Chuyện về tân binh những ngày đầu nhập ngũ
Hơn một tuần trong môi trường quân ngũ là một bước ngoặt quan trọng đầu tiên trên chặng đường quân hành của 250 chiến sĩ mới thuộc Trung đoàn Bộ binh 812, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận. Sự lạ lẫm, bỡ ngỡ ban đầu đã dần qua đi, giờ đây các chiến sĩ mới tự tin, phấn khởi và sẵn sàng bước vào khóa huấn luyện chính thức sẽ diễn ra vào ngày 1/3 tới.
Gấp nội vụ - là một trong những bài học đầu tiên của các chiến sĩ mới.
Sau hơn một tuần tiếp nhận chiến sĩ mới, chúng tôi đã có mặt ở Trung đoàn Bộ binh 812, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ấn tượng ban đầu đó là khuôn viên của doanh trại với cảnh quan, môi trường sống xanh - sạch – đẹp, mọi sinh hoạt của đơn vị đã đi vào nề nếp. Tuần đầu tiên trôi qua, các chiến sĩ mới đã làm quen với môi trường quân ngũ, thực hiện 11 chế độ trong ngày, cách gấp nội vụ, vệ sinh, học 15 bài hát quy định của quân đội, tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất… Những bỡ ngỡ, lạ lẫm, nỗi nhớ nhà, người thân… đã được các tân binh gác lại. Giờ đây, mỗi chiến sĩ mới đang bắt đầu cảm nhận những niềm vui, những điều mới mẻ của cuộc sống trong môi trường quân ngũ.
Các chiến sĩ mới tăng cường rèn luyện sức khỏe
Chiến sĩ mới Sa Mỹ Thái Huy (Tiểu đội 1, Trung đội 7, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1) cho biết: Hơn 1 tuần trong môi trường quân ngũ, em đã có thêm nhiều trải nghiệm để trưởng thành và bản lĩnh hơn. Từ những động tác tưởng chừng rất đơn giản như đi, đứng, xưng hô, chào hỏi… cũng đều được học, được rút kinh nghiệm để thật chính quy.
Các chiến sĩ mới được tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất
“Không còn những buổi sáng ngủ dậy muộn, giờ đây cứ nghe tiếng còi báo thức vang lên là chúng em cùng thức giấc, ra khỏi phòng, tập hợp đội hình thực hiện bài thể dục buổi sáng. Sau khi tập thể dục xong, chúng em quay trở lại phòng gấp chăn, màn, rồi vệ sinh cá nhân, sau đó ăn sáng, kiểm tra sáng, chuẩn bị dụng cụ học tập, công tác để bắt đầu một ngày mới”, Huy chia sẻ.
Cũng theo Huy, những ngày đầu những động tác trên còn rất bỡ ngỡ. Chẳng hạn như việc gấp chăn màn chưa thật vuông vức… nhưng với tinh thần cầu tiến, em đã kiên trì tập luyện cho đến khi thuần thục. “Em nhận thấy đây là môi trường để em rèn luyện và trưởng thành. Giờ giấc phải đúng quy định, nội vụ phải gọn gàng, ngăn nắp. Các đồng đội ở các địa phương đã thật sự hòa đồng. Bản thân em rất phấn khởi”, Huy chia sẻ thêm.
Những bữa ăn đầu tiên cùng với đồng đội trong môi trường quân ngũ
Còn với chiến sĩ mới Diệp Công Lập (Tiểu đội 2, Trung đội 7, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1) thì cho biết: Lần đầu tiên sống xa gia đình, mọi sinh hoạt, thói quen đều thay đổi, chính vì vậy nên khi bước chân vào môi trường quân đội, bản thân em rất lo lắng. Thế nhưng, vào đơn vị, em nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các chiến sĩ đi trước, của chỉ huy cấp trên. Vì vậy, hơn 1 tuần trôi qua em đã từng bước quen môi trường tập thể, kỷ luật quân đội. “Ở nhà thức khuya, dậy muộn sao cũng được. Nhưng vào đây là giờ giấc đúng quy định. Ban đầu có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng hiện tại em đã thích nghi, mặt khác lại làm quen được với nhiều đồng đội mới. Anh em rất gắn bó”, Lập nói.
Những chiến sĩ mới tham gia học sinh hoạt tập thể.
Không chỉ làm quen với môi trường kỷ luật, các chiến sĩ mới còn bắt đầu hành trình tiếp nhận những kiến thức đầu tiên về quân đội. Đó là tìm hiểu về truyền thống Quân đội, Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung đoàn… Đây không chỉ là cơ hội để các chiến sĩ mới hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của một quân nhân mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thượng úy Dương Hoài Linh - Trung đội Trưởng Trung đội 7, Đại đội Bộ binh 4, Tiểu đoàn Bộ binh 1 chia sẻ: Những ngày đầu đối với các chiến sĩ mới rất quan trọng. Do đó, phải tìm hiểu, sâu sát đến từng tiểu đội, từng chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và nắm bắt được tâm tư, tình cảm và có các biện pháp để động viên kịp thời, ổn định tinh thần cho các chiến sĩ yên tâm huấn luyện, công tác. “Sự bỡ ngỡ ban đầu dần được xóa đi nhờ sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ huấn luyện. Đặc biệt, những chiến sĩ đi trước không chỉ là người thầy mà còn là những người anh, người bạn, đã luôn gần gũi, động viên, giúp tân binh hòa nhập một cách nhanh chóng nhất. Đến thời điểm này, các chiến sĩ mới đã an tâm tư tưởng, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt”, Thượng úy Linh chia sẻ.
Những bỡ ngỡ lạ lẫm ban đầu nay sự tự tin đã dần thay thế.
Năm nay, Trung đoàn Bộ binh 812, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận, huấn luyện 250 tân binh đến từ các huyện, thị xã trong tỉnh. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã tổ chức ổn định, tổ chức biên chế, phúc tra sức khỏe. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp dưới hỗ trợ, chia sẻ để tân binh nhanh chóng hòa nhập quân ngũ và sẵn sàng bước vào huấn luyện. Đến nay về cơ bản chiến sĩ đã làm quen với môi trường trong quân ngũ. Trước đó, cấp ủy chỉ huy đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và kế hoạch tổ chức tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025. Theo đó, trước khi chiến sĩ nhập ngũ, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị từ chỗ ăn, ở, mô hình học cụ, cơ sở vật chất, giáo án bài giảng… nhằm đảm bảo các chiến sĩ mới khi vào đơn vị cảm thấy thân thiết, gần gũi và xác định nhiệm vụ để hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy, bắt đầu từ ngày 1/3 đơn vị sẽ tổ chức Lễ Khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.
Những bài học đầu tiên trong môi trường quân ngũ sẽ là những kiến thức, hành trang quý giúp các tân binh bản lĩnh hơn, vững vàng hơn. Chặng đường phía trước còn dài, thử thách, gian nan còn nhiều. Thế nhưng tin tưởng rằng, với bản lĩnh, ý chí quyết tâm và trách nhiệm, những chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ Binh 812- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm đóng góp tâm sức, trí tuệ và sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/chuyen-ve-tan-binh-nhung-ngay-dau-nhap-ngu-128170.html