Cô gái 27 tuổi đến hàng trăm đám cưới gửi phong bì rồi lấy thức ăn thừa, lý do đằng sau gây xôn xao
Cô gái đều đặn đến đám cưới ở khắp nơi vào mỗi cuối tuần để xin đồ ăn thừa.
Ở thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cô gái 27 tuổi Xuan Xuan (tên giả) bất ngờ nổi tiếng nhờ hành động đặc biệt: mang phong bì tới dự đám cưới và xin mang về thức ăn thừa để nuôi mèo hoang. Khác với việc "tham dự tiệc miễn phí" thông thường, Xuan Xuan luôn gửi trước khoảng 100 tệ (khoảng 373 nghìn đồng) tới gia chủ và thông báo mong muốn lấy những món thanh đạm, chưa được động đến, nhằm tiết kiệm chi phí chăm sóc động vật.

Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ thực tế: Xuan Xuan hiện đang nuôi dưỡng 120 con mèo hoang, với chi phí mỗi tháng hơn 20.000 tệ - một con số mà chỉ dựa vào lương của cô khó có thể đảm đương.
Theo báo chí Trung Quốc, từ năm 2022, Xuan Xuan bắt đầu cứu trợ mèo, chó hoang. Nhìn thấy những con vật đói khát, ốm yếu trên đường phố, cô không đành lòng, từ từ mang chúng về chăm sóc. Khi số lượng động vật tăng lên, chi phí cho thức ăn, y tế và triệt sản cũng tăng nhanh, khiến cô từng rơi vào khó khăn tài chính. Một lần dự đám cưới, cô nhận thấy lượng thức ăn thừa bị bỏ đi quá nhiều và nảy ra ý tưởng mang về làm thức ăn cho mèo, vừa tiết kiệm chi phí vừa giảm lãng phí.
Kể từ đó, mỗi cuối tuần, Xuan Xuan đều đến các đám cưới khắp nơi. Cô luôn trao đổi trước với gia chủ, giải thích mong muốn lấy những món ăn thanh đạm cho động vật và gửi kèm phong bì để bày tỏ sự tôn trọng. Cách nói vui "các chú mèo thay tôi gửi phong bì" cũng khiến nhiều người dễ dàng chấp nhận.

Ảnh minh họa
Trong bữa tiệc, cô ưu tiên chọn các món như cá hấp, tôm luộc, tránh các món quá cay, nhiều dầu mỡ hoặc muối. Dù đôi khi nhận ánh mắt khó hiểu từ người khác, cô vẫn kiên trì: "Vì các con ở nhà đang đợi ăn".
Sau khi mang về, Xuan Xuan chế biến lại thức ăn, rửa sạch, nấu chín, loại bỏ xương cá và trộn với thức ăn hạt, đảm bảo phù hợp với mèo. Nhờ vậy, cô tiết kiệm được hàng nghìn tệ mỗi tháng để chi trả cho tiêm phòng và triệt sản cho mèo. Nhiều công ty tổ chức đám cưới và khách sạn ở Vân Nam, Tứ Xuyên còn ủng hộ, thậm chí một số gia đình chủ động mời cô đến lấy thức ăn thừa.
Hành động của Xuan Xuan nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng: cô vừa giàu lòng nhân ái, vừa biết tôn trọng người khác. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại việc nuôi quá nhiều động vật có thể gây áp lực quản lý, cần đảm bảo y tế và vệ sinh. Một số người nhắc rằng động vật hoang cũng tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, nên cứu trợ cần dựa trên nguyên tắc khoa học và trách nhiệm.
Trả lời vấn đề này, Xuan Xuan cho biết, thức ăn thừa chỉ là bổ sung, phần lớn vẫn dựa vào thức ăn hạt, và cô luôn đảm bảo các con vật được tiêm phòng, triệt sản đầy đủ. "Yêu thương cũng cần có phương pháp", cô nhấn mạnh.

Ảnh minh họa.
Câu chuyện của Xuan Xuan thu hút sự chú ý không chỉ bởi lòng tận tụy với mèo hoang, mà còn bởi cách làm "phong bì đổi thức ăn thừa" vừa tiết kiệm, vừa tôn trọng, vừa tránh lãng phí. Nhiều người cho rằng đây là một cách làm từ thiện gần gũi, thiết thực: thiện ý không cần hoành tráng, nhưng phải bền vững và có trách nhiệm.











