Cô gái Iran đạp xe xuyên Á để lan tỏa văn hóa hòa bình
'Việt Nam - một đất nước yêu chuộng hòa bình, giàu bản sắc văn hóa và năng động là điểm dừng giàu ý nghĩa trong hành trình xuyên châu Á của tôi', Đại sứ du lịch và đạp xe quốc tế Iran Arezoo Eskandari nhấn mạnh.
Những ngày cuối tháng 12/2025, Arezoo Eskandari – huấn luyện viên đạp xe và leo núi người Iran, đã đặt chân tới Việt Nam trong khuôn khổ hành trình đạp xe xuyên châu Á, chuyến đi mang theo thông điệp về hòa bình, tình hữu nghị và sự kết nối giữa các nền văn hóa.
“Khi tới Việt Nam, điều đầu tiên tôi cảm nhận là thiên nhiên rất đẹp – rừng nhiệt đới xanh mướt, một màu xanh tràn ngập khắp nơi”, Arezoo Eskandari chia sẻ. Nhưng với cô, vẻ đẹp của đất nước này không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn hiện hữu rõ nét trong sự tử tế của con người.

Arezoo Eskandari và chiếc xe đạp, bạn đồng hành trong hành trình xuyên Á, chụp ảnh trước cửa Đại sứ quán Iran tại Việt Nam.
Những cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường đã để lại cho nữ du khách nhiều ký ức khó quên. Cô xúc động kể về một gia đình Việt Nam sẵn lòng mở cửa đón tiếp dù chưa từng quen biết. “Họ giúp tôi mua SIM, đổi tiền, mời tôi ăn phở vịt – món ăn khiến tôi vô cùng thích thú. Từ khoảnh khắc đó, tôi tin chắc rằng Việt Nam thực sự là một đất nước tốt đẹp”, cô nói.
Arezoo Eskandari cho biết, hành trình của cô được dẫn dắt bởi triết lý sống chậm, đi ngược lại nhịp du lịch vội vã thường thấy. Thay vì chinh phục quãng đường bằng tốc độ, cô đạp xe với nhịp điệu từ 10–15 km/h, đôi khi mất trọn một ngày để hoàn thành quãng đường 100 km.
Trên cung đường xuyên Việt, nữ thám hiểm phải đối mặt với nhiều thử thách, đặc biệt là những đoạn núi cao, dốc dài từ khu vực biên giới về Hà Nội. Có lúc kiệt sức, cô phải dắt xe đi bộ. Những ngày địa hình quá khắc nghiệt, quãng đường di chuyển chỉ còn 30–40 km, thay vì mục tiêu ban đầu.

Arezoo Eskandari ăn cùng người dân địa phương. Ảnh: NVCC.
Du lịch một mình, Arezoo Eskandari mang “ngôi nhà di động” với khối hành lý nặng tới 60 kg trên chiếc xe đạp. Hành trang của cô gồm lều trại, bếp dã ngoại, nồi nấu, thực phẩm cơ bản; bộ dụng cụ sửa xe đầy đủ cho các tình huống bất ngờ; cùng số lượng quần áo tối giản nhưng linh hoạt, phù hợp với nhiều điều kiện thời tiết.
Chiến lược cắm trại an toàn của Arezoo Eskandari cũng rất thực tế. Cô thường xin phép dựng lều gần nhà dân hoặc chọn những địa điểm có ánh sáng, đông người như trạm xăng, trạm y tế. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp cô tự tin đối diện với những rủi ro trên hành trình dài ngày.
Sinh năm 1990, Arezoo Eskandari là thạc sĩ tâm lý học, đồng thời là huấn luyện viên leo núi và đạp xe với nhiều năm kinh nghiệm. Hơn sáu năm qua, cô chọn xe đạp làm người bạn đồng hành bền bỉ, từ các chuyến đi quốc tế tới Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nhiều hành trình dài khắp Iran.
Dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình cá nhân của cô là chuyến đạp xe một mình vòng quanh Iran suốt 5 tháng, vượt quãng đường 8.400 km – minh chứng rõ nét cho ý chí, nghị lực và tinh thần khám phá không giới hạn.
Ở hành trình hiện tại, Arezoo Eskandari đặt mục tiêu đạp xe xuyên châu Á, khởi hành từ Trung Quốc, đi qua Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á, trước khi tiếp tục sang Tây Á, Trung Á, vùng Kavkaz và trở về Iran qua Thổ Nhĩ Kỳ. Với cô, đây không chỉ là một dự án thể thao, mà còn là một sứ mệnh văn hóa – xã hội, nơi mỗi vòng quay bánh xe trở thành nhịp cầu lặng lẽ kết nối con người, thiên nhiên và khát vọng chung về hòa bình.
Được Tổ chức Espadana Isfahan, một tổ chức nhân dân của Iran hoạt động trong lĩnh vực du lịch sinh thái và du lịch bền vững bổ nhiệm là Đại sứ du lịch và đạp xe quốc tế của Iran, Arezoo Eskandari thực hiện chuyến đi này với mong muốn lan tỏa văn hóa hòa bình, tinh thần hữu nghị giữa các dân tộc, lối sống tích cực, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc và vẻ đẹp thiên nhiên của Iran tới bạn bè quốc tế, thông qua ngôn ngữ giản dị nhưng mạnh mẽ của thể thao và sự giao lưu nhân văn.












