Cơ cực vợ nghèo chăm chồng liệt giường sau tai nạn

Căn nhà của đôi vợ chồng nghèo là cái chòi nhỏ dựng tạm, trời nắng nóng như đổ lửa, khi mưa dột tứ tung. Họ không biết bấu víu vào đâu, tương lai mịt mờ sau khi người chồng lúc tỉnh lúc mê sau vụ tai nạn.

25 năm bôn ba, trắng tay lúc về già

Lập gia đình từ thuở đôi mươi, cái nghèo khó bủa vây, ông Võ Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ khu vực Tân Bình, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đưa vợ con lên Bình Dương mưu sinh. Ngày trở về quê cũ, ông vẫn chẳng thể thoát nghèo bởi hậu quả của tai nạn giao thông mang đến.

Nhiều hôm trở trời, người phụ nữ bất lực nhìn chồng chịu những cơn đau hành hạ vì không có tiền mua thuốc.

Nhiều hôm trở trời, người phụ nữ bất lực nhìn chồng chịu những cơn đau hành hạ vì không có tiền mua thuốc.

Một ngày đầu tháng 5, chúng tôi men theo đường nhỏ ven rạch Ba Se tìm đến nơi trú ngụ của ông Tuấn cùng vợ là bà Lê Phà Ca. Giữa cái nắng gần 40 độ C, hình ảnh nơi trú ngụ của vợ chồng ông khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

"Ngôi nhà" của vợ chồng ông Tuấn là một cái chòi chừng khoảng 10m2 dựng trên nền đất ẩm ướt, che chắn bằng những tấm ni lông chắp vá đã bạc màu, được chống đỡ bởi những cây tre ngả nghiêng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Để đỡ nóng, bà Ca đi nhặt nhạnh những tàu lá dừa người ta vứt đi, để lên trên nóc. Cạnh góc chòi là chuồng heo cũ, được bà tận dụng làm nơi nấu ăn, tắm giặt.

Bà Ca kể, năm 1999, bà và ông bén duyên. Một trai, một gái lần lượt ra đời. Không ruộng vườn, không nghề nghiệp ổn định nên ông Tuấn quyết định đưa vợ con lên Bình Dương sinh sống. Tại đây, vợ chồng ông thuê nhà trọ, cùng đi làm nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước, hụt sau.

Niềm vui con gái đi lấy chồng chưa được bao lâu thì tai họa ập đến. Một buổi chiều cuối năm 2022, trên đường đi làm về, ông Tuấn chẳng may bị tai nạn giao thông, dập não. Một phần não của ông Tuấn được gửi lại bệnh viện tiếp tục nuôi cấy.

Số tiền dành dụm của hai vợ chồng ông chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị. Để có tiền cứu mạng chồng, bà Ca vay mượn khắp nơi. "Thời gian đầu, ông ấy nằm một chỗ, không thể tự sinh hoạt. Vì vậy, tôi nghỉ việc. Vợ chồng con gái út là công nhân nên cũng không phụ giúp được gì.

Còn con trai lớn cũng làm công nhân, lương tháng chỉ hơn 5 triệu đồng. Để đỡ gánh nặng cho con, tôi đưa chồng về lại Cần Thơ. Thấy hoàn cảnh vậy, cha chồng cho mảnh đất này. Nhưng tiền ăn còn không có thì lấy đâu tiền cất nhà", bà Ca ngậm ngùi.

Cảnh nghèo liên tiếp gặp sóng gió

Bên trong căn nhà của vợ chồng ông Tuấn không có lấy một vật dụng đáng giá, ngoại trừ chiếc giường ngủ cũ kỹ được bà con lối xóm cho.

Nơi ở của vợ chồng ông Tuấn là căn chòi tạm bợ.

Nơi ở của vợ chồng ông Tuấn là căn chòi tạm bợ.

Trên giường, ông Tuấn ngồi ngẩn ngơ, vô cảm với mọi thứ xung quanh. Khi được hỏi thăm tình hình sức khỏe, một lúc sau, ông mới đưa tay xoa nhẹ lên đầu mình than: "Đau". Rồi lại tiếp tục ngồi ngẩn người.

Theo lời bà Ca, mặc dù đã được phẫu thuật lắp sọ nhân tạo nhưng hiện giờ thần trí của ông vẫn chưa được tỉnh táo, khi nhớ, khi quên. Từ một người khỏe mạnh, giờ đây ông phải phụ thuộc vào người khác chăm sóc, thường xuyên đau ốm phải điều trị và uống thuốc trường kỳ.

"Trước đây còn khỏe mạnh, chồng tôi là trụ cột trong nhà. Từ hồi bị tai nạn tới giờ, sức khỏe ông suy giảm, không ai canh chừng là ông ấy đi không biết đường về. Con trai lớn ở Bình Dương dù đã cố gắng tằn tiệm, nhưng với mức lương ấy cũng chẳng có dư dả gì.

Tôi cũng xin đi làm thuê nhưng chỉ quanh quẩn trong xóm vì còn phải trông chừng ông ấy. Nhiều hôm ông ấy than đau nhức mà không có tiền để mua thuốc, xót xa lắm", bà Ca nghẹn ngào và cho hay, nếu không nhờ bà con láng giềng thương tình cho gạo thì không biết vợ chồng bà cầm cự thế nào.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Phó trưởng khu vực Tân Bình, phường Trường Lạc cho biết, hoàn cảnh vợ chồng ông Tuấn rất khó khăn, đặc biệt là sau khi ông Tuấn bị tai nạn.

"Dù địa phương đã hết lòng hỗ trợ, tuy nhiên chẳng thấm vào đâu. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp vợ chồng ông Tuấn vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Xinh nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của ông Tuấn, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về: Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ ông Tuấn ở Cần Thơ).

Lê An

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/co-cuc-vo-ngheo-cham-chong-liet-giuong-sau-tai-nan-192240816001803143.htm