Cô gái thu nhập 10 - 20 triệu đồng/tháng vẫn nhẵn túi, ai cũng bàng hoàng khi biết lý do thực sự

Câu chuyện của cô gái ẩn danh (tạm gọi là A.) chia sẻ trên Facebook đang khiến cộng động mạng không khỏi xót xa, vội vàng rút lại lời chê trách ban đầu.

Trong nhóm "Vén khéo" trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền câu chuyện của bạn nữ A. (sinh năm 1997) chưa lập gia đình và đang sinh sống cùng bố mẹ. Trong 3 năm trở lại đây, mức thu nhập hàng tháng của A. dao động trong khoảng 10 - 20 triệu đồng, do làm công việc văn phòng nên A. không thể sở hữu mức lương cao hơn.

Áp lực công việc và gia đình khiến cô gái 9X vô cùng mệt mỏi.

Áp lực công việc và gia đình khiến cô gái 9X vô cùng mệt mỏi.

Dù có mức thu nhập khá cao, nhưng A. không có một khoản tiết kiệm riêng nào cho mình sau nhiều năm đi làm và thậm chí tháng nào cũng nhẵn túi, phải đi vay mượn thêm bạn bè để trang trải tiền sinh hoạt. Được biết, A. không phải là người tiêu xài phung phí, ăn chơi. Việc tiền lương tháng nào cũng hết sạch là do phải mang tiền đi trả nợ cho gia đình.

Bố A. là người nghiện cờ bạc, chi tiêu hoang phí, không có trách nhiệm với gia đình, không trân trọng đồng tiền và tạo ra một khoản nợ lớn bắt gia đình phải gánh toàn bộ. Suốt nhiều năm qua, mẹ cô luôn nhẫn nhịn, ngày đêm kiếm tiền để trả khoản nợ này đến khoản nợ khác của chồng. Đến năm 2022, A. chấp nhận đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm 100 triệu đồng của mình để mẹ đi trả nợ cho bố.

Tuy nhiên, gia đình A. vẫn đang gánh khoản lãi 15 triệu đồng/tháng, do vẫn còn 600 triệu đồng tiền nợ ngân hàng. Bản thân A. rất thương mẹ nên cũng có nhiều lần cô không đồng ý đưa tiền để mẹ đi trả nợ thay bố.

Sau nhiều năm đi làm, A. không có cho mình khoản tiền tiết kiệm nào.

Sau nhiều năm đi làm, A. không có cho mình khoản tiền tiết kiệm nào.

Cô gái trẻ tâm sự: "Hàng tháng, mẹ không yêu cầu mình đưa tiền sinh hoạt gia đình nhưng đôi khi, mẹ hỏi tiền để trả nợ. Thỉnh thoảng, mình cũng đưa mẹ vài triệu đồng để trả nợ hàng tháng nhưng không đưa cả cục vài chục triệu đồng như trước nữa.

Đỉnh điểm hôm nay mẹ bảo mình rằng gần đến Tết, đưa mẹ mấy chục triệu đồng để lo việc. Mình vừa buồn vừa ấm ức vì mình đi làm vất vả mới có tiền. Mình đưa cho mẹ tiền thì mình không tiếc, nhưng mẹ cả đời tằn tiện, không dám ăn, không dám tiêu, chỉ lo cho chồng con, mà chủ yếu là nợ của chồng quá nhiều".

Toàn bộ số tiền làm ra cô đều đưa cho mẹ trả nợ.

Toàn bộ số tiền làm ra cô đều đưa cho mẹ trả nợ.

Sau khi nghe xong câu chuyện của cô gái trẻ, ai cũng thương cảm và xót xa về những gì cô đã trải qua. Gia đình luôn được xem là điểm tựa cuộc đời của con cái, ai cũng muốn cả cuộc đời được sống trong chính ngôi nhà mình từng sinh ra. Nhưng với A. thì khác, cô luôn mệt mỏi mỗi khi nhắc đến hai từ “gia đình” và mất đi toàn bộ tuổi trẻ khi phải cố gắng bươn chải để kiếm tiền trả nợ cho bố.

Khi quá mệt mỏi buộc A. phải chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội.

Khi quá mệt mỏi buộc A. phải chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội.

Nhiều bạn đọc để lại bình luận: “Khổ vì có bà mẹ nhu nhược. Chỉ có cách mẹ bạn và bạn rời xa bố thôi. Chứ đâu ai bỏ được trò đỏ đen”; “Bố mẹ độc hại quá, ra ngoài thuê trọ đi bạn. Hãy giải thoát cho mình đi”; “Bạn đã lo cho bố mẹ bạn nhiều rồi, giờ phải lo cho bản thân đi, hãy tiết kiệm tiền đi. Bạn cứ tiếp tục lo cho người khác chỉ khiến họ ỷ lại vào bạn”.

Tuy nhiên, nếu rơi vào hoàn cảnh của A. ai cũng cảm thấy khó xử vì cô là phận làm con, phải chấp nhận làm tròn chữ hiếu. Đặc biệt, cô rất thương mẹ nên không đành lòng để mẹ tự mình đứng ra trả hết toàn bộ số tiền và chấp nhận tay trắng sau nhiều năm đi làm.

Theo Sở hữu trí tuệ

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/co-gai-thu-nhap-10-20-trieu-dong-thang-van-nhan-tui-ai-cung-bang-hoang-khi-biet-ly-do-thuc-su/20241018083046505