Cô gái vỡ òa niềm vui nhờ công an tìm lại được 131 triệu đồng đánh rơi trên đường

Lực lượng công an đã tiến hành trích xuất camera, xác minh được người nhặt số tiền và sau đó vận động trả lại cho người mất.

Lực lượng công an chứng kiến chị Lê Thị Thu Thảo nhận lại số tiền 131 triệu đồng từ ông H. Ảnh: ANCT

Lực lượng công an chứng kiến chị Lê Thị Thu Thảo nhận lại số tiền 131 triệu đồng từ ông H. Ảnh: ANCT

Báo VietNamNet đưa tin, ngày 17/3, Công an phường Cái Khế (TP Cần Thơ) đã hỗ trợ chị Lê Thị Thu Thảo (ngụ phường Cái Răng) nhận lại 131 triệu đồng bị đánh rơi trên đường.

Sự việc được tờ báo này mô tả xảy ra ngày 10/3, chị Thảo làm rơi số tiền lớn trên đường nên đến Công an phường Cái Khế nhờ tìm lại. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành trích xuất camera, xác minh tại địa bàn.

Đến ngày 12/3, cơ quan chức năng xác định ông H. (làm nghề chạy xe công nghệ) là người nhặt được số tiền của chị Thảo. Do ông H. vắng nhà nên công an triển khai công tác vận động.

Chiều 16/3, ông H. trở về nhà, tự nguyện mang toàn bộ số tiền nhặt được đến trụ sở công an để trao trả cho chị Thảo. Nhận lại tài sản, chị Thảo xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn lực lượng công an và ông H.

Trước đó không lâu, trên báo Lao Động có đăng tải trường hợp, ngày 14/3, Công an xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã hỗ trợ người dân trao trả chiếc ví nhặt được cho người đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, trong lúc đi làm về, anh Đặng Thanh Chung (ngụ thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm) nhặt được một chiếc ví rơi trên đường tại địa bàn xã Hàm Kiệm.

Kiểm tra bên trong, anh Chung phát hiện trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân cùng số tiền mặt 1,5 triệu đồng.

Ngay sau đó, anh Chung đã mang chiếc ví đến Công an xã Hàm Kiệm nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi để trao trả lại tài sản.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Kiệm tiến hành kiểm tra các giấy tờ trong ví để xác minh chủ sở hữu. Qua đó xác định chiếc ví là của anh Ngô Nguyễn Ngọc Thanh. Lực lượng công an đã liên hệ và mời anh Thanh đến trụ sở để nhận lại tài sản.

Tại trụ sở Công an xã Hàm Kiệm, anh Đặng Thanh Chung đã trực tiếp trao lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ và số tiền cho anh Ngô Nguyễn Ngọc Thanh.

Nhận lại tài sản bị đánh rơi, anh Thanh bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Hàm Kiệm đã nhiệt tình hỗ trợ xác minh, giúp anh sớm nhận lại chiếc ví.

Khánh Linh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/co-gai-vo-oa-niem-vui-nho-cong-an-tim-lai-duoc-131-trieu-dong-danh-roi-tren-duong-35292.html