Cô giáo Khmer tận tụy với nghề
Cô giáo trẻ Neàng Lai My là tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ giáo viên dân tộc Khmer ở vùng biên giới An Giang.

Cô giáo trẻ Neàng Lai My trong giờ lên lớp.
Chọn nghề dạy học gắn bó với quê hương
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Khmer ở vùng dân tộc Bảy Núi (nay thuộc phường Chi Lăng, An Giang), cô giáo trẻ Neàng Lai My thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, cô nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên, người mang con chữ và tri thức đến với những học trò nơi quê hương còn nhiều khó khăn. Ngay từ khi chọn nghề, cô luôn xác định đây không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm, là tâm huyết cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” nơi quê hương mình.

Cô giáo Neàng Lai My luôn tận tụy với học sinh.
Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm năm 2018, cô Neàng Lai My được Sở GD&ĐT An Giang tuyển dụng và phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học A An Tức (xã Ô Lâm). Ngôi trường nằm trong vùng đồng bào dân tộc Khmer là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh - nơi đây có đến 95% học sinh dân tộc Khmer.
Ngoài khả năng chuyên môn, giáo viên còn phải biết 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Khmer, phải am hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc mới có thể bám trụ, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng đào tạo. Cô giáo trẻ Neàng Lai My hội đủ hai điều ấy đã giúp học sinh tiếp thu bài giảng tốt hơn.
Cô giáo trẻ Neàng Lai My, tâm sự: “Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được công tác tại trường có nhiều các em học sinh dân tộc theo học. Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn được Ban giám hiệu, các cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học; tạo điều kiện cho tôi tham dự đầy đủ các đợt tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cũng như kiểm tra đánh giá học sinh.
Đồng nghiệp, các thầy cô rất quan tâm, giúp đỡ, luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm giúp tôi nâng cao tay nghề và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy; đa số học sinh dân tộc Khmer ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành, siêng năng trong học tập; người dân, phụ huynh luôn cũng quý mến thầy cô giáo. Tất cả là động lực giúp tôi vững bước trên bục giảng và gắn bó lâu dài với ngôi trường này”.
Tâm huyết với nghề và tận tụy với học trò
Hàng ngày, cô giáo Lai My phải vượt đoạn đường đi về trên 40km để đến trường nhưng cô luôn luôn đúng giờ. Là giáo viên dạy lớp 1, học sinh gặp rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ khi học tiếng Việt. Thấu hiểu được điều đó, cô Lai My luôn nhẹ nhàng hướng dẫn từng em từ cách cầm bút, cầm phấn, viết chữ đến tập đọc, tập nói.
Đặc biệt, với những học sinh Khmer còn hạn chế tiếng Việt, cô linh hoạt kết hợp giữa giảng dạy bằng tiếng Việt và giải thích thêm bằng tiếng Khmer, giúp các em dễ hiểu và tự tin hơn trong học tập. Mỗi tiết dạy của cô các em học sinh đều hứng thú và tiếp thu bài nhanh.

Cô giáo Neàng Lai My (áo xanh), giáo viên Trường Tiểu học A An Tức (xã Ô Lâm, An Giang).
Em Neáng Chanh Sóc Nia, học sinh lớp 1B Trường tiểu học A An Tức (xã Ô Lâm) bộc bạch: “Cô của con rất dễ thương và hết lòng vì học sinh. Cô tận tình chỉ dạy con đánh vần, ghép âm, dạy con cách viết chữ sao cho đẹp. Cô rất là yêu quý các con; con cũng rất thích cô”.
Trong quá trình công tác, cô giáo trẻ Neàng Lai My luôn tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và tham khảo các dạy học trên mạng xã hội. Cô mạnh dạn đầu tư vào bài giảng kết hợp những hình ảnh sinh động, đoạn video clip ngắn, thuyết minh để trình chiếu giúp các em học sinh dễ tiếp thu.
Qua các năm công tác, cô Lai My đã có sáng kiến “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học Toán 1, chủ đề các số đến 10) đối với học sinh Khmer” được công nhận trong năm học 2024 - 2025 và nhân rộng trên phạm vi huyện Tri Tôn (cũ).
Không chỉ tận tâm trong lớp học, cô sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp, tham mưu công tác chuyên môn cho nhà trường, vận động mạnh thường quân hỗ trợ học sinh khó khăn "Tiếp bước đến trường" hạn chế bỏ học giữa chừng.
Ngoài ra, cô Lai My còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do trường, do ngành Giáo dục phát động và đạt nhiều giải thưởng như: đạt giải B Hội thi “Viết đúng, viết đẹp” cấp huyện, giải C Hội thi “Sáng tạo – Tự làm thiết bị dạy học và Thiết kế bài giảng e-Learning” cấp huyện, giải A Hội thi “Giáo viên Tiểu học dạy giỏi” cấp huyện. 4 năm liền "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học”, 2 năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Thầy Túch Dân Rếch, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A An Tức, nhận xét: “Cô Neàng Lai My công tác tại trường vào năm 2018. Cô là một giáo viên có đạo đức tốt, tác phong chuẩn mực. Quá trình công tác cô đạt thành tích tốt trong các phong trào thi đua của nhà trường như sáng kiến kinh nghiệm, giáo viên giỏi giỏi, viết chữ đẹp. Phong trào nào của nhà trường và ngành đề ra, cô đều tham gia và đạt được thành tích tốt.
Ngoài ra, cô luôn hỗ trợ đồng nghiệp về chuyên môn và thường xuyên cùng đồng nghiệp trao đổi giải quyết những khó khăn trong công tác giảng dạy. Cô tích cực vận động học sinh đến trường, thường xuyên tìm hiểu hoàn cảnh của các em để tham mưu nhà trường giúp đỡ, hỗ trợ ngăn dòng bỏ học”.

Cô giáo Neàng Lai My trong buổi sinh hoạt chuyên môn cùng đồng nghiệp.
Nhờ sự tận tụy và phương pháp giảng dạy phù hợp, nhiều năm liền lớp của cô đạt tỷ lệ chuyên cần trên 98%; 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp 1. Cô luôn được phụ huynh và đồng nghiệp quý mến.
Với 29 tuổi đời, 6 tuổi nghề, cô giáo Lai My xem là hành trang để trưởng thành hơn. Cùng với tấm lòng tình cảm của học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, sẽ là nguồn động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực cống hiến vì thế hệ trẻ, gieo mầm những ước mơ cho học sinh vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn vươn cao, bay xa hơn trong tương lai.
Với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, cô Neàng Lai My thực sự là tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ giáo viên dân tộc Khmer của An Giang. Câu chuyện về cô giáo trẻ không chỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy với học sinh mà còn góp phần khơi dậy niềm tin, tình yêu học tập trong thế hệ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/co-giao-khmer-tan-tuy-voi-nghe-post755841.html












