Cô gái tìm thấy bố mẹ đẻ sau 2 ngày đăng tin tìm kiếm
TRUNG QUỐC - Cô gái bật khóc khi lần đầu tiên nghe giọng nói của bố mẹ đẻ sau 27 năm làm con nuôi.

Cô gái tìm thấy bố mẹ đẻ sau 2 ngày đăng tin tìm kiếm. Ảnh: SCMP
Cô gái họ He (27 tuổi) sống tại một thành phố ở Trung Quốc đã may mắn tìm được bố mẹ đẻ chỉ 2 ngày sau khi đăng tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ.
Cô chia sẻ rằng mình được gửi đến gia đình bố mẹ nuôi từ năm 1998. Suốt hơn 20 năm qua, cô được bố mẹ nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng cẩn thận.
Mới đây, cô đăng tải đoạn video lên mạng xã hội chia sẻ thông tin về địa chỉ nơi cô được gửi đến gia đình nuôi vào đầu năm 1998, vị trí ngôi làng bố mẹ nuôi sinh sống.
Cô chia sẻ: "Dù trước đây có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chấp nhận. Tôi hy vọng tìm được bố mẹ đẻ. Nếu ai biết thông tin, xin hãy giúp đỡ tôi".

Cô gái hạnh phúc khi lần đầu tiên nghe giọng nói của bố mẹ đẻ sau 27 năm đi làm con nuôi. Ảnh: SCMP
Theo lời bố mẹ nuôi, bố mẹ đẻ của cô là người Tứ Xuyên, bố cô họ Tan.
Chỉ 2 ngày sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, cô đã tìm được bố mẹ đẻ. Họ đã gọi điện cho cô để xác nhận mối quan hệ, tờ SCMP đưa tin ngày 4/4.
Ông Tan, bố đẻ của He chia sẻ: "Chúng tôi đã tìm thấy con gái. Chúng tôi rất vui mừng chào đón con về nhà".
Ông cho biết một người họ hàng đã nhìn thấy thông tin He chia sẻ và gửi cho ông. Ông nhận thấy cô gái trong video có ngoại hình giống các con của mình.
Ông và vợ lập tức lấy mẫu máu để làm xét nghiệm ADN. He cũng làm điều tương tự. Dù chưa có kết quả chính thức nhưng vợ chồng ông Tan tin He là con gái của họ.
Hiện tại, lý do He được đưa cho nhà khác nuôi khi mới 2 tháng tuổi vẫn chưa được tiết lộ.
Khi hỏi bố mẹ nuôi của He, họ cho biết ban đầu vẫn giữ thông tin liên lạc với bố mẹ đẻ của cô nhưng được khoảng 2 năm thì mất liên lạc.
Mẹ đẻ của He còn giữ chiếc áo len mà cô mặc lúc còn nhỏ khi hai mẹ con chụp ảnh với nhau.
Khi nghe giọng nói của bố mẹ đẻ, He không thể giấu được cảm xúc, cô bật khóc.
"Khi gọi điện cho tôi, bố mẹ khóc và liên tục xin lỗi. Ban đầu, tôi không biết nói gì. Sau vài phút, tôi không kìm được nước mắt. Cuối cùng, tôi đã có thể trở về nhà", cô nói.
Hiện tại, He đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để xác nhận chính thức mối quan hệ huyết thống. Cô dự định đến tỉnh Tứ Xuyên để đoàn tụ với bố mẹ đẻ.