Chuyến tàu mang theo niềm tin xanh
Vừa qua, hơn 1.000 cây xanh các loại gồm phi lao, bàng Côn Đảo, chanh ăn quả… được đoàn công tác số 14 mang ra Trường Sa. Thượng tá Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ công chúng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, chia sẻ: Một cây xanh chưa thể nói hết sự tri ân đối với những hy sinh thầm lặng của người lính đảo, nhưng có thể góp thêm bóng mát, sức sống và niềm tin.

Thượng tá Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ công chúng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chia sẻ với báo chí tại đảo Trường Sa Đông. Ảnh: Minh Tuấn
Thưa ông, việc tài trợ cho Trường Sa không phải là mới, nhưng tại sao đơn vị lại chọn tập trung vào "Xanh hóa"? Từ đầu năm tới nay, các đảo trên quần đảo Trường Sa trong tình trạng hạn hán, việc lựa chọn loại cây giống hay vật tư nào để mang ra đảo đã được đơn vị cân nhắc kỹ lưỡng như thế nào để đảm bảo chúng có thể sống sót?
Đặc khu Trường Sa là tuyến đầu của Tổ quốc, "pháo đài thép" về quốc phòng-an ninh, đồng thời là địa bàn chịu nhiều điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Một cây xanh trên đảo bên cạnh tạo cảnh quan, còn là bóng mát, là khả năng chắn gió, giữ đất, cải thiện môi trường sống, tạo thêm điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yên tâm sinh sống, công tác.
Vì vậy, khi Quân chủng Hải quân triển khai Chủ trương “Xanh hóa Trường Sa” từ năm 2021, MB xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển xanh và trách nhiệm xã hội mà MB đang kiên trì theo đuổi.

Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại đảo Song Tử Tây. Ảnh: Viết Thắng
Về cây giống, vật tư và phương án triển khai, MB luôn tôn trọng vai trò chuyên môn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Quân chủng Hải quân. Việc lựa chọn chủng loại cây, quy cách cây giống, vật tư, phân bổ cho từng đảo được Quân chủng Hải quân chủ trì nghiên cứu, đánh giá trên cơ sở điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước và khả năng chăm sóc tại từng điểm đảo. MB tập trung làm tốt vai trò huy động nguồn lực xã hội hóa gần 170 tỷ đồng thông qua Chiến dịch “HiGreen Trường Sa”, để đồng hành cùng Quân chủng Hải quân hiện thực hóa mục tiêu phủ xanh Trường Sa bền vững.
“Khi đứng trên đảo Sơn Ca giữa mênh mông biển trời và cát trắng chói chang, chúng tôi thấy rằng số lượng cây xanh đoàn mang theo hành trình tới Sơn Ca và các đảo thật nhỏ bé và cần nhiều hơn nữa. Mang cây ra đảo, chúng tôi không chỉ mang bóng mát, mà còn mang theo lời hứa: Đất liền sẽ luôn là nguồn nước, là phù sa tinh thần để Trường Sa mãi mãi xanh tươi”, Thượng tá Chu Hải Công nói.
Vận chuyển cây xanh ra đảo là một thách thức. Làm sao để những bầu cây vốn quen với đất thịt và nước ngọt ở đất liền có thể chịu được nắng, gió muối và những đợt sóng dữ trên tàu nhiều ngày. Đơn vị đã phối hợp với Quân chủng Hải quân thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, thưa ông?
Đưa cây ra Trường Sa là một công việc rất đặc thù. Khoảng cách xa, thời gian di chuyển dài, điều kiện vận chuyển trên biển biến động, trong khi cây giống lại cần được bảo đảm về độ ẩm, không gian, cách sắp xếp và thời điểm đưa lên đảo. Vì vậy, phải dựa trên kinh nghiệm thực tế, kế hoạch kỹ thuật và sự điều phối chặt chẽ cảu Quân chủng Hải quân.
Trong quá trình này, Quân chủng Hải quân giữ vai trò chủ trì về phương án chuyên môn, hậu cần, vận chuyển và phân bổ cây, vật tư đến các đảo. Trong chuyến đi vừa qua, hình ảnh các thành viên trong đoàn trực tiếp cùng chiến sĩ cầm xẻng trồng cây giữa cái nắng gắt để lại ấn tượng mạnh. Chứng kiến sự nâng niu của các chiến sĩ đối với từng mầm xanh giữa lúc nước ngọt còn quý hơn vàng, ông chia sẻ suy nghĩ gì về trách nhiệm của hậu phương đối với tiền tuyến? Tôi thật may mắn vì được đến Trường Sa lần thứ 3, mỗi lần đến là một trải nghiệm khó quên.

