Cô dâu TP.HCM mắc bệnh hiếm, tập tễnh vào lễ đường

Mắc hội chứng hiếm khiến đôi chân gần như mất khả năng di chuyển, Xuân Thủy gây xúc động khi cố gắng tự bước từng bước vào lễ đường trong ngày trọng đại.

Chú rể bất ngờ bế bổng cô dâu TP.HCM lên sân khấu trong lễ cưới Không muốn để cô dâu Xuân Thủy phải tiếp tục khó nhọc bước đi vì bệnh tật, Khánh Trình chạy tới, bế bổng cô lên lễ đường.

Ngày 20/3, hôn lễ của cô dâu Xuân Thủy (sinh năm 2000, TP.HCM) và chú rể Khánh Trình (sinh năm 1999, Đồng Nai) diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè.

Khoảnh khắc làm lễ, trước sự chờ đón của toàn bộ quan khách, cô dâu tiến vào trong bộ váy trắng tinh khôi, chầm chậm bước từng bước với sự hỗ trợ của khung trợ lực. Vẻ khó khăn hiện lên trên gương mặt nhân vật chính, song cô nỗ lực hết sức để tự bước đi trong khoảnh khắc trọng đại.

Bất ngờ, chú rể Khánh Trình chạy tới, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Xuân Thủy rồi bế bổng cô lên sân khấu. Trước cảnh tượng xúc động, nhiều quan khách cũng rưng rưng.

Trong ngày vui ấy, câu chuyện tình đẹp của cô dâu chú rể cũng được nhiều khách mời truyền tai nhau, nhưng một ví dụ chứng minh cho sức mạnh của tình yêu.

Biến cố

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Xuân Thủy cho biết cô sinh ra và lớn lên khỏe mạnh như bao người. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tìm được công việc ưng ý tại một công ty ở TP.HCM.

Vào khoảng tháng 5/2022, Thủy bắt đầu thấy hoa mắt, giảm thị lực. Ban đầu, cô nghĩ do làm việc quá độ song các triệu chứng ngày một nghiêm trọng, đặc biệt khi đôi chân của cô dần mất sức, không thể đi lại bình thường.

 Xuân Thủy vốn là cô gái khỏe mạnh, rạng rỡ trước biến cố.

Xuân Thủy vốn là cô gái khỏe mạnh, rạng rỡ trước biến cố.

"Thời điểm đó, tôi được chẩn đoán mắc hội chứng hiếm gặp có tên Opsoclonus-Myoclonus-Ataxia, không thể xác định chính xác nguyên nhân. Tin này đối với tôi như 'sét đánh ngang tai'", cô kể.

Thời gian đầu, Thủy được điều trị bằng corticoid liều cao và đáp ứng thuốc, gần như lấy lại khả năng đi lại. Tuy nhiên, cơ thể cô tăng gần 10 kg do tích nước, việc dùng thuốc liên tục cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Sau đó, khi phải giảm liều lượng, tình trạng yếu chân, mất thăng bằng cũng trở lại, thuốc lúc này cũng không còn hiệu quả như đợt đầu.

"Đến khoảng cuối năm 2023, tôi gần như mất khả năng đi lại. Tôi chấp nhận việc dùng thuốc đều đặn (với liều lượng nhỏ, không quá ảnh hưởng sức khỏe) để có thể tự ngồi, vận động đơn giản. Nếu không có thuốc, tôi gần như chỉ có thể nằm trên giường", cô nói, cho biết khả năng di chuyển chỉ còn khoảng 20-30% so với trước.

Khánh Trình luôn ở bên chăm sóc, đồng hành Xuân Thủy từ lúc phát hiện bệnh.

Từ một cô gái khỏe mạnh, hoạt bát, Xuân Thủy suy sụp khi giờ không thể tự làm cả những việc bản thân vốn xem là đơn giản, bình thường. Biến cố lớn cũng khiến cô mắc rối loạn lo âu, trầm cảm.

