Cô gái Hà Nội chinh phục Hà Giang, 'vỡ òa vì đẹp, thót tim vì đèo'

Chinh phục Hà Giang (Tuyên Quang) bằng xe máy, cô gái trẻ Hà Nội trải qua hành trình 'vỡ òa vì đẹp, run tay vì sợ' giữa núi non hùng vĩ, cung đèo hiểm trở.

Không phải ngẫu nhiên Hà Giang (nay là Tuyên Quang) luôn nằm trong danh sách những cung đường đáng đi nhất Việt Nam. Với Giang Trần (27 tuổi, Hà Nội), chuyến phượt đầu năm không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp, mà còn là thử thách về thể lực, tâm lý và sự chuẩn bị.

Đi đúng dịp cận Tết Nguyên đán, chị bắt gặp nhiều du khách nước ngoài trên cung đường. Ở các điểm dừng chân, chị nghe họ trầm trồ rằng đây là khung cảnh “đáng để đi vòng quanh thế giới để được tận mắt thấy”. Trên tuyến Mèo Vạc – Du Già, lượng khách quốc tế thậm chí còn đông hơn khách Việt.

 Check-in bãi đá Mặt Trăng. Ảnh NVCC

Check-in bãi đá Mặt Trăng. Ảnh NVCC

Bên cạnh núi non trùng điệp, điều khiến chị ấn tượng sâu sắc là hình ảnh trẻ em vùng cao. Những em nhỏ gặp ở Dốc Thẩm Mã, Đồng Văn hay Lũng Cú đều hồn nhiên, dạn dĩ. Các em tết tóc, bán hoa nhưng không chèo kéo, không xin tiền, để lại cảm giác dễ thương và chân thành.

Những cung đường đẹp như tranh nhưng đầy thử thách

Trong suốt hành trình, nơi đây hiện lên vừa hùng vĩ vừa khắc nghiệt. Theo chị Giang, địa hình nơi đây không dành cho sự chủ quan. Chỉ trong một ngày, thời tiết có thể thay đổi liên tục: sáng sương mù phủ kín, mặt đường ẩm trơn; trưa nắng gắt; đến chiều muộn, sương lại đổ xuống nhanh khiến tầm nhìn giảm mạnh.

 Cung đường quanh co mềm mại ở Yên Minh. Ảnh NVCC

Cung đường quanh co mềm mại ở Yên Minh. Ảnh NVCC

Cung đường để lại nhiều cảm xúc nhất với chị là chặng Mèo Vạc – Du Già và chặng từ Du Già về phường Hà Giang. Đây là đoạn đường dài, nhiều dốc đứng, cua gắt, mặt đường xấu và khá hoang vu. Có những quãng đi hàng chục phút không gặp nhà dân, sóng điện thoại chập chờn.

 Dốc Chính Khoanh con dốc được mệnh danh nhiều thách thức nhất tại nơi đây. Ảnh NVCC

Dốc Chính Khoanh con dốc được mệnh danh nhiều thách thức nhất tại nơi đây. Ảnh NVCC

Một kỷ niệm “nhớ đời” xảy ra khi chị leo dốc liên tục gần 30 phút trên đoạn đường sỏi đá. Khi gần lên tới đỉnh dốc, xe bất ngờ nổ lốp. Trong lúc loay hoay xử lý, chị mới phát hiện bình xăng cũng gần cạn. May mắn là một tiệm sửa xe nhỏ xuất hiện đúng lúc.

“Lúc đó vừa sợ vừa buồn cười, kiểu mình đang ở giữa một nơi rất đẹp nhưng cũng rất cô lập”, chị nhớ lại.

 Lạc bước giữa những màu hoa sặc sỡ ở cao nguyên Đồng Văn. Ảnh NVCC

Lạc bước giữa những màu hoa sặc sỡ ở cao nguyên Đồng Văn. Ảnh NVCC

Nghịch lý là chính những cung đường khó đi nhất lại mang đến cảnh sắc đẹp nhất. Từ những khúc cua cao, chị nhìn thấy dòng sông uốn lượn bên ruộng bậc thang, mây trời phản chiếu mặt nước xanh biếc. Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày len qua dãy núi, phủ lên các mái nhà dưới thung lũng, khói bếp bảng lảng tạo nên khung cảnh bình yên hiếm thấy.

“Hầu hết những bức ảnh thiên nhiên mình tâm đắc đều chụp ở cung đường này”, chị nói.

3,5 triệu đồng cho hành trình đáng nhớ

Một trong những điều khiến nhiều người bất ngờ là tổng chi phí chuyến đi chỉ khoảng 3,5 triệu đồng/người. Khoản này bao gồm thuê xe máy, xăng xe, ăn uống, lưu trú và các trải nghiệm cơ bản.

Tuy nhiên, theo chị Giang, chi phí thấp không đồng nghĩa hành trình dễ dàng. Khó khăn lớn nhất khi tự đi Hà Giang (Tuyên Quang) nằm ở khâu chuẩn bị.

“Đây là nơi mà nếu chủ quan, bạn sẽ phải trả giá bằng sự nguy hiểm chứ không phải tiền bạc”, chị chia sẻ.

 Trải nghiệm vẽ sáp ong. Ảnh NVCC

Trải nghiệm vẽ sáp ong. Ảnh NVCC

Trước chuyến đi, chị dành nhiều thời gian đọc review, xem bản đồ, tìm hiểu cung đường và các tình huống có thể xảy ra. Theo chị, việc nghiên cứu kỹ giúp giảm rủi ro đáng kể, đặc biệt ở những đoạn đường hoang vu.

