lực lượng chức năng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thuyền viên và hành khách trong suốt hành trình từ bờ ra đảo và ngược lại.

Giữa mênh mang sóng nước cuối năm, những chuyến tàu vẫn lặng lẽ rẽ sóng ra khơi, mang theo bao ước mong sum họp. Và ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, quê nhà vẫn đang chờ.

NHƯ ĐỒNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/chuyen-tau-cuoi-nam-dua-nguoi-xa-xu-ve-voi-dao-ly-son-205178.html