Cô bé 12 tuổi và hành trình biến nét chì thành ước mơ nghệ thuật
Chỉ mới 12 tuổi, song, em Lê Phạm Yến Trang, đã biến niềm đam mê hội họa thành những bức tranh chân dung 'truyền thần' đầy ấn tượng.

Em Lê Phạm Yến Trang, học sinh lớp 7 tại Hà Nội.
Ở tuổi 12, em Lê Phạm Yến Trang, học sinh lớp 7 tại Hà Nội, đã gây ấn tượng với khả năng vẽ chân dung tả thực sống động đến từng ánh mắt, nụ cười. Từ Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến những gương mặt quen thuộc trong đời sống, mỗi bức tranh của cô bé đều chứa đựng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tình cảm chân thành, như cách một tâm hồn nhỏ tìm thấy niềm vui trong từng nét vẽ.
Trong căn phòng nhỏ ngập ánh sáng buổi chiều, Trang lặng lẽ ngồi bên bàn vẽ, đôi tay nhỏ nhắn cầm bút chì, ánh mắt tập trung dõi theo từng đường nét. Trên tờ giấy trắng, đôi mắt hiền từ của Bác Hồ dần hiện lên qua những nét vẽ tỉ mỉ và đầy cảm xúc. Không ai thúc giục, Trang vẫn miệt mài, như đang trò chuyện cùng chính nhân vật trong tranh bằng ngôn ngữ của trái tim.



Những bức vẽ của em Lê Phạm Yên Trang sống động đến từng ánh mắt, nụ cười.
Niềm đam mê hội họa đến với cô bé rất tự nhiên. Khi mới lên bốn, Trang được bố mẹ cho học vẽ như một hoạt động vui chơi. Lúc đó, đôi tay nhỏ còn vụng về, nhưng đôi mắt em đã sáng lên mỗi khi nét chì đầu tiên chạm giấy. Càng vẽ, em càng say mê.

Khi thử phác họa chân dung Bác Hồ từ tờ lịch treo tường, em nhận ra hội họa không chỉ là trò chơi, mà là cách để kể câu chuyện, để gửi gắm cảm xúc.
“Con chỉ muốn vẽ thật giống thôi ạ”, Trang chia sẻ, ánh mắt bẽn lẽn nhưng ánh sáng niềm vui hiện rõ. “Vẽ xong, con thấy như Bác đang nhìn con, ấm áp và gần gũi lắm”.
Từ đó, Trang tiếp tục phác họa các nhân vật lịch sử mà em biết qua sách vở và lời kể của cha mẹ. Mỗi bức tranh không chỉ là thử thách kỹ thuật, mà còn là hành trình học hỏi về lịch sử, về cách lưu giữ ký ức qua ánh mắt, nụ cười, thần thái. “Con thích vẽ chân dung nhất, vì mỗi gương mặt lại là một câu chuyện riêng”, cô bé nói.
Sau giờ học, Yến Trang lại ngồi vào bàn vẽ. Từ 9 giờ đến gần 11 giờ đêm, căn phòng chỉ còn tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Có bức chỉ cần một ngày hoàn thành, nhưng có bức em tỉ mỉ chỉnh sửa suốt ba, bốn ngày. Bút bi, bút chì hay màu nước, tất cả đều trở thành công cụ để Trang kể câu chuyện riêng. “Vẽ không làm con mệt, ngược lại, con thấy vui, như đang kể lại điều mình nhìn thấy theo cách của riêng con”, em bộc bạch.
Thầy cô và bạn bè biết đến cô bé qua những bức tranh đăng trên mạng. Mỗi bài đăng nhận được sự trầm trồ, sự ngưỡng mộ hồn nhiên khiến Trang càng chăm chỉ hơn. “Con thấy vui lắm. Các bạn thích tranh của con thì con phải cố gắng hơn nữa”, em cười rạng rỡ.
Phía sau niềm đam mê của em là sự đồng hành của bố, anh Thống Nhất, vốn làm thiết kế. Nhận ra tài năng đặc biệt của con, anh cho Trang học vẽ bài bản, hướng dẫn dựng hình, bắt sáng, tạo khối. Anh là người đồng hành, góp ý để tác phẩm được hoàn thiện hơn. Có những lần, anh thẳng thắn yêu cầu con vẽ lại toàn bộ tác phẩm chỉ vì “thiếu hồn”. Hai bố con cùng nhau thảo luận, sửa đổi để tác phẩm được hoàn thiện hơn.
Chị Lượng, mẹ của bé cũng là điểm tựa âm thầm. Chị kể lại, có thời gian những bức vẽ của bé khá “viral” trên các trang mạnh xã hội, bên cạnh những lời động viên thì gia đình phải chịu không ít lời đồn đoán ác ý về tài năng của con. Song chị lựa chọn im lặng để con tự rèn luyện. “Quan trọng là con vẫn vẽ, vẫn học giỏi, vẫn ngoan. Thời gian sẽ chứng minh tất cả”, chị chia sẻ.
Ngoài hội họa, Trang còn là lớp phó học tập, luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc, học thêm tiếng Anh và tiếng Trung Quốc để mở rộng tầm hiểu biết. “Học ngôn ngữ giúp con hiểu thêm nghệ thuật của các nước, về cách họ cảm nhận cái đẹp”, em nói.
Ánh mắt Trang sáng lên khi nhắc về tương lai. Em mơ được du học tại Trung Quốc, nơi có bề dày lịch sử hội họa, cái nôi của nghệ thuật phương Đông với nhiều trường phái tả thực nổi tiếng.
“Trong tương lai, con mong muốn được đặt chân vào Học viện Mỹ Thuật Thanh Hoa vì ở đó có nhiều người vẽ giỏi, phong cách cổ điển nhưng vẫn sáng tạo. Con muốn học để hiểu cách họ thể hiện tâm hồn qua từng nét vẽ”, em chia sẻ. Với em, đó không chỉ là ước mơ được đi xa, mà là hành trình trở về với cội nguồn của nghệ thuật, nơi em có thể nuôi dưỡng tài năng bằng tri thức và đam mê
Còn bố mẹ em chỉ mong con lớn lên thành người tử tế, biết ơn và biết cố gắng. “Trước khi mơ điều lớn lao, hãy học cách làm người tốt đã”, người cha nhắn nhủ.
Chia sẻ về dự định sắp tới, Yến Trang cho biết em đang chuẩn bị triển lãm đầu tay với chủ đề về Bác Hồ- vị lãnh tụ kính yêu mà cô bé luôn ngưỡng mộ. Mỗi bức tranh kể lại cuộc đời và hành trình của Bác qua ánh mắt, nụ cười và những khoảnh khắc thân thuộc mà em tìm thấy trong sách, hình ảnh và lời kể của người lớn. Từ tuổi thơ bình dị ở làng Sen, những năm tháng hoạt động cách mạng, đến khoảnh khắc Bác gần gũi với nhân dân, Yến Trang dùng nét chì và màu nước để chuyển tải cả cảm xúc, cả “hồn” của nhân vật.
Với cô bé, triển lãm không chỉ là dịp để trưng bày tranh, mà còn là cách gửi gắm lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ và truyền cảm hứng tới mọi người. “Con muốn mọi người nhìn thấy Bác qua góc nhìn của con – giản dị, nhân hậu và gần gũi”,Trang chia sẻ. Đồng thời, em hy vọng năng lượng và niềm đam mê hội họa của mình có thể lan tỏa tới các bạn đồng trang lứa, giúp mọi người yêu thích nghệ thuật, biết kiên trì và theo đuổi đam mê một cách tích cực.












