'Có anh, nơi ấy bình yên' – phim mới tôn vinh lực lượng Công an nhân dân lên sóng VTV1
Sau thành công với các phim chính luận như 'Đấu trí', 'Cuộc chiến không giới tuyến', 'Không thời gian', NSƯT Nguyễn Danh Dũng tiếp tục trở lại với một tác phẩm mới mang đậm tính thời sự về lực lượng Công an nhân dân với tựa đề 'Có anh, nơi ấy bình yên'. Bộ phim sẽ lên sóng VTV1 lúc 21h các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, bắt đầu từ ngày 29-7.

Đoàn làm phim "Có anh, nơi ấy bình yên" ra mắt. Ảnh: VFC
Trong cuộc họp báo ra mắt phim chiều 15-7 tại Hà Nội, NSƯT Lê Mạnh, Quyền Giám đốc Trung tâm phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) – đơn vị sản xuất phim cho biết, “Có anh, nơi ấy bình yên” được thực hiện trong thời điểm các địa phương đang triển khai việc tinh gọn, sáp nhập bộ máy hành chính với nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở. Bộ phim khai thác những góc khuất đời sống nông thôn, phản ánh sự vào cuộc quyết liệt, bản lĩnh và giàu tình cảm của lực lượng Công an nhân dân.
Theo NSƯT Lê Mạnh, thông điệp xuyên suốt của phim “Hóa giải mâu thuẫn từ sớm, dập lửa nhỏ để ngăn cháy lớn”, được đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và ê kíp mã hóa bằng những hình ảnh gần gũi, bình dị, đậm chất đời thường.

Phim kể về lực lượng công an xã làm nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Ảnh: VFC
“Có anh, nơi ấy bình yên” kể về Huy, một chiến sĩ công an được điều động về xã Tiên Phong giữ chức Trưởng Công an xã, đúng vào thời điểm nơi đây liên tục xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Không chỉ đối mặt với những mâu thuẫn từ người dân và thế lực ngầm địa phương, Huy còn rơi vào tình thế khó xử khi phát hiện người đứng đầu “nhóm lợi ích” thao túng địa phương lại chính là anh rể Bằng – người mà anh luôn kính trọng.

NSƯT Thanh Quý và diễn viên Tuấn Tú. Ảnh: VFC
Giữa lựa chọn im lặng để giữ êm ấm gia đình hay đấu tranh để bảo vệ sự bình yên thực sự cho người dân, Huy phải đối mặt với những giằng xé nội tâm và áp lực nghề nghiệp. Hành trình đưa ra quyết định của anh là mạch dẫn cảm xúc chính của bộ phim – nơi lý trí và tình cảm luôn đan xen đầy thử thách.

Các chiến sĩ công an thực hiện nhiều nhiệm vụ ở địa phương. Ảnh: VFC
“Có anh, nơi ấy bình yên” phản ánh một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là đưa công an chính quy về xã, đồng thời phác họa một cách chân thực đời sống và công việc của lực lượng công an ở cơ sở. Phim không chỉ xoáy sâu vào những vụ điều tra căng thẳng, mà còn đan xen những lát cắt đời thường, gần gũi. Trong đó, có chuyện cậu bé Thiện mới 14 tuổi bỏ học đi theo giang hồ; tranh chấp đất đai của các anh em ông Hòa – Thuận – Quá; vợ chồng ly hôn vẫn phải sống chung một nhà…
Thông qua đó, khán giả hiểu rõ hơn những áp lực vô hình mà công an xã phải gánh vác, khi họ vừa là người thực thi pháp luật, vừa như “bác sĩ tâm lý” giúp dân phân biệt đúng – sai, cảm hóa và thuyết phục người vi phạm bằng cả lý và tình.

Diễn viên Lê Bống trong vai nữ chiến sĩ công an trẻ. Ảnh: VFC
NSƯT Danh Dũng cho thấy sự vững tay trong việc “mềm hóa” một đề tài nặng tính chính luận, biến những vấn đề xã hội vĩ mô thành câu chuyện giàu cảm xúc, dễ đồng cảm với công chúng.
Theo đạo diễn, bộ phim đặt trong bối cảnh từ khi bắt đầu từ khi có chủ trương sáp nhập cho đến thời điểm lấy phiếu tín nhiệm và lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp. Trong phim sẽ có những vấn đề nóng hổi được xã hội quan tâm như VNeID, chống hàng giả, hàng kém chất lượng... Tất cả những câu chuyện này đều được xây dựng một cách dung dị và gần gũi với người xem. Ê kíp mong muốn làm nổi bật vai trò của lực lượng công an chính quy tại cơ sở trong việc nắm chắc địa bàn, tạo đồng thuận và giữ vững ổn định khi Đảng và nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị lớn.

NSƯT Thanh Bình, diễn viên Vân Dung góp mặt trong phim. Ảnh:VFC
Bộ phim đáng đón đợi khi quy tụ dàn diễn viên tên tuổi, có thực lực. Trong đó, Tuấn Tú vào vai Huy, đây là lần đầu tiên anh hóa thân trong hình tượng công an. Vĩnh Xương tiếp tục khẳng định hình tượng “ông trùm phản diện” trong vai Bằng – người anh rể vỏ bọc doanh nhân nhưng đầy mưu mô. Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều gương mặt kỳ cựu như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Thanh Bình, NSƯT Bá Anh, NSƯT Quý Đôn, NSƯT Thái Sơn, Vân Dung, Thu Quỳnh… cùng các diễn viên trẻ như Lê Bống, Tuấn Anh, Gia Huy…
“Có anh, nơi ấy bình yên” hứa hẹn sẽ là một dấu ấn mới trong dòng phim truyền hình chính luận, góp phần tôn vinh hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân thời kỳ mới.