Cô gái không biết bơi may mắn sống sót sau 8 giờ trôi dạt trên biển
Rơi xuống biển tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cô gái 24 tuổi không biết bơi, không mặc áo phao, may mắn sống sót sau hơn 8 giờ trôi dạt nhờ bám vào một phao lưới cũ của ngư dân.
Khoảng 14h15 ngày 8/8, Tàu HQ 629 thuộc Vùng 3 Hải quân phát hiện chị T.T.P (24 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) đang chới với trên biển, cách Mũi Nghê khoảng 2 hải lý.
Lực lượng chức năng lập tức thả phao cứu sinh, đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ xuống nước đưa nạn nhân lên tàu an toàn.
Thượng tá Nguyễn Khắc Cừ, Trưởng ban Tuyên huấn Vùng 3 Hải quân cho biết, chị P. không biết bơi và không mặc áo phao. Nạn nhân may mắn sống sót nhờ bám vào một phao lưới cũ của ngư dân bị rơi trên biển.

Đưa nạn nhân lên tàu an toàn. Ảnh: Vùng 3 Hải quân
Sau khi được đưa lên tàu, chị P. được kiểm tra sức khỏe, cho ăn uống và giữ ấm. Khi thể trạng ổn định, chị tiếp tục ở trên tàu Hải quân để phối hợp tìm kiếm hai cô gái còn mất tích.
Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, nhóm 6 thanh niên rủ nhau đi bộ ra khu vực Mũi Nghê, phường Sơn Trà, để chụp ảnh. Ba cô gái gồm chị P.M.T.P và T.T.A.D (cùng 24 tuổi, trú xã Thăng Bình) bất ngờ trượt ngã và bị sóng cuốn ra xa.
Anh N.T (30 tuổi) nhảy xuống biển cứu người nhưng cũng bị dòng nước cuốn trôi. Hai thành viên còn lại may mắn an toàn, sau đó gọi điện báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo lúc 7h30, Đồn Biên phòng Sơn Trà huy động tàu cá hoạt động gần khu vực tham gia tìm kiếm, đồng thời thông báo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2.
Đến khoảng 8h, tàu cá của ông Nguyễn Phú Hồng tiếp cận và cứu được anh Thái, sau đó bàn giao nạn nhân cho tàu SAR 274 để chăm sóc y tế. Anh Thái được chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng theo dõi do có biểu hiện viêm phổi sau đuối nước.
Mũi Nghê nằm ở cực đông bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 21 km, là điểm đến thu hút du khách bởi cảnh quan tự nhiên và khu vực thường được gọi là "hồ bơi vô cực". Tuy nhiên, nơi đây có địa hình đá gập ghềnh, thủy triều và dòng chảy phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Các lực lượng Biên phòng, Hải quân Vùng 3 cùng nhiều đơn vị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích.











