Cô gái xứ Mỏ tốt nghiệp Xuất sắc ngành Sư phạm Ngữ văn với niềm đam mê văn chương và dòng nhạc cách mạng
Phạm Mai Dương (sinh năm 2003) là gương mặt nổi bật của ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từng là thủ khoa kỳ thi THPTQG năm của thành phố, hai năm liền đạt giải HSG Văn cấp tỉnh, Dương được tuyển thẳng vào đại học và tốt nghiệp loại Xuất sắc. Nữ sinh còn tích cực nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn và lan tỏa tinh thần sống đẹp qua dự án 'Red Music Society'.
>
Hành trình gieo mầm tri thức bằng trái tim yêu văn
Là thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 của thành phố Uông Bí, từng là học sinh lớp chọn Toán của trường THPT Uông Bí, nhưng Mai Dương lại chọn bước đi ngược chiều khi rẽ hướng về văn chương – thứ ánh sáng âm thầm nhưng chưa bao giờ tắt trong trái tim cô gái đến từ Quảng Ninh.

Mai Dương trong ngày tốt nghiệp, đánh dấu bước ngoặt trưởng thành sau hành trình học tập.
“Mình đã từng tham gia đội tuyển Vật lý, nhưng chưa bao giờ thôi nhớ môn Văn. Năm lớp 8, mình học song song hai đội tuyển, và rồi vẫn chọn Văn để thi. Mình nghĩ, chỉ có Văn mới khiến mình thực sự tin và yêu”, Mai Dương chia sẻ.
Chính niềm say mê ấy đã trở thành chiếc la bàn định hướng suốt những năm tháng trung học. Cô học sinh lớp Toán năm nào đã chinh phục liên tiếp giải học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh trong cả hai năm lớp 11 và 12. “Từ đọc đơn thuần, mình chuyển sang phân tích, đào sâu, suy ngẫm. Mình nghĩ đó là nền tảng khiến mình yêu văn đến vậy”, Mai Dương hồi tưởng.
Với Mai Dương, việc lựa chọn theo học ngành Sư phạm Ngữ văn là điều đến từ trái tim. “Mình yêu văn học, thật sự là như vậy. Khi chọn trường, mình đã nghĩ nếu không học ngành này thì không biết còn điều gì khác có thể khiến mình gắn bó đến thế”, cô chia sẻ.

Mai Dương tìm hiểu văn hóa, lịch sử qua các chuyến tham quan di tích và bảo tàng.
Tốt nghiệp Xuất sắc ngành Sư phạm Văn từ tình yêu với sách và văn hóa dân tộc
Xuất phát từ tình yêu chân thành dành cho sách và văn hóa dân tộc, cùng với thành tích học tập nổi bật trong những năm phổ thông, đã mở ra cho cô cơ hội được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – nơi cô tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với văn chương và sứ mệnh giáo dục.
Trong suốt 4 năm đại học, Mai Dương không ngừng khẳng định bản thân, không chỉ bằng tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc, mà còn qua hành trình miệt mài tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động Đoàn – Hội sôi nổi và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ để chuẩn bị hành trang vững chắc cho con đường đứng lớp sau này.

Mai Dương cùng lớp thực tập chủ nhiệm tham dự chương trình nhảy Flashmod về chủ đề dân tộc.
Một trong những dấu ấn đáng nhớ của cô chính là đề tài nghiên cứu về “Những nét đặc sắc trong văn hóa dân tộc Tày qua sáng tác của Y Phương”.
“Y Phương là một hiện tượng đặc biệt trong văn học đương đại, mang hồn cốt dân tộc Tày vào thơ ca. Mình chọn đề tài này vì không muốn để những giá trị văn hóa thiểu số bị lãng quên trước nhịp sống hiện đại”, Mai Dương bày tỏ. “Văn học dân tộc thiểu số không chỉ là di sản, mà còn là nguồn nuôi dưỡng tinh thần và khẳng định bản sắc trong một thế giới đa dạng”.
Từ những dòng văn, Mai Dương đã lặng lẽ viết nên hành trình riêng – nơi không có sự áp đặt của định kiến hay rào cản nào đủ sức níu bước chân cô gái trẻ. Đó là hành trình của niềm tin, của tình yêu dành cho văn chương, cho văn hóa dân tộc và khát vọng làm giáo dục bằng tất cả những gì mình có. Một hành trình thật đẹp – như chính tinh thần của câu thơ Y Phương mà cô từng viết vào nhật ký năm nhất đại học: “Người đồng mình thô sơ da thịt / Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con”.
Khi nhạc Cách mạng sống lại giữa nhịp trẻ và trái tim nhân ái
Không chỉ nổi bật ở thành tích học tập, Mai Dương còn được biết đến là một gương mặt năng động trong các hoạt động Đoàn – Hội, tình nguyện và dự án xã hội.

