Tiếng gọi vô vọng ở Làng Nủ

Mấy ngày nay, cả thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) chìm trong không khí tang thương. Lũ dữ, sạt lở đã khiến người dân nơi đây mất nhà, mất cửa, mất đi những người thân thương.

Bà Lương Thị Hến ở thị trấn Phố Ràng, Lào Cai có con gái lấy chồng tại Làng Nủ. Khi nghe tin về vụ sạt lở kinh hoàng, nhiều lần tìm cách liên hệ với con gái nhưng không được, bà đã vội vàng lên để tìm con.

Bà Lương Thị Hến ở thị trấn Phố Ràng, Lào Cai đến Làng Nủ tìm con trong vô vọng.

Bà Lương Thị Hến ở thị trấn Phố Ràng, Lào Cai đến Làng Nủ tìm con trong vô vọng.

Bà đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên mong ngóng xem, có con hay người thân nào của mình ở đây không. Hết hi vọng, bà về làng. Người dân ở đây cho biết, quán tạp hóa nhỏ của con gái bà đã bị vùi sâu dưới bùn đất.

Mòn mỏi ngồi khóc chờ con, ngày hôm nay, bà Hến được lực lượng cứu hộ thông báo đã tìm thấy thi thể của con rể, nhưng cũng giống như nhiều người khác, không còn nguyên vẹn.

Nhiều người dân mòn mỏi chờ tin tức người thân trong vô vọng.

Nhiều người dân mòn mỏi chờ tin tức người thân trong vô vọng.

Nước lũ đã rút dần, những tiếng gọi vẫn vang lên vô vọng ở Làng Nủ. 51 người đang mất tích, có thể vẫn đang nằm sâu dưới lớp bùn đất.

Thành Công

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/tieng-goi-vo-vong-o-lang-nu-264985.htm