"Nhiều lúc tôi cũng muốn buông xuôi, nhưng lại gắng gượng khi thấy gia đình, đặc biệt là anh Trình, luôn ở bên động viên, chăm sóc. Tôi cảm thấy được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh", cô bày tỏ.

Kết đẹp sau vô số lần đòi "chia tay"

Khi Xuân Thủy phát hiện bệnh, cô và Khánh Trình mới hẹn hò được khoảng 6 tháng. Anh cũng là người bên cô từ lần đầu đến bệnh viện kiểm tra tới khi cầm trên tay tờ kết quả chẩn đoán.

Khi Thủy chính thức phải điều trị nội trú, mất khả năng đi lại, chàng trai Đồng Nai không ngại bỏ công bỏ việc, gần như ăn ngủ trong bệnh viện, thay cha mẹ già yếu chăm sóc cô.

Từ lúc bệnh, tính khí Thủy cũng trở nên thất thường, nhạy cảm, dễ tự ti và cả bất lực trước tình trạng bản thân.

"Có lúc tôi cáu gắt vô cớ, trút lên anh những mệt mỏi, bực dọc nhưng anh đều ở bên vỗ về, động viên tôi. Tôi cũng không nhớ đã bao nhiêu lần đòi chia tay vì không muốn anh khổ nhưng anh đều kiên định: 'Không có chuyện chia tay đâu'", cô gái TP.HCM nhớ lại.

 Cả hai về chung một nhà sau nhiều thăng trầm.

Cả hai về chung một nhà sau nhiều thăng trầm.

Dần dần, Thủy vực dậy với sự đồng hành của Khánh Trình và gia đình, bạn bè. Đến tháng 8/2025, anh chính thức ngỏ lời cầu hôn cô trong chuyến du lịch cùng bạn bè ở Phú Yên (nay là Đắk Lắk).

Hôm đó, Trình lén mua sẵn nhẫn cầu hôn rồi nhờ bạn giữ giùm vì anh luôn phải ở bên đẩy xe lăn, sợ bạn gái phát hiện. Khi tới Mũi Điện - điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam - anh lén nhờ bạn đẩy xe lăn rồi chạy đi trước.

Khi Thủy quay người lại để quay một video bắt trend như đã bàn, cô bất ngờ khi Khánh Trình xuất hiện với hộp nhẫn trên tay, ngỏ lời: "Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Anh thấy chỗ này rất đẹp để cầu hôn. Em, nhận lời lấy anh nhé?".

Không chờ đợi lâu, Thủy gật đầu, nước mắt lăn dài vì hạnh phúc và xúc động. Xung quanh, bạn bè chứng kiến vỗ tay chúc mừng, không kém phần nghẹn ngào. Sau khi về thưa chuyện với hai bên gia đình và được chấp thuận, cặp đôi bắt đầu quá trình chuẩn bị cho hôn lễ.

Dù hiện chủ yếu gắn với chiếc xe lăn, Xuân Thủy vẫn muốn tự mình bước vào lễ đường trong khoảnh khắc trọng đại, Vì vậy trước ngày cưới, cô liên tục tập dượt, chăm chỉ bồi bổ sức khỏe để thực hiện được ước nguyện.

"Vậy mà tôi vừa đi được vài bước, anh đã chạy đến bế tôi lên. Khoảnh khắc đó thật khó diễn tả, nhưng chắc chắn là tôi rất xúc động", cô chia sẻ.

Cô gái TP.HCM cũng muốn gửi lời cảm ơn đến hai bên gia đình, đặc biệt là nhà chồng, đã luôn yêu thương, bao dung và đón nhận cô.

"Tôi chưa biết tương lai lâu dài sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, tôi thấy mình là cô dâu hạnh phúc nhất", cô bày tỏ.

Mai An

Ảnh, clip: NVCC

Nguồn Znews: https://znews.vn/co-dau-tphcm-mac-benh-hiem-tap-tenh-vao-le-duong-post1639843.html