Chuyện về xạ thủ Nguyễn Văn Thoa 13 lần tiêu diệt máy bay Mỹ

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thoa là xạ thủ kỳ tài đã bắn rơi 13 máy bay Mỹ ở chiến trường Đông Nam Bộ, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn quân, toàn dân ta. Chiến tích vĩ đại ấy đã gợi nhớ về một thời chiến đấu oanh liệt, hào hùng của dân tộc; nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước cha ông xây dựng đất nước giàu đẹp, huy hoàng hơn.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thoa với thú vui tao nhã của tuổi già bên gia đình. Ảnh: Kim Ly

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thoa với thú vui tao nhã của tuổi già bên gia đình. Ảnh: Kim Ly

Ông Nguyễn Văn Thoa sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường. Ngay từ nhỏ, ông Thoa đã tỏ rõ sự thông minh, hiếu học, khả năng tiếp thu luôn nổi trội so với bạn bè cùng trang lứa.

Năm 1970, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang trong giai đoạn cam go, quyết liệt, ông Thoa (khi đó mới tốt nghiệp lớp 10 phổ thông) tạm gác lại ước mơ học tập, xung phong ra trận chống Mỹ cứu nước.

Năm 1971, ông nhập ngũ tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 172, Trung đoàn 237 Phòng không tên lửa, Sư đoàn 77, Đoàn pháo binh Biên Hòa - miền Đông Nam Bộ. Từ tháng 2-5/1972, ông là một trong số ít chiến sĩ được cấp trên lựa chọn vào học lớp xạ thủ tên lửa vác vai A72 do chuyên gia Liên Xô trực tiếp huấn luyện.

Với sự thông minh vốn có, ông Thoa nhanh chóng nắm chắc nguyên lý, cơ chế hoạt động của tên lửa vác vai A72 cũng như kỹ thuật ngắm bắn, ước tính cự ly, chọn vị trí, thời điểm bắn.

Sau 4 tháng huấn luyện, ông Thoa vào chiến trường B2 (Đông Nam Bộ), tham gia những trận chiến ác liệt. Đơn vị của ông có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị bộ binh chiến đấu. Chứng kiến máy bay Mỹ thả bom khiến nhiều đồng đội thương vong, ông Thoa quyết tiêu diệt kẻ thù để bảo vệ non sông, đất nước.

Ông Thoa còn nhớ như in trận đánh đầu tiên ông tham gia vào ngày 5/4/1972, ông đã bắn rơi 1 chiếc máy bay trực thăng của Mỹ bằng một quả đạn A72 trên vùng trời Tây Ninh. Khi chứng kiến cảnh chiếc máy bay đang hung hãn xả đạn, bị đạn pháo bắn trúng nên khựng lại, bốc cháy, quay mấy vòng rồi rơi xuống đất, cả tiểu đoàn vui mừng khôn xiết trước chiến công xuất sắc của chàng lính mới Nguyễn Văn Thoa.

Từ trận đánh đầu tiên cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Thoa đã tiêu diệt 13 máy bay Mỹ các loại như AD6, CH-5U vận tải, L19 trinh sát, HU-IA trực thăng chiến đấu và C130 vận tải quân sự hạng nặng. Ông đã được tặng thưởng 13 Huy chương Dũng sĩ diệt Mỹ, 3 Huân chương Chiến công và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Với khả năng tính toán tài tình về kỹ thuật sử dụng tên lửa A72 và vận dụng sáng tạo trong thực chiến, ông Thoa nhiều lần được điều động tăng cường phối hợp với các đơn vị bạn trong những trận đánh quan trọng. Ông cho biết, để có được hiệu quả chiến đấu, ngoài việc áp dụng những kiến thức đã được huấn luyện, người xạ thủ chiến đấu thực tế trên chiến trường phải tính toán tới các yếu tố như địa hình, sức gió; đồng thời, ước tính được độ cao của máy bay, độ xa của đường bay, lựa chọn kỹ thuật bắn phù hợp với từng loại máy bay.

Ngày 15/1/1975, trong trận chiến đấu với quân địch ở thị xã Mộc Hóa, tỉnh Kiến Tường, (nay là tỉnh Long An), bên bờ sông Vàm Cỏ Tây, ông Thoa đã bị thương do một mảnh đạn bắn vào đầu. Sau một thời gian ngắn điều trị, ông trở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Thoa cũng chính là người bắn rơi máy bay C130 của địch trong ngày 30/4/1975, cách giờ toàn thắng 2h30 phút. Đây cũng là chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ bị bắn rơi trong chiến tranh Việt Nam.

Sau giải phóng, ông Thoa ra Bắc chữa bệnh tại Đoàn an dưỡng 222, tỉnh Vĩnh Phú (cũ). Từ năm 1977-1982, ông học chuyên ngành thú y, Trường đại học Nông nghiệp Bắc Thái. Sau khi tốt nghiệp, ông về công tác tại Trại giống Cộng Hòa (thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú). Năm 1991, ông nghỉ hưu về phát triển kinh tế tại địa phương; đồng thời, tích cực tham gia công tác xã hội, đặc biệt là các hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã.

Sau những năm tháng chiến đấu oanh liệt trên chiến trường, giờ đây, anh hùng Nguyễn Văn Thoa an hưởng tuổi già bên con cháu. Ông thường kể cho con cháu nghe những kỷ niệm đẹp về những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước; thắp lên trong trái tim thế hệ trẻ tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, đồng bào, tinh thần tự hào dân tộc và ý chí quyết chiến, quyết thắng!.

Bạch Nga

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/80838/chuyen-ve-xa-thu-nguyen-van-thoa-13-lan-tieu-diet-may-bay-my.html