Chị khuyên du khách nên kiểm tra kỹ xe khi nhận, thử phanh, đèn, lốp và luôn đổ đầy xăng trước mỗi chặng. Nhiều đoạn đường dài không có cây xăng hoặc tiệm sửa xe, nên chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể trở thành vấn đề lớn.

Ngoài ra, tuyệt đối hạn chế chạy đèo ban đêm vì nhiều đoạn không có đèn đường, sương mù dày và tầm nhìn rất thấp.

Cảnh giác lừa đảo du lịch và dịch vụ kém uy tín

Một vấn đề khác chị Giang nhấn mạnh là tình trạng giả mạo fanpage và lừa tiền cọc du lịch, vốn xảy ra khá phổ biến tại các điểm đến “hot”.

Theo chị, du khách nên liên hệ homestay trực tiếp qua Google Maps, gọi điện hoặc video call để xác minh. Nếu cần chuyển khoản đặt cọc, nên kiểm tra thông tin trên các nhóm du lịch hoặc cộng đồng review trước.

“Đừng ngại hỏi kỹ hoặc nhờ cộng đồng kiểm tra giúp. Một chút cẩn thận sẽ tránh được trải nghiệm không đáng có”, chị nói.

 Ngắm làng Thèn Pả với nếp nhà trình tường đẹp như cổ tích. Ảnh NVCC

Ngắm làng Thèn Pả với nếp nhà trình tường đẹp như cổ tích. Ảnh NVCC

Ẩm thực Hà Giang chưa để lại nhiều dấu ấn với chị, phần vì một số nơi chị lưu trú do người ngoài vận hành nên chưa thể hiện rõ bản sắc địa phương. Tuy nhiên, văn hóa bản địa lại mang đến trải nghiệm đáng nhớ.

Trong hành trình, chị đặc biệt ấn tượng với mô hình du lịch cộng đồng tại làng Thẻn Pả. Ngôi làng nhỏ chỉ khoảng hơn chục hộ dân nhưng cùng nhau làm du lịch theo cách rất bài bản.

Mỗi gia đình đảm nhận một vai trò: nhà làm homestay, nhà trông xe, nhà sản xuất đồ thủ công, nhà tổ chức trải nghiệm cưỡi ngựa hoặc vẽ sáp ong. Nhờ vậy, du khách được sống trong không gian đúng nghĩa bản địa, không mang cảm giác “du lịch hóa”.

 Lạc bước giữa những màu hoa sặc sỡ ở cao nguyên Đồng Văn. Ảnh NVCC

Lạc bước giữa những màu hoa sặc sỡ ở cao nguyên Đồng Văn. Ảnh NVCC

Điều khiến chị bất ngờ là việc người dân vẫn giữ nguyên những quy định truyền thống, như nam nữ không ở chung phòng, kể cả trong cùng gia đình. Với chị, đó là minh chứng cho việc người bản địa vẫn làm chủ văn hóa của mình giữa làn sóng phát triển du lịch.

Vỡ òa vì đẹp, nhưng cũng nhiều phen thót tim

Kết thúc hành trình, cảm xúc đọng lại trong chị Giang không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là sự tự hào. Nơi đây mang đến những khoảnh khắc khiến người ta vỡ òa trước thiên nhiên, nhưng cũng không ít lần khiến tim đập nhanh vì cung đường hiểm trở.

Vốn bị say xe nặng, chị chọn đi xe máy để chủ động hơn. Tuy nhiên, sau chuyến đi, chị thừa nhận việc thuê xế bản địa là lựa chọn đáng cân nhắc với người lần đầu đến Hà Giang (Tuyên Quang).

“Có thể bạn mất thêm chi phí, nhưng đổi lại là sự an toàn và tâm lý thoải mái hơn”, chị nói.

 Sông Nho Quế dải lụa xanh giữa núi non hùng vĩ luôn thu hút khách du lịch. Ảnh NVCC

Sông Nho Quế dải lụa xanh giữa núi non hùng vĩ luôn thu hút khách du lịch. Ảnh NVCC

Từ trải nghiệm cá nhân, chị Giang nhấn mạnh ba yếu tố quan trọng: chuẩn bị kỹ, đi đúng thời điểm và đặt dịch vụ sớm.

Hà Giang (Tuyên Quang) vào mùa cao điểm như tháng 12 hoặc dịp Tết thường rất đông khách, nhiều nơi cháy phòng. Nếu không đặt trước, du khách có thể rơi vào tình trạng tìm chỗ nghỉ trong đêm hoặc phải chấp nhận dịch vụ không như ý.

 Thưởng ngoạn hoa mận ở Du Già. Ảnh NVCC

Thưởng ngoạn hoa mận ở Du Già. Ảnh NVCC

Ngoài ra, nên mang hành lý gọn nhẹ nhưng đầy đủ, chuẩn bị áo ấm, đồ chống nước, thuốc men, đồ sơ cứu và sắp xếp đồ đạc dễ buộc vào xe.

“Hà Giang (Tuyên Quang) rất đáng đi, nhưng hãy đi khi bạn đã chuẩn bị đủ kỹ”, chị nhấn mạnh.

Vân Giang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/co-gai-ha-noi-chinh-phuc-ha-giang-vo-oa-vi-dep-thot-tim-vi-deo-post1606283.html