Mai Dương là Trưởng ban Nội dung của dự án “Red Music Society” mùa 4.
Với vai trò Trưởng ban Nội dung của dự án “Red Music Society” mùa 4, Mai Dương cùng cộng sự mang nhạc Cách mạng đến gần hơn với thế hệ Gen Z qua những phương thức sáng tạo và đầy cảm hứng. “Theo mình, sức sống của nhạc Cách mạng nằm ở tinh thần dân tộc và giá trị cốt lõi mà dòng nhạc ấy mang lại. Nhiệm vụ của chúng mình là làm sao để những giá trị ấy vẫn nguyên vẹn mà trở nên gần gũi, sống động trong tâm hồn người trẻ hôm nay”, Dương chia sẻ.

Mai Dương đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch cho nhạc kịch Đất nước tình yêu, thuộc dự án RmS diễn ra tại rạp Đại Nam.
Dự án không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn. Các buổi tọa đàm, workshop kể chuyện đằng sau những bài hát – về một người chiến sĩ, một trận đánh, một nỗi đau mất mát nhưng đầy tự hào – khiến người nghe thêm thấu hiểu và đồng cảm. Bên cạnh đó, việc sử dụng các bản phối mới mẻ, tổ chức hoạt động thiện nguyện kết hợp âm nhạc tại bệnh viện nhi, viện dưỡng lão hay các mái ấm trẻ em giúp âm nhạc đỏ trở thành chiếc cầu nối giữa các thế hệ – một cách “kể chuyện lịch sử bằng âm nhạc” giàu cảm xúc và đầy tính giáo dục.
“Chúng mình không chỉ bảo tồn mà còn muốn thổi một luồng sinh khí mới vào dòng nhạc ấy. Mình tin rằng khi âm nhạc gắn với cảm xúc và cộng đồng, nó sẽ có một đời sống lâu dài,” Dương bày tỏ.

Mai Dương tham gia sân khấu hóa tác phẩm văn học.
Không dừng ở dự án âm nhạc, Mai Dương còn là tình nguyện viên tích cực trong các chương trình nhân đạo. Trong suốt 4 năm đại học, cô đều đặn tham gia hiến máu nhân đạo và đồng hành cùng chương trình “Nắng tháng Giêng” – một hoạt động hỗ trợ bệnh nhi và người có hoàn cảnh khó khăn vào đầu mỗi năm mới.

Mai Dương cùng gia đình.
Với các bạn trẻ đang đi trên hành trình lựa chọn, đặc biệt là những ai theo ngành Sư phạm, Mai Dương gửi gắm: “Hãy tin vào ước mơ của mình. Giáo dục không chỉ là dạy chữ, đó là một hành trình gieo hy vọng. Chỉ cần bạn sống tử tế và đam mê đủ lớn, con đường bạn đi sẽ luôn có ánh sáng”.
(Ảnh: NVCC)
Nữ Du kích miền Nam ‘vượt nắng thắng mưa’ cùng A80
Tốt nghiệp rồi, ở lại hay về?
Nguyễn Phi Long – Hành trình học tập không ngừng của chàng trai 18 tuổi đam mê sáng tạo nội dung