Vẻ đẹp kỳ lạ của Paramaribo – thành phố Hà Lan giữa rừng mưa Nam Mỹ
Được xây dưng bên dòng sông Suriname giữa rừng mưa Nam Mỹ, Paramaribo mang vẻ đẹp kỳ lạ của một thành phố Hà Lan nằm giữa vùng nhiệt đới.
Nội đô lịch sử của thành phố Paramaribo là Di sản Thế giới nằm tại thủ đô Paramaribo của Suriname. Đây là một trong những đô thị thuộc địa độc đáo nhất Nam Mỹ, nơi kiến trúc Hà Lan cổ hòa trộn với khí hậu nhiệt đới, văn hóa Caribe và ảnh hưởng từ nhiều cộng đồng nhập cư khác nhau. Khi đi dạo trên các con phố rợp bóng cọ ở Paramaribo, du khách có cảm giác như đang bước vào một phiên bản nhiệt đới của Amsterdam.

Ảnh: Wikimedia Commons.
Thành phố được người châu Âu xây dựng từ thế kỷ 17 và từng là thuộc địa của Hà Lan trong nhiều thế kỷ. Không giống các thành phố đá đồ sộ ở châu Âu, phần lớn công trình tại Paramaribo được xây bằng gỗ – một lựa chọn phù hợp với khí hậu nóng ẩm và tài nguyên địa phương. Chính điều này tạo nên vẻ ngoài rất đặc trưng: những ngôi nhà gỗ sơn trắng với mái dốc, cửa chớp lớn và ban công thanh lịch nằm giữa hàng cây nhiệt đới xanh mướt.

Ảnh: Wikimedia Commons.
Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố là nhà thờ Saint Peter & Paul – nhà thờ gỗ lớn nhất châu Mỹ. Công trình màu vàng và xám này trông vừa giống nhà thờ châu Âu, vừa mang hơi thở của vùng Caribe. Không xa đó là các công trình thuộc địa như Phủ Tổng thống, pháo đài Zeelandia hay những khu phố cổ dọc bờ sông Suriname, nơi từng là trung tâm thương mại của các tàu buôn vượt Đại Tây Dương.

Ảnh: Wikimedia Commons.
Điều làm Paramaribo trở nên đặc biệt không chỉ là kiến trúc mà còn ở sự pha trộn văn hóa hiếm có. Dân cư nơi đây gồm hậu duệ người Phi, Ấn Độ, Java, Trung Quốc, Hà Lan và người bản địa Nam Mỹ. Trong cùng một khu phố, người ta có thể bắt gặp nhà thờ Hồi giáo nằm cạnh giáo đường Do Thái – hình ảnh thường được nhắc đến như biểu tượng của sự đa dạng và chung sống hòa bình tại Suriname.
Tuy nhiên, vẻ đẹp của Paramaribo cũng gắn liền với lịch sử thuộc địa và chế độ nô lệ trên các đồn điền đường, cà phê thời xưa. Thành phố từng là trung tâm của nền kinh tế đồn điền sử dụng lao động nô lệ châu Phi. Sau khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ, nhiều lao động hợp đồng từ Ấn Độ và Java được đưa tới đây, tạo nên bản sắc đa văn hóa rất đặc biệt của Suriname ngày nay.
UNESCO công nhận Nội đô lịch sử Paramaribo là Di sản Thế giới vào năm 2002 nhờ giá trị kiến trúc và lịch sử độc đáo. Giữa thế giới hiện đại hóa nhanh chóng, Paramaribo giống như một lát cắt hiếm hoi của thời đại thuộc vùng địa nhiệt đới Nam Mỹ còn tồn tại gần như nguyên vẹn giữa thế kỷ 21.
Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi











