Cô bé có tấm lòng nhân ái

Ngày 20-7, chị Hòa ở huyện Đông Anh dẫn con gái sang trung tâm thành phố Hà Nội chơi. Hai mẹ con đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và ngồi ghế đá ngắm cảnh.

Đang trò chuyện, bỗng con gái chị Hòa trầm ngâm một lúc, rồi quay sang mẹ thì thầm:

- Mẹ ơi, mẹ cho con xin 20.000 đồng. Con muốn mua kem ạ.

- Ừ, thế để mẹ mua cho - chị Hòa dịu dàng nói với con.

- Con không ăn mà muốn tặng một bạn khuyết tật ở đằng kia ạ - con gái chị Hòa dè dặt nói.

Chị Hòa nhìn theo hướng con chỉ, thấy một người phụ nữ trông tiều tụy, đang đẩy chiếc xe lăn có một em nhỏ khuyết tật khoảng 6-7 tuổi. Hiểu ý con, chị Hòa cảm động nói:

- Mẹ đồng ý, nhưng sao con lại muốn tặng kem cho bạn?

- Vì con nhìn chân bạn bị teo, không đi được, con thấy thương quá mẹ ạ - con gái chị Hòa đáp.

Thế rồi, mẹ con chị Hòa qua quầy bán kem gần đó, mua mấy chiếc kem, tặng mẹ con bạn nhỏ kia. Nhận những que kem với lời mời trân trọng, hai người vô cùng xúc động.

Chia sẻ với Người Xây dựng, chị Hòa rất hạnh phúc vì con gái chị có tấm lòng nhân ái, biết quan tâm, chia sẻ.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/co-be-co-tam-long-nhan-ai-673994.html