CLIP: Tiết lộ bất ngờ của người đưa bé gái bị tai nạn giao thông ở Vĩnh Long đi cấp cứu

NLĐO) - Vụ tai nạn giao thông khiến bé gái 14 tuổi tử vong tại Vĩnh Long đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông vào ngày 4-9-2024 tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, làm cháu N.N.B.Tr (14 tuổi) tử vong, nhiều người có mặt tại hiện trường đã lên tiếng về vụ tai nạn.

CLIP: Ông H.T.S nói về vụ tai nạn làm cháu Tr. tử vong

Ông H.T.S (45 tuổi; ngụ ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân) là người đưa bé Tr. đi cấp cứu sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Ông S. kể: "Sáng 4-9-2024, tôi đi đón con, đến đường tỉnh 901 thì thấy có tai nạn giao thông. Lúc đó, một người đàn ông dừng xe bên đường và 2 học sinh đứng khóc, nạn nhân bị tai nạn (sau này xác định là cháu Tr.) nằm dưới đường, tay chân tím tái, người đang run lên… Lúc này, tài xế xe tải gây tai nạn vẫn còn ngồi trên xe. Tôi bước xuống hỏi tài xế "Sao không ai chở con bé đi?". Tài xế nói: "Không ai chở đi hết".

Lúc này, ông S. hối thúc tài xế xuống để ông S. chở đi giùm nhưng mãi đến 4-5 phút sau, tài xế (sau này xác định là ông N.V.B.T) mới xuống xe. Ông S. điều khiển xe máy, còn tài xế ôm cháu Tr. lên xe để đưa đến Trạm Y tế xã Vĩnh Xuân".

Ông S. cho biết ông thấy xe tải gây tai nạn chiếm gần hết phần đường của các em đang lưu thông

Ông S. cho biết ông thấy xe tải gây tai nạn chiếm gần hết phần đường của các em đang lưu thông

Cũng theo lời ông S., lúc đến hiện trường, ông không để ý đến xe đạp điện của Tr. và 2 bạn của Tr., nhưng thấy xe tải gây tai nạn chiếm gần hết phần đường của các em đang lưu thông. Tr. nằm sát bánh xe của xe tải và vị trí nằm sát lề cỏ theo hướng lưu thông bên phải của em.

"Phần đầu xe tải dịch về sát lề cỏ bên phải. Tỉnh lộ không chia làn nhưng ai nhìn cũng thấy xe tải lấn sang làn bên kia rất nhiều. Từ khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng chưa mời tôi làm việc lần nào" – ông S. khẳng định

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, vào thời gian xảy ra vụ tai nạn, tài xế N.V.M đi giao hàng tại tiệm nem ở Tỉnh lộ 901, ngay hiện trường vụ việc.

"Trước khi xảy ra tai nạn, tôi đang tạt xe vào lề đường và xe vẫn nổ máy, tôi bật đèn khẩn cấp và còn ngồi trong xe. Lúc này, phía sau có xe tải (do ông T. điều khiển - PV) có tín hiệu xin vượt, tôi bật xi nhan, tấp vào lề vì tôi cũng dừng ngay điểm đó để giao hàng. Hiện trường vụ tai nạn đó tôi chứng kiến và không có liên quan" – ông M nói.

Về vị trí đậu xe, ông M. thông tin ông đã điều khiển xe đi qua tiệm nem, đánh lái thật sâu vào trong phần cỏ ven đường. Sau khi tai nạn xảy ra, ông M. đã 2 lần làm việc cùng cơ quan chức năng. Trong đó, có một lần tường trình lại vụ tai nạn và một lần đưa xe bán tải đến nơi xảy ra tai nạn để dựng lại hiện trường.

Ngày 4-5, VKSND Tối cao đã mời ông M. lên làm việc, yêu cầu tường trình toàn bộ vụ việc liên quan đến tai nạn xảy ra vào sáng 4-9-2024. Ngày hôm sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mời làm việc với người này.

Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 28-4, ông N.V.P (42 tuổi; cha ruột N.N.B.Tr) dùng súng bắn ông N.V.B.T (32 tuổi; ngụ Trà Vinh) rồi chạy khoảng 200 m sau đó tự sát.

Trên mạng xã hội, ông P. thường chia sẻ nội dung cho rằng con gái ông Tr. bị tai nạn giao thông tử vong vào ngày 4-9-2024 và tài xế liên quan vụ việc là ông T. nhưng Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án.

Ông P. đã tử vong vào tối 28-4 sau dùng súng tự chế để bắn ông T. rồi tự sát. Riêng ông T. được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật lấy viên đạn ra.

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/clip-tiet-lo-bat-ngo-cua-nguoi-dua-be-gai-bi-tai-nan-giao-thong-o-vinh-long-di-cap-cuu-196250505130507249.htm