Cô dâu Quảng Trị lo sốt vó vì khách đến hết mà cỗ cưới chưa có mâm nào

Không ghi chú việc thay đổi giờ nhập tiệc, nhà hàng nấu cỗ cưới cho cô dâu Hồ Thị Mai giao cỗ trễ, khiến cô và gia đình được phen hoảng hốt.

 Hôn lễ của Hồ Thị Mai và ông xã diễn ra ngày 9/7 vừa qua. Ảnh: NVCC.

Hôn lễ của Hồ Thị Mai và ông xã diễn ra ngày 9/7 vừa qua. Ảnh: NVCC.

Ngày 9/7, đám cưới của Hồ Thị Mai (xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) được tổ chức tại quê nhà. Gia đình cô đã đặt cỗ cưới từ một nhà hàng ở địa phương để mời khách.

Tuy nhiên khi tới gần 11h cùng ngày, cũng là giờ nhập tiệc ghi trên thiệp mời, các bàn tiệc trong hôn trường vẫn trống, chưa hề có món ăn nào được dọn lên. Trong khi đó, quan khách đã bắt đầu tiến vào.

 Bàn tiệc trống trơn khi sát giờ mời khách khiến cô dâu lo lắng. Ảnh cắt từ clip.

Bàn tiệc trống trơn khi sát giờ mời khách khiến cô dâu lo lắng. Ảnh cắt từ clip.

Tình huống khiến Mai và gia đình sốt sắng, hoảng hốt. Clip ghi lại cảnh tượng cũng lan truyền trên mạng xã hội, hút hàng chục nghìn lượt xem kèm bình luận tò mò.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hồ Thị Mai cho biết nhà hàng nơi cô đặt tiệc được người thân giới thiệu, cũng là địa chỉ nhiều người địa phương từng sử dụng dịch vụ.

"Ngày 14/6, nhân viên nhà hàng đến nhà tôi đưa thực đơn để chọn món, hôm đó chưa chốt số lượng mâm cỗ hay giờ nhập tiệc. Đến ngày 16/6, qua điện thoại, tôi mới chốt đơn 30 mâm cỗ và hẹn giờ mời khách vào 13h ngày 9/7 với nhà hàng", Mai kể.

Trước ngày cưới 2 tuần, gia đình Mai gọi điện lại cho nhà hàng, thông báo đổi giờ ăn tiệc lên 11h và đặt thêm 5 mâm cỗ. Sau đó vài ngày, gia đình cô đặt thêm 3 mâm và giờ ăn tiệc vẫn giữ nguyên 11h.

Mai nhận định có lẽ do trao đổi qua điện thoại, nhà hàng không nghe rõ nên quên ghi chú lại sự thay đổi về thời gian, chỉ nhớ làm đủ 38 mâm cỗ, mỗi mâm 10 món.

 Hôn lễ của Mai may mắn vẫn diễn ra tốt đẹp. Ảnh: NVCC.

Hôn lễ của Mai may mắn vẫn diễn ra tốt đẹp. Ảnh: NVCC.

Khoảng 10h30 ngày 9/7, khi chưa thấy nhân viên giao cỗ xuất hiện, gia đình Mai liên hệ với nhà hàng thì được thông báo họ đang di chuyển. Tới 11h20, 38 mâm cỗ mới đến nơi. Để quan khách không phải chờ thêm, người thân, bạn bè Mai nhanh chóng xắn tay vào phụ bày biện món. Tiệc cưới bắt đầu lúc 11h30.

"Lúc đó bản thân tôi cũng rối lắm, nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý để mọi chuyện không rối thêm. Gia đình tôi cũng chia nhau đi nói khéo, mong quan khách thông cảm", Mai nói.

Cô dâu cho biết thêm khi đến nơi, phía nhà hàng mới ngỡ ngàng khi biết sai giờ giao cỗ và gửi lời xin lỗi vì nhầm lẫn. Vì đám cưới may mắn vẫn diễn ra trọn vẹn và cho rằng phía nhà hàng không cố ý, gia đình Mai cũng hoan hỉ bỏ qua.

"Đúng là một kỷ niệm khó quên trong ngày trọng đại cuộc đời tôi", Mai bày tỏ.

Mai An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/co-dau-quang-tri-lo-sot-vo-vi-khach-den-het-ma-co-cuoi-chua-co-mam-nao-post1568481.html