Cô giáo Hà Nội góp phần làm sạch biển sau bão số 3

Sau khi bão số 3 đổ bộ miền Bắc để lại hậu quả nặng nề, một cô giáo ở Hà Nội đã tích cực tham gia góp phần làm sạch vùng biển Quảng Ninh.

Ngay khi cơn bão có dấu hiệu suy yếu, tình trạng ngập lụt, mất điện, mất nước, mọi thông tin liên lạc đã được người dân Quảng Ninh và cơ quan chức năng nỗ lực khắc phục.

Ngay khi cơn bão có dấu hiệu suy yếu, tình trạng ngập lụt, mất điện, mất nước, mọi thông tin liên lạc đã được người dân Quảng Ninh và cơ quan chức năng nỗ lực khắc phục.

Hàng ngày, những việc làm tử tế, hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau đã được lan tỏa, sẻ chia. Còn cô giáo Ngữ văn Nguyễn Thúy Hà (Trường THPT Phùng Khắc Khoan, Đống Đa, Hà Nội) đã lên phương án góp sức mình vào việc cùng bà con khắc phục hậu quả sau bão.

Hàng ngày, những việc làm tử tế, hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau đã được lan tỏa, sẻ chia. Còn cô giáo Ngữ văn Nguyễn Thúy Hà (Trường THPT Phùng Khắc Khoan, Đống Đa, Hà Nội) đã lên phương án góp sức mình vào việc cùng bà con khắc phục hậu quả sau bão.

Cô Hà có mặt tại hang Hồ Động Tiên – Quảng Ninh với mong muốn cùng bà con trả lại dáng vẻ xanh tươi, sạch đẹp vốn có trước khi cơn bão ập đến. Cô kêu gọi bạn bè, người thân trong gia đình cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ môi trường biển.

Cô Hà có mặt tại hang Hồ Động Tiên – Quảng Ninh với mong muốn cùng bà con trả lại dáng vẻ xanh tươi, sạch đẹp vốn có trước khi cơn bão ập đến. Cô kêu gọi bạn bè, người thân trong gia đình cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ môi trường biển.

Cô chia sẻ: “Nơi đây là quê hương thứ hai của tôi, chưa bao giờ Quảng Ninh lại khó khăn và thiệt hại nặng nề như lúc này. Tôi muốn cùng mọi người đóng góp sức lực vào sự phục hồi của quê hương sau bão”

Cô chia sẻ: “Nơi đây là quê hương thứ hai của tôi, chưa bao giờ Quảng Ninh lại khó khăn và thiệt hại nặng nề như lúc này. Tôi muốn cùng mọi người đóng góp sức lực vào sự phục hồi của quê hương sau bão”

Đây là một việc làm có ý nghĩa và thiết thực đối với Quảng Ninh lúc này. Không cần khẩu hiệu, băng rôn, chỉ cần tùy theo sức của mình mỗi người chung tay góp phần làm đẹp thêm vùng biển nước ta.

Đây là một việc làm có ý nghĩa và thiết thực đối với Quảng Ninh lúc này. Không cần khẩu hiệu, băng rôn, chỉ cần tùy theo sức của mình mỗi người chung tay góp phần làm đẹp thêm vùng biển nước ta.

Cô Hà mong rằng, sau bão, người góp của, người góp công, Quảng Ninh sẽ nhanh chóng vượt qua và mạnh mẽ như đã từng!

Cô Hà mong rằng, sau bão, người góp của, người góp công, Quảng Ninh sẽ nhanh chóng vượt qua và mạnh mẽ như đã từng!

Cô Hà cũng mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực tới các thế hệ học trò của mình. Hy vọng các em cũng biết yêu thương và chia sẻ khó khăn với đồng bào, quê hương.

Cô Hà cũng mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực tới các thế hệ học trò của mình. Hy vọng các em cũng biết yêu thương và chia sẻ khó khăn với đồng bào, quê hương.

Cao Thắng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/co-giao-ha-noi-gop-phan-lam-sach-bien-sau-bao-so-3-post702027.html