Những cây chanh trên tàu 571 ra các điểm đảo của đặc khu Trường Sa. Ảnh: Minh Tuấn
Mỗi lần đặt chân đến đặc khu Trường Sa tôi cảm nhận rõ hơn sức sống đặc biệt và mãnh liệt của nơi này. Trường Sa có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, song luôn hiện lên với ý chí kiên cường, bền bỉ. Mỗi mầm cây trên đảo đều được chăm chút bằng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đây.
Trong chuyến công tác, tôi đặc biệt trân trọng tinh thần của các khách hàng, đối tác và đại biểu đồng hành cùng MB. Các thành viên trong đoàn đã trực tiếp tham gia trồng cây, vận chuyển vật tư, cùng chia sẻ điều kiện thực tế với cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Những hành động cụ thể ấy cho thấy trách nhiệm với Trường Sa được chuyển hóa thành sự tham gia thiết thực của tất cả thành viên Đoàn Công tác số 14.
Từ góc nhìn của MB, hậu phương cần tiếp sức cho tiền tuyến bằng những việc làm bền bỉ, thiết thực. Một cây xanh chưa thể nói hết sự tri ân đối với những hy sinh thầm lặng của người lính đảo, nhưng có thể góp thêm bóng mát, sức sống và niềm tin. Đó là cách cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân cả nước gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành bền vững tới Trường Sa.

Đại biểu tàu 571 cùng cán bộ, chiến sĩ tại vườn ươm trên đảo Sơn Ca. Ảnh: Minh Tuấn
Tặng một cái cây là tặng một sự sống, ông mong muốn những mầm xanh này sẽ truyền tải thông điệp gì đến các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc?
Thay mặt MB, cán bộ nhân viên và gần 100.000 lượt đóng góp từ khách hàng MB trên cả nước đã đồng hành cùng Chiến dịch “HiGreen Trường Sa”, tôi xin gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa lời tri ân sâu sắc. Sự bình yên nơi biển đảo tiền tiêu hôm nay được tạo nên từ bản lĩnh, kỷ luật, sự bền bỉ và những hy sinh thầm lặng của quân và dân Trường Sa. Đó là giá trị mà chúng tôi luôn trân trọng và xem là động lực để MB tiếp tục thực hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp Quân đội đối với Tổ quốc, cộng đồng và xã hội.
Những mầm xanh được gửi ra Trường Sa mang theo tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của đất liền. Mỗi cây được trồng hôm nay là một lời tri ân gửi tới những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc; đồng thời là một cam kết đồng hành lâu dài trong hành trình xây dựng đặc khu Trường Sa xanh hơn, bền vững hơn, vững vàng hơn nơi đầu sóng ngọn gió.
MB mong rằng những cây xanh ấy sẽ bén rễ, lớn lên cùng đời sống quân dân trên đảo, góp thêm bóng mát, sức sống và niềm tin. Với chúng tôi, HiGreen Trường Sa là hành trình kết nối trách nhiệm xã hội, tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển bền vững; là cách MB cùng cộng đồng chung tay vun đắp màu xanh cho Trường Sa, cho biển đảo Việt Nam và cho tương lai của Tổ quốc!
Trân trọng cảm ơn ông!











