CLB Bình Dương sa sút: Xin đừng nói người hâm mộ 'ngộ nhận đội sắp vô địch'

Thành tích không tốt trong thời gian gần đây khiến CLB Bình Dương vướng phải không ít chỉ trích bởi người hâm mộ đặt nhiều niềm tin vào đội bóng này.

Từ chỗ rộng cửa đua vô địch với Nam Định, CLB Bình Dương “rơi tự do” sau 3 trận thua liên tiếp trước Quảng Nam (1-2), SLNA (0-1) và CLB TP.HCM (1-2). Thành tích không tốt này, khiến cho đội chủ sân Gò Đậu đánh mất vị trí nhì bảng vào tay Bình Định và đứng trước nguy cơ không lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu khi V.League 2023/2024 hạ màn.

Phát ngôn gây tranh cãi

Tôi nghĩ Bình Dương đã tự thua. Chúng tôi tấn công nhưng bỏ lỡ cơ hội, bóng đá là thế. Cầu thủ nôn nóng, vội vã. Tiền vệ trụ của chúng tôi nôn nóng nên chuyền không chính xác, không làm chủ được giữa sân. Trung vệ chủ quan với những đường bóng sau lưng họ.

Chúng tôi đã trở lại giai đoạn giống mùa giải năm ngoái. Thua nhiều thì đội không tự tin và chơi tệ giống năm trước. Các cầu thủ phải tự tin, bình tĩnh để chơi. Các cầu thủ bị áp lực từ khán giả. Khán giả ngộ nhận rằng đội sắp vô địch. Chúng tôi biết vị trí của mình ở đâu”, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ với truyền thông.

CLB Bình Dương chơi khá thành công ở đầu mùa giải nhưng hụt hơi khi V-League bước vào giai đoạn cuối.

CLB Bình Dương chơi khá thành công ở đầu mùa giải nhưng hụt hơi khi V-League bước vào giai đoạn cuối.

Đầu mùa này, CLB Bình Dương bất ngờ trở lại mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Họ có được sự phục vụ của Janclesio, Võ Minh Trọng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hải Huy và một vài cầu thủ chất lượng khác. CLB Bình Dương vốn "im tiếng" và không theo đuổi các thương vụ tốn kém vài năm qua. Chỉ vì sự xuất hiện của HLV Lê Huỳnh Đức, họ thay đổi triết lí của mình.

Ở giai đoạn đầu mùa giải, CLB Bình Dương thi đấu ấn tượng, liên tục ở vị trí nhì bảng và cạnh tranh mạnh mẽ với CLB Nam Định trong cuộc đua vô địch. Dĩ nhiên, lực lượng của đội chủ sân Gò Đậu chưa bằng đối thủ. Nhưng chính HLV Lê Huỳnh Đức được xem là ngôi sao và người hâm mộ đánh giá ông "nhỉnh hơn" đồng nghiệp Vũ Hồng Việt. Nhưng vài trận đấu vừa qua khiến nỗ lực của CLB Bình Dương "đổ sông, đổ biển".

Thực ra, việc ông Đức lên tiếng chỉ trích người này, người kia không phải điều hiếm gặp. Trước đây, Đức Chinh từng liên tục được người thầy của mình nhắc tên trong nhiều buổi họp báo liên tiếp. Cựu danh thủ này không ngần ngại chỉ ra mặt còn yếu của cá nhân cầu thủ, tập thể đội bóng. Cá tính riêng của mỗi huấn luyện viên là điều cần thiết, nhưng phát ngôn lần này rất khác.

Người hâm mộ có thực sự "ảo tưởng"?

Cần nhìn nhận rằng với những gì đã diễn ra ở nửa đầu mùa giải, người hâm mộ Bình Dương có quyền kì vọng vào sự trở lại của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Lâu rồi, sân Gò Đậu mới có nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam. Cũng một thời gian dài đã qua, cảm giác "đua vô địch" mới trở lại với đội bóng này.

Lời nói của HLV Lê Huỳnh Đức thật sự làm tổn thương người hâm mộ. Chẳng nhẽ, họ không có quyền được mơ mộng, quyền kì vọng vào đội bóng thân yêu sau nhiều năm "khát" danh hiệu. Cổ động viên Bình Dương xứng đáng được nuôi dưỡng cảm xúc nhiều hơn.

HLV Lê Huỳnh Đức lại phát ngôn gây sốc.

HLV Lê Huỳnh Đức lại phát ngôn gây sốc.

Việc một bộ phận cổ động viên bày tỏ sự bực tức khi đội bóng liên tiếp thua trận là điều bình thường. Thậm chí, các hành động và ngôn ngữ kích động xuất hiện trên khán đài, mạng xã hội là một phần của bóng đá. Vinh quang trái bóng tròn mang lại luôn đi kèm với áp lực.

Có thể, ông Đức không có ý định đổ lỗi cho chính khán giả nhà sau chuỗi trận thua. Nhưng, có một thực tế rằng, HLV này đang đẩy người hâm mộ ra xa khỏi đội bóng. Bây giờ, xây dựng hình ảnh và thu hút cổ động viên quan trọng chẳng kém gì chuyện làm chuyên môn.

Chức vô địch liệu có ý nghĩa nếu sân Gò Đậu cứ vắng vẻ như vài năm trước đây? Câu trả lời là không. Và, có yêu thì mới có giận. Người hâm mộ có thể kì vọng nhiều hơn mức năng lực vốn có của đội bóng. Nhiệm vụ của HLV và cầu thủ là bằng mọi giá đáp ứng được mong muốn ấy.

Tuấn Đức

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/clb-binh-duong-sa-sut-xin-dung-noi-nguoi-ham-mo-ngo-nhan-doi-sap-vo-dich-ar874568.html